Nộp 230 triệu cho kẻ lạ tự xưng là cảnh sát vì sợ... bị bắt giam

06/12/2024 - 11:19

PNO - Bị kẻ lạ liên hệ qua Zalo xưng là cảnh sát, yêu cầu chuyển hơn 200 triệu, nếu không sẽ bị bắt giam, bà H. sợ hãi ra ngân hàng nộp.

Ngày 6/12, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) vừa ngặn chặn kịp thời một người dân chuyển tiền cho kẻ lừa đảo.

Được công an cơ sở trực tiếp đến giải thích và cảnh báo, bà H. dừng giao dịch chuyển tiền cho kẻ lạ
Được công an cơ sở trực tiếp đến giải thích và cảnh báo, bà H. dừng giao dịch chuyển tiền cho kẻ lạ

Thông tin ban đầu, lúc 16g ngày 5/12, Công an phường Mỹ An nhận tin báo của một chi nhánh ngân hàng ở đường Ngũ Hành Sơn với nội dung có một phụ nữ đến chuyển tiền cho người lạ nhưng có nhiều biểu hiện bất thường.

Tiếp nhận thông tin, công an khẩn trương đến chi nhánh ngân hàng này để xác minh. Tại đây, cơ quan công an xác định bà Mai Thị H. (52 tuổi, trú tổ 13, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) đang làm thủ tục chuyển tiền cho một người lạ có tài khoản Zalo mang tên Nguyễn Hữu Trung.

Quá trình làm việc, bà H. cho biết, kẻ lạ liên hệ với bà, xưng là cán bộ thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng. Đồng thời, đưa ra thông tin đe dọa bà H. có liên quan đến một tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật, yêu cầu bà chuyển 230 triệu đồng để điều tra, nếu không sẽ bị bắt giam tại số 80, Lê Lợi, TP Đà Nẵng.

Quá sợ hãi, bà H. liền đến chi nhánh ngân hàng để chuyển tiền cho người này. Khi được cơ quan công an, nhân viên ngân hàng hướng dẫn, giải thích về thủ đoạn của những đối tượng lừa đảo, bà H. hiểu được sự việc, lập tức ngừng giao dịch.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI