Nữ sinh lớp 11 mất liên lạc sau khi tan học thêm, xe máy nằm bên bờ sông

03/12/2025 - 10:37

PNO - Sau khi tan buổi học thêm, nữ sinh lớp 11 không trở về nhà, hiện gia đình và lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm suốt nhiều giờ qua.

Ngày 3/12, lực lượng chức năng xã Ea Kiết (tỉnh Đắk Lắk) đang phối hợp tìm kiếm nữ sinh L.T.M.T. (học sinh lớp 11, Trường THPT Trần Quang Khải, xã Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk).

Người dân phát hiện xe máy, cặp sách của em T. ở gần bờ sông Krông Ana - Ảnh: MXH
Người dân phát hiện xe máy của em T. ở gần bờ sông Krông Ana - Ảnh: MXH

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 1/12, sau khi tan học, em T. không trở về nhà như thường lệ. Sau nhiều lần liên hệ nhưng không được, người thân đã báo với chính quyền địa phương để tổ chức tìm kiếm. Đồng thời, gia đình cũng đã liên hệ với các bạn bè của T. và tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả.

Ngay sau đó, gia đình đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội, nhờ cộng đồng hỗ trợ. Đến tối 2/12, người dân phát hiện xe máy, cặp sách của em T. ở gần bờ sông Krông Ana (thuộc xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk).

Người thân của em T. khẳng định, T. vốn là một người con ngoan hiền, không bao giờ đi chơi xa để bố mẹ phải đi tìm. Đồng thời, gần đây nữ sinh này không có mâu thuẫn gì với ai.

Chiếc cặp sách của em T. được tìm thấy gần chiếc xe máy - Ảnh: MXH
Chiếc cặp sách của em T. được tìm thấy gần chiếc xe máy - Ảnh: MXH

Sau nhiều giờ không tìm thấy em T., người nhà có gọi điện thoại thì thấy đổ chuông nhưng không bắt máy.

Trao đổi với Báo Phụ nữ TPHCM, thầy Lê Chí Khai – Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quang Khải - cho biết, em T. có địa chỉ thường trú ở xã Ea Kiết. Nhà trường đã nắm được thông tin về việc em học sinh này không trở về nhà sau khi tan học từ chiều tối 1/12. Ngay sau đó, nhà trường đã liên hệ với Công an xã Ea Kiết và Công an xã Cư M’gar để nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Đồng thời, đã có báo cáo nhanh cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.

Cũng theo vị lãnh đạo này, đến sáng 3/12, gia đình và các lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được em T. “Em T. là một học sinh ngoan, vui vẻ, đoàn kết, hòa động với bạn bè và thầy cô. Sáng thứ 2 (tức ngày 1/12), em T. vẫn tham gia học 5 tiết ở trường và không có biểu hiện gì bất thường. Đến chiều cùng ngày, em đi học thêm ở ngoài. Do đó, khi nhận được thông tin, lãnh đạo nhà trường rất bất ngờ và lo lắng. Hiện, nhà trường, toàn bộ thầy cô và bạn bè đang rất mong em T. trở về nhà và sớm trở lại trường học tập như tất cả học sinh khác”, thầy Lê Chí Khai khẳng định.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI