Thơm thảo những tấm lòng chữa bệnh từ thiện ở Thánh thất Trường Bình

01/01/2016 - 08:18

PNO - Mỗi tuần có tới gần 100 bệnh nhân đến phòng khám từ thiện chữa bệnh. Bệnh nhân không chỉ ở xã Trường Bình mà còn nơi khác đến nữa.

Cứ mỗi sáng thứ Ba hàng tuần, các lương y, thầy thuốc lại có mặt tại Phòng thuốc từ thiện Thánh thất Trường Bình (ấp Hòa Thuận 2, xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) để khám và chữa bệnh cho người dân nghèo trong và ngoài xã.

Thom thao nhung tam long chua benh tu thien o Thanh that Truong Binh
Từ rất sớm, các lương y và những người điều hành phòng thuốc phải đến sớm để chuẩn bị đón bệnh nhân.
Thom thao nhung tam long chua benh tu thien o Thanh that Truong Binh
Ngoài các lương y khám bệnh, còn rất nhiều người hỗ trợ đắc lực trong việc hốt thuốc, chia thuốc.

Có mặt tại phòng thuốc từ thiện, người viết ghi nhận, từ rất sớm, khi bệnh nhân chưa tới, đội ngũ khám chữa bệnh từ thiện gồm các lương y, thầy thuốc, ban điều hành và rất đông những người hỗ trợ đã có mặt ở phòng thuốc để chuẩn bị thuốc men và đón tiếp bệnh nhân.

Thom thao nhung tam long chua benh tu thien o Thanh that Truong Binh
Phòng bệnh chỉ mở mỗi ngày thứ Ba hàng tuần nên rất nhiều bệnh nhân tới thăm khám

Anh Nguyễn Văn Mười, người điều hành phòng khám cho biết, mỗi tuần phòng tổ chức khám chữa bệnh một ngày thứ Ba. Thế nhưng, nếu bệnh nhân đông, phòng khám sẽ xin phép tổ chức thêm một ngày nữa.

Thom thao nhung tam long chua benh tu thien o Thanh that Truong Binh
Họ vui vẻ chờ đến lượt mình thăm khám, hốt thuốc

Phòng thuốc từ thiện Thánh thất Trường Bình đi vào hoạt động được gần 10 năm nay. Mỗi ngày ở phòng khám đón từ 90 đến 100 bệnh nhân tới thăm khám và chữa bệnh.

Thom thao nhung tam long chua benh tu thien o Thanh that Truong Binh
Thom thao nhung tam long chua benh tu thien o Thanh that Truong Binh
Rất nhiều bệnh nhân được châm cứu, bấm huyệt trước khi hốt thuốc

Bà con không chỉ ở xã Trường Bình hay những xã lân cận mà còn có rất nhiều bệnh nhân nghèo ở các huyện xa như Mộc Hóa (tỉnh Long An) hay ở tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, TP.HCM...

Thom thao nhung tam long chua benh tu thien o Thanh that Truong Binh
Thuốc bóp cho bệnh nhân đau nhức

Lương y Huỳnh Kim Tấn cho biết, mỗi tuần, phòng khám hốt 500 - 600 thang thuốc từ thiện cho bệnh nhân nghèo. "Vì mỗi tuần phòng mạch làm có một ngày nên chúng tôi bốc thuốc cho bệnh nhân uống cả tuần luôn. Đến thứ Ba tuần kế tiếp thì bệnh nhân đến thăm khám lại để xem bệnh tình tiến triển thế nào. Vì thế, mỗi bệnh nhân sau khi đến đây bắt mạch, châm cứu thì mang cả một tuần thuốc về".

Thom thao nhung tam long chua benh tu thien o Thanh that Truong Binh
Thom thao nhung tam long chua benh tu thien o Thanh that Truong Binh
Thuốc được phân cụ thể theo toa mà các lương y đã kê sẵn cho từng bệnh nhân

Để có thuốc trị bệnh cho người dân khó khăn, ban điều hành phòng khám từ thiện phải vận động từ nhiều nguồn. Trong đó, nhiều bệnh nhân sau khi khỏi bệnh vui mừng tự nguyện đi kiếm thuốc đem đến cho phòng khám. Hoặc những người làm công quả của phòng khám đi kiếm.

Còn một số khác thì do những mạnh thường quân từ khắp nơi tài trợ. Bởi thế, phòng khám không bao giờ thiếu thuốc chữa trị cho bệnh nhân.

Thom thao nhung tam long chua benh tu thien o Thanh that Truong Binh
Các bệnh nhân sẽ nhận thuốc cho một tuần và thứ Ba tuần tới tái khám.

Nguồn thuốc tại phòng từ thiện luôn dồi dào, gồm khoảng 180 vị, trong đó có 100 vị thuốc Nam là tự tìm kiếm, còn khoảng 80 vị là thuốc Bắc phải mua thêm. Lượng thuốc này đủ phục vụ cho bệnh nhân đến khám chữa bệnh và còn phát cho nhiều cơ sở khám chữa bệnh từ thiện khác ở vùng lân cận.

Thom thao nhung tam long chua benh tu thien o Thanh that Truong Binh
Thom thao nhung tam long chua benh tu thien o Thanh that Truong Binh
Để có những thang thuốc quý giá cho bệnh nhân, cần rất nhiều những người đi tìm cây thuốc, chặt thuốc và sao tẩm thuốc như thế này.

Ngoài việc xem mạch, kê toa, bốc thuốc, phòng khám còn có đội ngũ lương y châm cứu, bấm huyệt chữa bệnh cho bệnh nhân. "Tôi bị bệnh đau nhức đã 5, 6 năm nay. Nhưng từ khi đến phòng mạch từ thiện châm cứu và hốt thuốc uống, đến nay bệnh tình của tôi đã thuyên giảm hơn rất nhiều", bà Trần Thị Hà, xã Trường Bình vui mừng chia sẻ.

Thom thao nhung tam long chua benh tu thien o Thanh that Truong Binh
Mỗi ngày tổng kết có tới trăm sổ khám bệnh của bệnh nhân khắp nơi.

Anh Hoàng (huyện Bình Chánh, TP.HCM) bị những cơn đau bao tử hành hạ ba bốn năm nay, nhưng vì cuộc sống khó khăn, không có điều kiện đi chữa trị nên anh chấp nhận "sống chung với căn bệnh". Gần một tháng nay, nghe thấy các thầy khám chữa bệnh từ thiện ở Thánh thất Trường Bình nên anh đến thăm khám và được các thầy hốt thuốc chữa bệnh.

Đến nay, bệnh tình của anh đã thuyên giảm đi rất nhiều. Anh không còn bị những cơn đau hành hạ dai dẳng như trước đây nữa.

Thom thao nhung tam long chua benh tu thien o Thanh that Truong Binh
Kho thuốc của Phòng thuốc từ thiện còn đủ phân phát cho những điểm chữa bệnh từ thiện lân cận.
Thom thao nhung tam long chua benh tu thien o Thanh that Truong Binh
"Hy vọng giúp bệnh nhân nghèo bớt bệnh, không bị căn bệnh hành hạ là những người thầy như chúng tôi vui rồi", lương y Trần Văn Lộc thổ lộ.

Nói về công việc thầm lặng của mình, lương y Trần Văn Lộc chia sẻ: "Với chút khả năng của mình, chúng tôi chỉ mong góp chút ít sức mình giúp bệnh nhân bớt đau đớn trong cảnh bệnh tật thôi. Còn bệnh nhân có khỏi bệnh hay không thì phụ thuộc nhiều yếu tố. Tôi cũng hy vọng nhiều người chung tay giúp đỡ bệnh nhân nghèo lúc họ gặp yếu đau bệnh tật".

Thành Giáp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI