Nhà mới cho cựu thanh niên xung phong

15/02/2020 - 18:52

PNO - Bên cạnh căn nhà khang trang, ông Thanh còn được nhận dê giống để nuôi.

Mái tôn lụp xụp với vách lá vá víu là nơi tá túc bấy lâu nay của 6 thành viên gia đình cựu thanh niên xung phong Ngô Tấn Thanh, 67 tuổi, ở ấp Công Lạc, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Ước mơ về một căn nhà kiên cố, không dột, không xiêu vẹo ngày càng xa tầm với của họ khi mà cả nhà 6 miệng ăn đều trông chờ vào đồng lương phụ việc của vợ ông Thanh là bà Võ Thị Hoa, 65 tuổi, trên chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền (TP.HCM).

Ông Thanh hiện là Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong liên xã Bình Xuân  - Bình Đông, thị xã Gò Công. Trước đây, ông đi làm thuê, ai kêu gì làm nấy, nhổ cỏ, cấy lúa, phụ hồ, sửa chữa nhà... Hai năm qua, ông Thanh bị đau khớp nặng không còn khả năng lao động, chỉ loanh quanh trong nhà.

Vợ chồng ông Thanh có 5 người con, trong đó chị thứ ba mắc bệnh tâm thần từ nhỏ, bị người xấu lợi dụng, có 3 đứa con không biết mặt cha. Ở tuổi xế chiều, vợ chồng ông Thanh phải tằn tiện từng chút để nuôi con gái và các cháu, đứa lớn 7 tuổi, đứa nhỏ mới lên 3.

Trung tá Cao Thị Hồng Tươi (thứ 4, từ phải qua) - Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TP.HCM, cụm trưởng cụm thi đua lực lượng vũ trang, cùng các thành viên trong đoàn tặng quà mừng nhà mới cho cựu thanh niên xung phong Ngô Tấn Thanh.
Đoàn tặng quà mừng nhà mới cho cựu thanh niên xung phong Ngô Tấn Thanh.

 

Đoàn tặng dê giống cho gia đình ông Thanh chăm nuôi.
Tặng dê giống cho gia đình ông Thanh.

Từ đề xuất của địa phương, Hội Phụ nữ cụm lực lượng vũ trang TP.HCM (Công an, Bộ Tư lệnh Thành phố, Bộ đội biên phòng) đã vận động xây tặng vợ chồng ông Thanh một căn nhà tình thương. Các cán bộ, hội viên phụ nữ của lực lượng còn góp tiền tặng gia đình ông Thanh 4 con dê giống.

Đoàn từ TP.HCM về Tiền Giang bàn giao nhà và chụp hình kỷ niệm cùng vợ chồng ông Thanh.
Bàn giao nhà cho gia đình ông Thanh.

 

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI