Người phụ nữ khuyết tật đam mê làm bánh

27/02/2020 - 18:32

PNO - Trải qua nhiều năm thăng trầm cùng nghề may, cuối cùng chị neo lại với nghề nướng bánh trong niềm hạnh phúc đam mê.

Sáng 27/2, chị Ngô Thị Liên, 51 tuổi, ở phường Phú Trung, quận Tân Phú dậy sớm hơn thường ngày vì có khách đặt 10 hộp bánh da lợn và rau câu trái cây. Chị bước chân khập khiễng  rồi lúi húi làm cả buổi, mặc cho lưng đau buốt và hai chân mỏi nhừ (ngày còn nhỏ chị Liên bị sốt bại liệt).

Thời trẻ chị Liên học nghề may và nhận sửa chữa, gia công quần áo. Do không thể chạy xe, đi đứng lại khó khăn, thành ra việc lấy hàng, giao hàng, mua nguyên liệu... chị đều phải nhờ vả. “Có lần ra chợ Hiệp Tân (quận Tân Phú) thấy người ta bày bán bánh da lợn, bông lan, bánh ú lá tre, mình mê quá nên về nhà mày mò làm, riết rồi mê luôn. Thế nên mấy năm trước, mình quyết định bán máy may, đầu tư làm bánh”, chị Liên chia sẻ.

Chị Liên (thứ 2, từ trái qua) chia sẻ với đoàn về công việc hàng ngày và niềm vui khi được theo đuổi đam mê làm bánh.
Chị Liên (thứ 2, từ trái qua) chia sẻ với đoàn về công việc hàng ngày và niềm vui khi được theo đuổi đam mê làm bánh

 

 

Những món bánh chị Liên tự mày mò làm.
Những món bánh do chị Liên làm

Chị Liên cho biết, chồng đi làm thuê, ba người con đang tuổi ăn học, kinh tế gia đình luôn chật vật. Bản thân chị tuy khuyết tật, lại chẳng được đến lớp ngày nào, nhưng nhất quyết không là gánh nặng của chồng con.

Từ những món bánh đơn giản ban đầu như bánh trung thu, bánh da lợn, rau câu, chị mày mò trên mạng internet rồi biến tấu với công thức riêng của mình để tạo ra những món bánh mới bắt mắt hơn như bông mai, bánh khóm, bông lan trứng muối, phồng tôm…

Chị Liên thổ lộ: “Mình khoe sản phẩm với bạn bè, mọi người ăn thử khen ngon rồi đặt mua và giới thiệu cho những người khác nữa. Mỗi mẻ bánh mình lời được vài chục ngàn. Có một chị ngoài chợ Hiệp Tân thương, thứ Bảy, Chủ nhật nào cũng đặt bánh, mình vui vì được theo đuổi đam mê, lại có thêm chút thu nhập phụ chồng gánh vác gia đình”.

Đoàn tặng quà động viên tinh thần chị Liên (thứ 3, từ trái qua).
Đoàn cán bộ Hội LHTP.HCM thăm hỏi và động viên tinh thần chị Liên (thứ 3, từ trái qua).

 

Ngoài chị Liên, bà Trần Thị Huyền Thanh (bìa trái) cùng đoán cán bộ Hội LHPN TP.HCM còn ghé thăm, động viên và tặng quà cho chị Võ Thị Ngọc Mai, bị khiếm thính.
Bà Trần Thị Huyền Thanh (trái) ghé thăm, động viên và tặng quà cho chị Võ Thị Ngọc Mai, ở quận 1, bị khiếm thính.

Chị Liên là tấm gương phụ nữ khuyết tật nỗ lực làm ăn phát triển kinh tế gia đình. Vào sáng nay, 27/2, bà Trần Thị Huyền Thanh - Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM - cùng đoàn cán bộ Thành Hội đã ghé nhà thăm, tặng quà cho chị Liên.

Đoàn cán bộ Thành Hội còn thăm chị Phạm Thị Thìn, ở phường 2, quận Tân Bình, làm nghề đan móc len và chị Võ Thị Ngọc Mai, ở phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, làm hàng kết cườm. Bà Trần Thị Huyền Thanh đã lắng nghe, ghi nhận chia sẻ của các chị về công việc hàng ngày, những khó khăn và nguyện vọng phát triển nghề nghiệp trong tương lai để Hội Phụ nữ các cấp có hướng hỗ trợ kịp thời.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI