Phường Tân Thới Hiệp thành lập Chi hội Phụ nữ công nhân lao động nhà trọ

18/01/2026 - 22:58

PNO - Tối 18/1, Hội LHPN phường Tân Thới Hiệp, TPHCM ra mắt Chi hội Phụ nữ công nhân lao động nhà trọ, ở địa chỉ 190/30/14, Hương lộ 80B, khu phố 69.

Đây là Chi hội Phụ nữ công nhân lao động nhà trọ đầu tiên mà Hội LHPN phường Tân Thới Hiệp thành lập kể từ khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động.

Bước đầu, chi hội có 22 hội viên. Chủ nhà trọ - chị Phạm Thị Phú được chỉ định là chi hội trưởng.

Khu nhà trọ này được bà nội của chị Phú gầy dựng. Cách đây 10 năm, chị thay bà quản lý. Cả khu có 28 phòng. Thuê ở là gia đình anh chị em công nhân. Họ đến từ các tỉnh/thành An Giang, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Đà Nẵng… Chị Phú chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia công tác hội trong vai trò chi hội trưởng nên còn bỡ ngỡ. Tôi sẽ cố gắng học hỏi kinh nghiệm từ các dì, các chi cán bộ Hội Phụ nữ địa phương. Trước mắt, chi hội tập trung vào công tác chăm lo, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chị em hội viên”.

Bà Phạm Thị Mộng Hằng -  Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Thới Hiệp, Chủ tịch Hội LHPN phường (bìa trái) – trao quyết định thành lập Chi hội Phụ nữ công nhân lao động nhà trọ và quyết định chỉ định chi hội trưởng cho chị Phạm Thị Phú - Ảnh: Hội LHPN phường Tân Thới Hiệp
Bà Phạm Thị Mộng Hằng - Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Thới Hiệp, Chủ tịch Hội LHPN phường (bìa trái) – trao quyết định thành lập Chi hội Phụ nữ công nhân lao động nhà trọ và quyết định chỉ định chi hội trưởng cho chị Phạm Thị Phú - Ảnh: Hội LHPN phường Tân Thới Hiệp

Ngay sau lễ ra mắt, cán bộ, hội viên chi hội và người lao động trong khu nhà trọ này đã được nghe đại úy Nguyễn Trung Toàn – cán bộ Công an phường Tân Thới Hiệp - thông tin tuyên truyền về công tác an ninh trật tự tại địa phương, nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn của bọn tội phạm, nhất là tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. Anh cũng hướng dẫn mọi người các kỹ năng sử dụng điện, gas an toàn, xử lý bước đầu và thoát hiểm khi xảy ra cháy nổ.

Đại úy Nguyễn Trung Toàn hướng dẫn anh chị em công nhân cách sử dụng bình chữa cháy cầm tay và các kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra cháy nổ - Ảnh: Hội LHPN phường Tân Thới Hiệp
Đại úy Nguyễn Trung Toàn hướng dẫn anh chị em công nhân cách sử dụng bình chữa cháy cầm tay và các kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra cháy nổ - Ảnh: Hội LHPN phường Tân Thới Hiệp

Dịp này, Hội LHPN phường Tân Thới Hiệp phối hợp cùng cấp ủy khu phố 69 và đội ngũ giảng viên, người lao động của 2 câu lạc bộ Bong bóng nghệ thuật, thuộc Trường đại học Nguyễn Tất Thành tặng quà đến 22 nữ công nhân (mỗi phần trị giá 300.000 đồng), 10 em học sinh (mỗi em nhận 1 bộ dụng cụ học tập trị giá 400.000 đồng và 2 hộ dân khó khăn (quà và tiền mặt với tổng trị giá 500.000 đồng/hộ). Món quà nhằm chia sẻ, động viên các anh chị em vượt qua khó khăn, cùng đón một cái tết cổ truyền ấm áp, tươi vui.

Ban tổ chức trao quà tết đến chị em công nhân - Ảnh: Hội LHPN phường Tân Thới Hiệp
Ban tổ chức trao quà tết đến chị em công nhân - Ảnh: Hội LHPN phường Tân Thới Hiệp

Ban tổ chức trao quà đến các em học sinh - Ảnh: Hội LHPN phường Tân Thới Hiệp
Ban tổ chức trao quà đến các em học sinh - Ảnh: Hội LHPN phường Tân Thới Hiệp

Những phần quà đầy ắp nghĩa tình được ban tổ chức trao đến đại diện 2 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Hội LHPN phường Tân Thới Hiệp
Những phần quà đầy ắp nghĩa tình được ban tổ chức trao đến đại diện 2 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Hội LHPN phường Tân Thới Hiệp

Gia đình chị Huỳnh Thị Kim Hiếu là 1 trong 2 hộ khó khăn được chăm lo. Chị bày tỏ xúc động và cho biết, không chỉ chương trình tối 18/1 mà hội đã giúp gia đình chị rất nhiều trong những năm qua. Anh Trần Quang Duẩn (em trai của chồng chị Hiếu) mắc cùng lúc nhiều bệnh hiểm nghèo, phải thường xuyên ra vào bệnh viện và uống thuốc mỗi ngày. Anh sống cùng gia đình chị Hiếu. Vợ chồng chị Hiếu có 2 con nhỏ. Chị may gia công, anh xã là công nhân cơ khí. Dù chắt bóp chi tiêu, kinh tế gia đình vẫn vô cùng khó khăn, cứ thiếu trước hụt sau. Chính Hội Phụ nữ đã tặng máy may để chị làm nghề, đồng thời luôn dành những phần quà nghĩa tình vào các dịp lễ, tết cho gia đình chị.

Tương tự, vợ chồng bà Huỳnh Thị Ba (78 tuổi) – ông Võ Trung Nghĩa (85 tuổi) nói, được địa phương quan tâm chăm lo ngay trước tết Nguyên đán là niềm vui của tuổi già. Các con của ông bà đã ra ở riêng, nhưng hoàn cảnh đều khó khăn nên không giúp được nhiều cho cha mẹ. Bà Ba cười hiền, bộc bạch: “Có cây quà và tiền này thiệt mừng. Vợ chồng tôi mua ít gạo, mắm nấu bữa cơm cúng ông bà trong 3 ngày tết. Như vậy thôi là ấm lòng rồi”.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI