Sân khấu hoá những câu chuyện về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình

04/12/2025 - 21:05

PNO - Chiều 4/12, Hội LHPN phường Đông Hưng Thuận, TPHCM tổ chức hội thi sân khấu hoá về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình.

Có 9 tiểu phẩm, hoạt cảnh (thời lượng 7 – 12 phút) từ 5 cụm thi đua trực thuộc Hội LHPN phường Đông Hưng Thuận tham gia hội thi. Nội dung tập trung phản ánh những câu chuyện thực tế diễn ra hàng ngày trong các gia đình về tình trạng bạo lực, tư tưởng trọng nam khinh nữ, áp lực học hành…

Tiểu phẩm Khi mẹ dừng lại (đội thi số 2 – cụm 3) kể câu chuyện về chị Dương là một phụ nữ đơn thân, đặt nhiều kỳ vọng vào con gái. Chị không hài lòng, thường so sánh điểm số của con mình với các bạn cùng trang lứa. Vì vậy mà con gái chị - cô nữ sinh 15 tuổi tên Minh - luôn trong trạng thái căng thẳng, cảm thấy bản thân vô dụng vì điểm thấp. Hậu quả là Minh có hành động dại dột. Rất may chị Dương phát hiện kịp. Đại diện Hội Phụ nữ địa phương đã gặp gỡ, trò chuyện cùng hai mẹ con, đồng thời mời chị Dương tham gia chương trình tập huấn kỹ năng nuôi dạy con dưới 16 tuổi. Qua biến cố, cộng với kiến thức từ buổi tập huấn, chị Dương dần thay đổi. Chị học cách lắng nghe và nhẹ nhàng với con hơn. Khi được “cởi trói” tinh thần, kết quả học tập của Minh cũng ngày càng tiến bộ.

Tiểu phẩm Khi mẹ dừng lại - Ảnh: Mẫn Nhi
Tiểu phẩm Khi mẹ dừng lại - Ảnh: Mẫn Nhi

Tiểu phẩm Khi cánh cửa mở ra có chủ đề về bạo lực gia đình do đội thi số 1 – cụm 2 thể hiện. Với thông điệp “Hãy lên tiếng – đừng im lặng trước bạo lực gia đình” và “Yêu thương chính là cùng nhau thay đổi”, tiểu phẩm là lát cắt về đời sống hôn nhân của vợ chồng anh Hùng – chị Lan và cậu con trai 12 tuổi. Chứng kiến cảnh cha thường xuyên đánh mẹ, cậu bé trở nên khép kín, dễ khóc. Cậu luôn thắc mắc vì sao mẹ chịu đựng nhiều vậy, sao mẹ không bỏ nhà đi. Nỗi sợ bào mòn đứa trẻ đến nỗi chỉ cần một tiếng động mạnh cũng khiến cậu giật mình run rẩy. Bà Tư – hàng xóm của gia đình – đã can thiệp, từ khuyên nhủ anh Hùng đến thông báo để Hội Phụ nữ địa phương cùng hỗ trợ mẹ con chị Lan. Sự kiên trì của người hàng xóm tốt bụng, vui tính mà cũng rất kiên quyết đã giúp anh Hùng nhận ra những bất ổn về tinh thần mà mình đã và đang gây ra cho vợ con. Anh biết mình sai và quyết tâm thay đổi trước khi quá muộn.

Tiểu phẩm Khi cánh cửa mở ra - Ảnh: Mẫn Nhi
Tiểu phẩm Khi cánh cửa mở ra - Ảnh: Mẫn Nhi

Tiểu phẩm Con là chính con kể câu chuyện về giới tính của cô nữ sinh cấp ba. Vượt lên định kiến, em sống vui vẻ, nỗ lực học giỏi và hoà đồng với bạn bè - Ảnh: Mẫn Nhi
Tiểu phẩm Con là chính con kể câu chuyện về giới tính của cô nữ sinh cấp ba. Vượt lên định kiến, em sống vui vẻ, nỗ lực học giỏi và hoà đồng với bạn bè - Ảnh: Mẫn Nhi

Các đội có sự chuẩn bị chỉn chu cả về nội dung lẫn diễn xuất trên sân khấu - Ảnh: Mẫn Nhi
Các đội có sự chuẩn bị chỉn chu cả về nội dung lẫn diễn xuất trên sân khấu - Ảnh: Mẫn Nhi

Hội thi là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình hưởng ứng “Tháng hành động vì đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” năm 2025. Bằng diễn xuất tự nhiên, các thí sinh của từng đội thi đã góp phần tạo nên một kênh tuyên truyền sinh động về Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi năm 2022) và vai trò của người phụ nữ trong việc xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc.

Bà Nguyễn Thị Ngoãn – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hưng Thuận – trao giải nhất cho đại diện đội thi số 2 – cụm 3 - Ảnh: Mẫn Nhi
Bà Nguyễn Thị Ngoãn – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hưng Thuận – trao giải Nhất cho đại diện đội thi số 2 – cụm 3 - Ảnh: Mẫn Nhi

Bà Nguyễn Ngọc Yến – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hưng Thuận, Chủ tịch Hội LHPN phường – trao giải nhì cho đại diện đội thi số 1 – cụm 2 - Ảnh: Mẫn Nhi
Bà Nguyễn Ngọc Yến – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hưng Thuận, Chủ tịch Hội LHPN phường – trao giải Nhì cho đại diện đội thi số 1 – cụm 2 - Ảnh: Mẫn Nhi

Ông Phạm Tiến Hải – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hưng Thuận, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường – trao giải ba đến đại diện đội thi số 2 – cụm 4 - Ảnh: Mẫn Nhi
Ông Phạm Tiến Hải – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hưng Thuận, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường – trao giải Ba đến đại diện đội thi số 2 – cụm 4 - Ảnh: Mẫn Nhi

Bà Nguyễn Thị Kim Thoa – Phó trưởng phòng Văn hoá xã hội phường Đông Hưng Thuận – trao giải khuyến khích đến đại diện các đội - Ảnh: Mẫn Nhi
Bà Nguyễn Thị Kim Thoa – Phó trưởng phòng Văn hoá xã hội phường Đông Hưng Thuận – trao giải Khuyến khích đến đại diện các đội - Ảnh: Mẫn Nhi

Kết quả, tiểu phẩm Khi mẹ dừng lại đoạt giải Nhất, giải Nhì thuộc về tiểu phẩm Khi cánh cửa mở ra, và tiểu phẩm Con là chính con (đội thi số 2 – cụm 4) đoạt giải Ba.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI