Dù là yêu nhau nhiều năm, nhưng phải đến lúc sắp sửa bước vào cuộc sống hôn nhân, con người ta mới vỡ ra rất nhiều điều.
Hai con của anh rất ngoan và cũng vô cùng quý mến tôi. Chúng còn chủ động gọi tôi là 'mẹ Thúy' và luôn trông ngóng tôi đến chơi, nấu cơm cho cả nhà cùng ăn, chơi và học bài cùng chúng.
Tôi đã định khóc một trận cho thỏa thích, nhưng rồi lại chẳng tìm được lý do gì để buồn nữa cả.
Tôi linh tính có một điều thật sự khủng khiếp sắp giáng xuống gia đình mình dù lời thú tội vẫn chưa được nói ra.
Cuộc sống của hai vợ chồng tôi đang bình yên thì một ông thầy bói nào đó xuất hiện và phán câu xanh rờn: 'Vợ anh không có tướng vượng phu ích tử'.
Chúng tôi không có con, và tôi đã mất một thời gian rất dài để chấp nhận việc từ bỏ các liệu pháp điều trị vô sinh mà mình đang theo đuổi. Nhưng nhận con nuôi? Tôi chưa sẵn sàng.
Chiều hôm ấy, cô ta lại nhắn tin cho tôi: 'Tối qua chồng chị nói là đi tiếp khách đúng không? Anh ấy quên thắt lưng ở chỗ em'. Tôi nhắn lại: 'Vậy phiền em gọi anh ấy qua lấy nhé', rồi tắt máy.
Một ngày, tôi nhận được email từ một địa chỉ lạ. Nội dung đại ý, cô ấy tên là Ngọc. Ngọc và chồng tôi đang yêu nhau, cô ấy muốn gặp tôi để cho tôi biết cụ thể.
Tôi không có ý biện minh cho những ai đang 'cố ý' phá vỡ hạnh phúc của gia đình nào đó. Câu chuyện của tôi chỉ là một trải nghiệm mà tôi đã từng đi qua.
Chỉ đến khi những lời nhớ nhung nồng cháy và những hình ảnh cùng vào khách sạn của họ đến được tay mình, tôi mới cay đắng nhận ra tất cả chỉ là lời ngụy biện giả dối.
Ngày 10/7/2000, mẹ sinh con hết sức khó khăn vào cái đêm ngoài trời mưa gió bão bùng. Mẹ đau bụng từ 7h sáng, mãi đến 22h20, mẹ gần như kiệt sức để rặn đẻ.
Nhiều người phụ nữ lấy định hướng cho cuộc đời của mình là phải lấy được một người đàn ông thành đạt, có tiền và có sự nghiệp chắc chắn. Vậy liệu làm vợ doanh nhân có khó không? Sẽ hy sinh điều gì?
Tôi không ngờ có ngày cô nhân tình của chồng cũ gọi điện đến khóc lóc và nhờ tôi chia sẻ, giúp cô ấy vượt qua cơn 'giông bão'.
Nào ngờ, tình cảm trong anh bao lâu cũng chỉ cố tình đè nén để nay được dịp khui lửa cháy ngùn ngụt như thế.
Anh đã đi trọn vẹn 3 tháng. Thời gian qua với mẹ con em như vậy là đã quá dài cho những nhung nhớ và vụn vỡ.
Đôi khi tôi vẫn không biết có chuyện gì đã xảy ra với cuộc đời mình, là quả báo hay do cô người tình như một vận đen ám vào mình…
Dù biết sự thật khủng khiếp, tôi cũng không thể chia tay anh được, vì còn yêu, còn muốn giữ gia đình cho con mình có nơi chốn an toàn mà lớn lên.
Tôi cứ tưởng trái tim đàn bà của mình đã nguội lạnh sau khi phát hiện chồng ngoại tình, hóa ra chính tôi vẫn còn muốn đuọc yêu thương mà không hay biết. Tôi có nên mở lòng thực sự để tha thứ?
Chia tay thôi để hình ảnh của mình không còn tiếp tục méo mó trong nhau trong khi sợi dây tình đã cạn nhưng nghĩa hãy còn.
Ngày cưới, tôi không mời Mạnh nhưng anh vẫn đến. Nhìn dáng vẻ ủ rũ của anh, có lúc tôi bất chợt thấy đau lòng và tiếc nuối vô cùng. Nhưng hối hận cũng đâu còn kịp nữa khi tôi đã lên xe hoa về nhà chồng...
Dù đã linh cảm nhưng tôi thật sự không ngờ chồng mình lại thay đổi khủng khiếp đến thế. Anh quyết tâm ly hôn để đến với người tình.
Có thể nhiều phụ nữ bao dung trong việc chấp nhận chồng ngoại tình hoặc ít nhất có cách giải quyết thật rõ ràng. Nhưng nếu kẻ thứ ba kia lại chính là ruột thịt, thì người trong cuộc nên làm thế nào?
Tôi cố kiên trì theo đuổi cuộc hôn nhân mà bản thân mình biết đó là sự vô vọng, chỉ với một mục đích: Tôi muốn giữ bố lại cho đứa trẻ.
Cuộc sống hôn nhân nhiều khi không như dự định, anh là một người chồng tính toán chi ly đến từng đồng lẻ. Tôi mệt mỏi với cuộc hôn nhân của mình dù chỉ mới sau một năm cưới nhau
Lấy chồng Tây đổi đời xưa lắm rồi. Tôi nói chuyện đó, vì tôi đã từng là một người phụ nữ như vậy, giữ khư khư cái ước mơ chồng Tây để rồi phải mang theo nỗi tủi hổ gần như suốt đời.