Người dân thích thú “check-in” vườn hoa tết 4 miền giữa lòng TPHCM

10/01/2026 - 07:48

PNO - Dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Bính Ngọ 2026, nhưng một vườn hoa tết ở TPHCM đã mở cửa, đón người dân đến “check in” sớm.

Những ngày đầu năm 2026, khi không khí xuân vẫn còn phảng phất, đông đảo người dân TPHCM đã tranh thủ tìm đến vườn hoa Tết “4 miền” tại khu đô thị Vạn Phúc (phường Hiệp Bình) để “du xuân xuyên Việt”.
Những ngày đầu năm 2026, nhiều người dân TPHCM đã tranh thủ đến vườn hoa tết “4 miền” tại khu đô thị Vạn Phúc (phường Hiệp Bình) để “du xuân xuyên Việt”.

Lễ hội hoa Tết tại đây gây ấn tượng với concept độc đáo Tết “4 miền”, mang đến cho du khách trải nghiệm “du xuân xuyên Việt” mới lạ ngay giữa lòng thành phố.
Lễ hội hoa tết tại đây gây ấn tượng với concept độc đáo tết “4 miền”, mang đến cho du khách trải nghiệm “du xuân xuyên Việt” mới lạ ngay giữa lòng thành phố.

Ngay từ cổng vào, không gian lễ hội đã rực rỡ sắc xuân, thu hút nhiều gia đình, bạn trẻ và các nhóm du khách dừng chân chụp ảnh.
Ngay từ cổng vào, không gian lễ hội đã rực rỡ sắc xuân, thu hút nhiều gia đình, bạn trẻ và các nhóm du khách dừng chân chụp ảnh. Đặc biệt tại đây xuất hiện vườn hoa hướng dương khoe sắc rực rỡ trong nắng vàng khiến nhiều người dân thích thú.

Theo đơn vị quản lý, năm nay vườn hoa hướng dương được trồng thu hẹp hơn nhưng thay vào đó lại xuất hiện nhiều loại hoa khác để tô điểm thêm cho sắc màu Tết
Theo đơn vị quản lý, năm nay vườn hoa hướng dương được trồng thu hẹp hơn so với mọi năm, nhưng thay vào đó lại xuất hiện nhiều loại hoa khác để tô điểm thêm cho sắc màu tết.

Nhiều bạn trẻ check in cùng vườn hoa hướng dương.
Nhiều bạn trẻ "check in" cùng vườn hoa hướng dương - loại hoa được ưa chuộng trong dịp tết đến xuân về.

Du khách hòa mình vào vườn hoa hướng dương đang khoe sắc rực rỡ.
Du khách hòa mình vào vườn hoa hướng dương đang khoe sắc rực rỡ.
Đủ loại hoa để khiến du khách mê mẩn, lạc bước trong vườn hoa rộng lớn.
Đủ loại hoa khiến du khách mê mẩn, "lạc bước" trong vườn hoa rộng lớn.

được tái hiện sống động, giúp người xem như đi trọn hành trình xuân từ Bắc chí Nam rồi xuôi về miền Tây sông nước.
Vườn hoa được tái hiện sống động với những concept tết mới mẻ, giúp người xem như đi trọn hành trình xuân từ Bắc chí Nam rồi xuôi về miền Tây sông nước.

Khu vực Tết miền Bắc mở ra với vẻ cổ kính, trầm mặc. Sắc đào hồng phai, những nếp nhà truyền thống, tranh Đông Hồ mộc mạc gợi nhớ Tết xưa, nơi hương trầm và không khí đoàn viên luôn hiện hữu.
Khu vực tết miền Bắc mở ra với vẻ cổ kính, trầm mặc. Sắc đào hồng phai, những nếp nhà truyền thống, tranh Đông Hồ mộc mạc gợi nhớ tết xưa, nơi hương trầm và không khí đoàn viên luôn hiện hữu.

Chị Minh Tâm (41 tuổi, phường Hiệp Bình) chia sẻ: “Năm nào tôi cũng rủ bạn bè đến đây để vui chơi, chụp hình. Năm nay vườn hoa mở sớm hơn và phong phú hoa, tiểu cảnh Tết hơn so với năm ngoái, tôi thấy khá đẹp. Vườn hoa rực rỡ sắc màu, tôi mong tất cả mọi người có một năm mới cũng đầy rực rỡ như vậy”.
Chị Minh Tâm (41 tuổi, phường Hiệp Bình) chia sẻ: “Năm nào tôi cũng rủ bạn bè đến đây để vui chơi, chụp hình. Năm nay vườn hoa mở sớm hơn và phong phú hoa, tiểu cảnh tết hơn so với năm ngoái, tôi thấy khá đẹp. Vườn hoa rực rỡ sắc màu, tôi mong tất cả mọi người có một năm mới cũng đầy rực rỡ như vậy”.

Tiếp nối là Tết miền Trung với vẻ đẹp mộc mạc, dung dị với những chiếc đèn lồng, kết hợp cùng các tiểu cảnh giản đơn nhưng tinh tế, gợi lên hình ảnh một miền đất khắc khổ mà ấm áp, nơi Tết đến là niềm mong chờ sau một năm nhiều vất vả.
Tiếp nối là tết miền Trung với vẻ đẹp mộc mạc, dung dị với những chiếc đèn lồng, kết hợp cùng các tiểu cảnh giản đơn nhưng tinh tế, gợi lên hình ảnh một miền đất khắc khổ mà ấm áp, nơi tết đến là niềm mong chờ sau một năm nhiều vất vả.

Thảo Vy và Cẩm Ngân (sinh viên ở phường Bình Thạnh, TPHCM) cho biết, khi biết tin vườn hoa Tết ở đây mở cửa sớm nên sau khi học xong, sắp xếp đến đây “check in”. Cả hai lần đầu đến đây và vô cùng bất ngờ khi vườn hoa không chỉ có mỗi hoa mà nhiều concept Tết độc đáo, thỏa thích để có những bức ảnh đẹp.
Thảo Vy (sinh viên ở phường Bình Thạnh, TPHCM) cho biết, khi biết tin vườn hoa tết ở đây mở cửa sớm nên sau khi học xong, sắp xếp đến đây “check in”. Thảo Vy cùng bạn lần đầu đến đây và vô cùng bất ngờ khi vườn hoa không chỉ có mỗi hoa mà nhiều concept tết độc đáo, thỏa thích để có những bức ảnh đẹp.

Không gian Tết phương Nam lại rộn ràng và tràn đầy năng lượng. Sắc mai vàng tươi tắn phủ khắp khu vườn, mang theo cảm giác phóng khoáng, tươi vui đặc trưng của phương Nam. Đây cũng là khu vực được nhiều bạn trẻ lựa chọn để ghi lại những bức ảnh xuân rực rỡ.
Không gian tết phương Nam lại rộn ràng và tràn đầy năng lượng. Sắc mai vàng tươi tắn phủ khắp khu vườn, mang theo cảm giác phóng khoáng, tươi vui đặc trưng của phương Nam. Đây cũng là khu vực được nhiều bạn trẻ lựa chọn để ghi lại những bức ảnh xuân rực rỡ.

Không ít du khách thích thú cho biết chỉ cần dạo một vòng là đã “ngửi thấy mùi Tết quê”.
Không ít du khách thích thú cho biết chỉ cần dạo một vòng là đã “ngửi thấy mùi tết quê”. Bên cạnh concept 4 miền, lễ hội hoa tết còn quy tụ nhiều loài hoa quen thuộc mỗi độ xuân về như hướng dương, cúc vàng tươi, vạn thọ, mai, đào… khoe sắc rực rỡ.

Nguyễn Văn

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=