Nữ cán bộ công chức ‘cháy’ hết mình tại chung kết Pickleball Báo Phụ nữ TPHCM

08/11/2025 - 23:10

PNO - Không khí tại sân thi đấu chiều 8/11 rộn ràng và đầy cảm xúc khi 12 cặp nữ cán bộ, công chức bước vào vòng chung kết nội dung Đôi nữ cán bộ công chức của Giải Pickleball Báo Phụ nNữ TPHCM lần thứ 3. Cặp vận động viên Chu Thị Thu Thảo - Lương Kim Khoa đã có màn phối hợp ăn ý, xuất sắc giành ngôi vô địch đầy thuyết phục.

Chiến thắng của sự bền bỉ và tinh thần cầu tiến

“Lần đầu tiên bắt cặp mà đã giành cúp vô địch, chúng tôi thật sự hạnh phúc”- Chu Thị Thu Thảo - học viên Học viện Cảnh sát nhân dân xúc động chia sẻ sau trận chung kết.

Ở mùa giải trước, chị chỉ dừng ở tứ kết, nhưng chính điều đó đã trở thành động lực để rèn luyện nhiều hơn. “Giải Pickleball Báo Phụ nữ TPHCM là sân chơi hiếm hoi dành cho phụ nữ trong khu vực công. Ở đây, ai cũng thi đấu hết mình, không có khoảng cách giữa cơ quan hay chức vụ, chỉ có tinh thần thể thao và niềm vui được cống hiến” - chị nói.

Đồng hành cùng Thảo là chị Lương Kim Khoa - giáo viên Trường Tiểu học Phước Lý (Tây Ninh) - vốn là đương kim vô địch nội dung Đôi nam nữ cán bộ công chức ở mùa trước. Bước sang mùa thứ 3, chị tiếp tục khẳng định phong độ ổn định và niềm đam mê bền bỉ.

Cặp vận động viên Chu Thị Thu Thảo - Lương Kim Khoa đã có màn phối hợp ăn ý, xuất sắc đăng quang ngôi vô địch đầy thuyết phục.
Cặp vận động viên Chu Thị Thu Thảo - Lương Kim Khoa (bên trái) xuất sắc đăng quang ngôi vô địch đầy thuyết phục - Ảnh: Thành Lâm

“Tôi tham gia giải không chỉ vì yêu thích mà còn vì trách nhiệm - đại diện cho tỉnh Tây Ninh thi đấu. Pickleball giúp tôi giữ sức khỏe, giải tỏa căng thẳng và quan trọng hơn là lan tỏa tinh thần thể thao đến đồng nghiệp” - chị chia sẻ, và cho biết dù lần đầu kết hợp cùng Thảo, nhưng 2 người đã phối hợp ăn ý.

Ban đầu, khi bị dẫn trước, chị khá lo lắng, nhưng ngay sau đó đã bình tĩnh trở lại, rồi lội ngược dòng ở phút cuối với kết quả thuyết phục 17-15.

Theo chị, chất lượng giải năm nay vượt xa 2 mùa trước bởi trình độ các đội đồng đều, tinh thần giao lưu - học hỏi thể hiện rất rõ. “Cán bộ công chức ít có điều kiện thể thao nên Báo Phụ nữ TPHCM tổ chức sân chơi riêng cho chúng tôi là điều đáng quý. Tôi mong giải sẽ được duy trì và lan tỏa rộng hơn nữa” - chị nói.

Từ “thử cho vui” đến niềm đam mê thật sự

Nếu chiến thắng của cặp đôi Thảo - Khoa là kết quả của sự phối hợp ăn ý, thì hành trình đến với pickleball của Hồ Thị Thanh Dung - Phó Ban Văn hóa - Xã hội HĐND phường Tam Bình lại là câu chuyện truyền cảm hứng cho tinh thần rèn luyện.

Chị kể, mới tập Pickleball từ tháng 3/2025, thế nhưng chỉ sau 1 tháng, chị đã mạnh dạn đăng ký thi ở giải Báo Phụ nữ vào tháng 4/2025. “Ban đầu chỉ muốn thử cho vui, ai ngờ mê luôn. Môn này vừa vận động vừa rèn phản xạ, giúp tôi làm việc tập trung và xử lý tình huống nhanh hơn” - chị Dung chia sẻ.

Ở tuổi 46, chị vẫn duy trì tập luyện đều đặn sau giờ hành chính, từ 19-20g mỗi ngày. Từ niềm vui cá nhân, chị vận động đồng nghiệp tham gia, thành lập 2 câu lạc bộ pickleball tại phường dành riêng cho cán bộ, công chức. “Giờ pickleball gần như thành ‘đặc sản phong trào’ của cơ quan tôi” - chị nói.

Không đặt nặng thắng thua, chị Cao Thị Vân Anh - công tác tại Báo Công an TPHCM - cho biết, chị xem đây là dịp vừa giao lưu.

Theo chị, giải được tổ chức rất chỉn chu, chuyên nghiệp và ấm áp. Mọi người thi đấu nghiêm túc nhưng vui vẻ, tôn trọng lẫn nhau. “Tôi thua ‘toàn tập’ nhưng lại thấy mình được rất nhiều, đó là sự gắn kết, là tinh thần thể thao và tình đồng nghiệp”.

Chị Mai Bùi - gương mặt quen thuộc suốt 3 mùa giải chia sẻ, chị xem pickleball là cầu nối giữa các thế hệ. Năm đầu tiên, chị thi cùng con gái; năm thứ hai tham gia cùng chồng và đạt hạng Nhì nội dung 6.0; năm nay, chị kết hợp cùng 1 đồng đội nữ.

“Pickleball giúp tôi và con hiểu nhau hơn, cùng rèn luyện và chia sẻ niềm vui. Tôi đánh giá cao tinh thần công minh của giải, không phân biệt trình độ, ai cũng có cơ hội cọ xát và tiến bộ. Mỗi mùa giải là một hành trình gắn kết mới, rất đáng nhớ với tôi" - chị nói.

Mai Ca - Hoa Lài

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI