Bỗng dưng má chồng gọi điện, nói không phải về tết đâu, tôi hoảng quá. Không biết ai đã đưa lời khiến bà giận.
Người ta hay nói còn cha còn mẹ thì còn nhà. Cha mẹ không còn thì tết về cũng được, không về cũng không sao...
Quả có hội chứng blue balls nhưng là của nam còn các cô các bà cùng cảnh ngộ gọi là blue vulva.
Mỗi lần về quê ăn tết, Hà lại sượng đơ với những câu hỏi của người nhà. Vì vậy Hà tuyên bố sẽ không về quê ăn tết nếu chưa lấy chồng.
Niềm vui của mẹ không chỉ đến từ ngôi nhà mới mà ở cảm giác an tâm, từ nay con cháu đã thoải mái về, không còn lo chỗ ăn ngủ.
Dù có thế nào, tôi vẫn sẽ về quê; bởi sau một vài cái tết bỏ lỡ cơ hội sum họp bên người thân, tôi thật sự luyến tiếc.
Hưng nhắn cho vợ những dòng tiếc nuối: “Giá như anh tỉnh táo hơn, thì giờ đâu phải cô đơn nơi xứ người, đâu phải thèm khát hơi ấm gia đình...".
Có thể thấy rằng, trong chính mỗi gia đình, những người thương yêu nhất đôi khi lại xúc phạm nhau nhiều nhất...
Không muốn về quê ăn tết vì bị nỗi lo lắng, vất vả bủa vây, nhưng sau câu nói của chồng, tôi lại sửa soạn về nội, ngoại.
Tết là dịp được thảnh thơi, nhưng nhiều chị em lại biến tết thành những ngày đầu tắt mặt tối, còn mỏi mệt bơ phờ hơn cả ngày thường.
Tiền không có, lại phải trả nợ mấy khoản vay qua app, tôi muốn bạc tóc. Vậy nhưng, ba má cứ liên tục hối thúc hỏi khi nào về?
Ngày xưa chị đọc được ở đâu đó mấy câu: “Hiểu rồi thì sẽ thấy thương/ Thương rồi thì sẽ chấp nhận con đường của nhau”.
Anh trân trọng người vợ xinh đẹp, hiểu đời, nhưng ở bên những cô gái nông nổi kia, anh mới thấy mình có giá trị...
Tôi dự định, tết nay sẽ dành trọn vẹn cho bản thân và gia đình.
Vào dịp lễ tết là nhà tôi lại cãi nhau. Tôi như phải chịu cực hình vì chồng thích đưa bạn bè về nhà nhậu tới gần sáng.
Đàn ông xấu xa vốn không xấu. Phụ nữ đã để cho anh ta trở nên như thế.
Sự ổn định mà chúng tôi mang lại cho nhau không thứ gì có thể xen ngang, đánh đổi được.
Đấy là năm đầu tiên các con tôi được quây quần gói bánh chưng, được đi chúc Tết giao thừa, được nhiều bà con cô bác đến thăm lì xì đến thế.
Tình yêu rất dễ làm con người say đắm. Nhưng say đắm như thế nào mới là chuyện đáng bàn.
Vì khó khăn, nhiều người không thể về quê ăn tết, nhưng có ai ở lại mà được ăn tết sung túc như tôi không?
Một khi không có chồng hay vợ bên cạnh, họ vẫn ôm vai bá cổ, vẫn có những sự đụng chạm...
Về quê hay không về quê - câu hỏi muôn thuở của những ngày năm hết tết đến. Tôi thì chỉ ước ao còn quê để trở về.
Biết đâu đến lúc nào đó trong đời, người ta nhận ra rằng bản mà mình tưởng chỉ là nháp thực ra lại là bản đẹp nhất mình từng có.
10 năm làm dâu, chưa năm nào tôi đòi về ăn tết ngoại.