Phụ nữ đơn thân đưa ra nguyên tắc rõ ràng: đàn ông có vợ là bị loại.
Ông bà ta có câu “con hư tại mẹ” nhưng trong nhiều trường hợp, tôi thấy câu “con hư tại mẹ… có ông chồng hỏng” thì đúng hơn.
Dù xã hội đã văn minh hơn rất nhiều, nhưng việc chỉ sinh con gái cũng là nỗi buồn (giấu kín) của không ít người.
Thông thường, các gia đình đều người chồng làm trụ cột thì không ít gia đình người vợ phải gánh mọi việc trong nhà từ kinh tế tới con cái.
Lấy người chồng từng phá sản, tôi không ngờ di chứng của những khoản nợ lại dai dẳng đến vậy.
Những người vợ ngoại tình đưa bồ về tận nhà khiến nỗi đau bị phản bội của người chồng nhân lên gấp bội.
Em trai hay quá đà khi ngồi cạnh phái nữ: lúc thì ôm eo, lúc lại thọc lét, có lúc còn ngắt nhéo vào đùi nhìn rất chướng mắt.
Nếu 6 tháng đầu biết chồng có người thứ ba, bạn vội vàng tung hê, đấu tranh theo kiểu triệt hạ chồng, thì kết cục có khi khiến bạn hối hận.
Con yêu sớm cũng lo, con yêu muộn càng lo hơn, đó làm tâm lý chung của cha mẹ.
Hôn nhân của Thúy không được viên mãn không có nghĩa là cả thế giới có lỗi với Thúy. Thúy không có quyền áp đặt suy nghĩ của mình với người khác
Linh thấy giằng xé tâm can dữ dội. Chẳng rõ cuộc sống này cô chờ đợi điều gì? Tình yêu thực sự, hay hạnh phúc hôn nhân trong chiếc kén long lanh?
Cả xóm đều biết chồng tôi ngoại tình, khiến tôi từ một người đàn bà cao ngạo, dần mất tự tin.
Chồng tôi bảo, mẹ già rồi mà phải nay nhà này mai nhà khác, anh không đành lòng, anh muốn đón mẹ về.
Dịch bệnh khiến thu nhập của bà mẹ đơn thân giảm, chị Hường quyết định đầu tư vào chứng khoán để tìm lối đi mới.
Bố dượng đã là một phần của gia đình cháu, sống với mẹ cháu suốt quãng đời còn lại. Thêm một người thân, có gì mà phải “xù lông”?
Chồng đi lạc, xin các chị chừa cho họ đường lui. Đừng hất như hất chén nước, đừng hành xử cạn tình cạn nghĩa.
Giận vợ chồng bạn, tôi cũng giận mình ngu ngốc. Tôi không nỡ ba mặt một lời với vợ chồng bạn, nhưng không cam tâm khi bị mang tiếng.
Cả xóm không ai là không biết nhà bà Đỗ xem thường Như. Chỉ vì Như có nhan sắc không mấy nổi trội.
Chị lo lắng nên rủ tôi và đồng nghiệp tới cơ quan cô kia quậy một phen, về nhà nội "báo cáo" việc chồng ngoại tình cho cả họ biết.
Nên chăng... nội soi bụng dạ đức ông chồng, hay "tiền trảm hậu tấu" đặt chồng trước chuyện đã rồi?
Hôm nay dọn dẹp tủ quần áo, tôi bỗng thấy những tấm ảnh cưới, biết bao ký ức ùa về…
Cái câu “biết đủ là đủ” đôi khi phải đợi người khác nhắc, mình mới ngộ ra.
Không biết khi nào tất cả các bà mẹ chồng trên thế giới này đều coi con dâu như con mình, để mà dạy bảo, yêu thương.
"Chồng chơi bời cho vui vậy thôi, ổng vẫn mang tiền về đầy đủ, vẫn thương vợ con. Tui thấy không có gì quá đáng, mắc gì mấy bà ghen giùm!".
Khi thoát ra khỏi lo toan nhà cửa, con cái, phụ nữ sẽ thấy mình thật khác.