"Người đàn ông chỉ nằm ngửa'' kể chuyện tình yêu và đầu tư bất động sản

19/02/2026 - 09:24

PNO - Không thể tự xoay mình suốt gần 1/4 thế kỷ, nhưng anh Kỳ vẫn dựng xây được tổ ấm khiến nhiều người mơ ước bằng ý chí và một tình yêu đẹp như cổ tích.

Chuyện tình từ những khiếm khuyết

Thuần thục đưa chồng lên xe lăn điện, chị Phan Thị Nga (36 tuổi, trú khối 8, phường Vinh Lộc, Nghệ An) khéo léo dùng dây chun cố định cơ thể anh để đảm bảo an toàn. Chị Nga nói rằng, anh Nguyễn Bá Kỳ (chồng chị Nga) phải nằm ngửa gần như bất động kể từ khi căn bệnh viêm đa khớp bất ngờ phát tác.

Chị Nga ân cần chăm sóc chồng mỗi ngày - Ảnh: Khánh Trung
Chị Nga ân cần chăm sóc chồng mỗi ngày - Ảnh: Khánh Trung

Bệnh khiến các khớp xương và cổ anh cứng ngắc, cơ thể thẳng đuột, 2 chân teo dần, buộc anh phải dở dang việc học từ năm 12 tuổi. Vì nỗi đau thể xác kéo theo khủng hoảng tinh thần, nhất là sau cú sốc cha qua đời, đã có lúc anh tuyệt vọng. Nhưng lời nói trong nước mắt của mẹ “Con chết thì mẹ cũng chết” đã giữ anh lại, giúp anh từng bước gượng dậy và nghĩ về một tương lai khác.

Cuộc đời anh Kỳ thay đổi từ một chiếc máy tính do Mạnh Thường Quân tặng. Với 3 ngón tay trái còn cử động, anh mày mò học chỉnh sửa ảnh, dựng video. Những đồng tiền đầu tiên từ video đám cưới thắp lại trong anh cảm giác "mình vẫn có ích". Cũng chính chiếc máy tính ấy đã mở ra cho anh nhiều mối quan hệ.

Đặc biệt, trong số đó có chị Phan Thị Nga (quê tỉnh Hà Tĩnh), làm kế toán ở Hà Nội. Chị Nga cũng bị teo cánh tay trái sau một biến cố sức khỏe khi còn nhỏ. 2 tâm hồn đồng điệu nhanh chóng tìm được tiếng nói chung. Từ những cuộc trò chuyện trên mạng xã hội và những cuộc điện thoại, tình yêu lặng lẽ nảy mầm.

Vợ chồng anh Kỳ bên các con - Ảnh: Khánh Trung
Vợ chồng anh Kỳ bên các con - Ảnh: Khánh Trung

Yêu say đắm, nhưng với hoàn cảnh bản thân, anh Kỳ không dám nghĩ xa. Chẳng ai ngờ, cô gái mạnh mẽ ấy đã bước tới, chọn gắn bó đời mình với người đàn ông gần như không thể tự xoay mình trên giường. Vượt qua sự phản đối của 2 bên gia đình, tháng 4/2012, họ tổ chức đám cưới giữa không ít ánh mắt hoài nghi.

Sự nghi ngờ ấy còn đeo bám đến khi chị Nga mang thai, sinh con. Ngoái nhìn các con, anh Kỳ hài hước nói: “Họ nghi ngờ bản lĩnh đàn ông của tôi, nên tôi phải chứng minh”. Cứ thế 3 đứa trẻ (2 gái, 1 trai) lần lượt chào đời khỏe mạnh, kháu khỉnh, dập tắt mọi lời đồn đoán của mọi người xung quanh.

Vun đắp gia đình

Cuộc sống sau hôn nhân, đặc biệt khi các con lần lượt chào đời, là chuỗi ngày vất vả với chị Nga. Chỉ có một cánh tay lành lặn, chị phải tự xoay xở mọi việc trong nhà, từ cơm nước đến chăm sóc con nhỏ, trong khi chồng không thể phụ giúp sinh hoạt thường ngày. May mắn là mẹ chồng chị luôn kề bên, san sẻ việc nhà và động viên con dâu vượt qua những tháng ngày chật vật.

Các con lớn dần, gánh nặng kinh tế cũng nặng theo. Thu nhập từ công việc thiết kế, dựng video không đủ trang trải chi tiêu gia đình, anh Kỳ bàn với vợ vay vốn mở cửa hàng tạp hóa, bán thiết bị điện, nhưng việc buôn bán ế ẩm, khách mua chịu nhiều, vốn liếng dần hao hụt.

Dù cơ thể chỉ còn cử động được vài ngón tay, anh Kỳ vẫn cố gắng xoay xở làm đủ nghề trên chiếc laptop - Ảnh: Khánh Trung
Dù cơ thể chỉ còn cử động được vài ngón tay, anh Kỳ vẫn cố gắng xoay xở làm đủ nghề trên chiếc laptop - Ảnh: Khánh Trung
Cơ ngơi tiền tỉ của vợ chồng anh Kỳ sau nhiều năm dành dùm - Ảnh: Khánh Trung
Cơ ngơi tiền tỉ của vợ chồng anh Kỳ sau nhiều năm làm việc, dành dụm - Ảnh: Khánh Trung

Khởi nghiệp thất bại, anh chuyển sang đầu tư loa đài cho thuê. Công việc mang lại nguồn thu ổn định hơn, nhưng anh hiểu chừng đó vẫn chưa thể giúp gia đình bứt lên. Khi thị trường đất tại quê nhà “nóng” lên, anh Kỳ nhanh chóng nắm bắt cơ hội. Với tư duy nhạy bén và khả năng giao tiếp thuyết phục, anh chuyển sang làm môi giới và đầu tư bất động sản.

Nhờ uy tín của bản thân cùng với việc tận dụng thế mạnh marketing, những bài viết đăng bán đất của Kỳ dễ dàng tiếp cận được nhiều khách hàng. Có những vị khách ở tận Hà Nội vì tin tưởng anh nên gửi đất nhờ anh đăng bán và đã giao dịch thành công. Anh Kỳ cười tươi bật mí: nhờ đầu tư đất và làm “cò đất” mà kinh tế gia đình dần ổn định, khấm khá.

Tích góp từng đồng từ những thương vụ giao dịch bất động sản, giữa năm 2025, vợ chồng anh Kỳ xây được căn nhà khang trang với số tiền khoảng 2 tỉ đồng trên mảnh đất 300m². Ngoài căn nhà mới, vợ chồng anh còn sở hữu thêm 2 lô đất giá trị tiền tỉ khác. Với nhiều người khỏe mạnh, đó đã là thành quả lớn và kỳ tích đối với người đàn ông chỉ còn cử động được vài ngón tay.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI