PNO - Sau hồi trống dài, hàng ngàn người tay cầm nơm ùa xuống hồ Mực (xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) để bắt cá. Lễ hội nơm cá là hoạt động thường niên của địa phương, diễn ra vào mỗi dịp hè.
![]() |
Từ sáng sớm 2/6, hàng ngàn người dân xã Nghi Thái (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã tập trung tại hồ Mực (xã Nghi Thái) để tham gia “Lễ hội nơm cá”. |
![]() |
Người tham gia không giới hạn, bởi thế không những người dân địa phương mà rất nhiều người dân trong vùng cũng mang theo dụng cụ đánh cá đến để “mua vui”. |
![]() |
Sau một hồi trống phát lệnh, hồ Mực như vỡ òa bởi không khí sôi động khi có gần cả ngàn “nơm thủ” ào ào lội xuống, bắt đầu thể hiện kỹ năng săn cá của mình. |
![]() |
Điều đặc biệt của “Lễ hội nơm cá” tại đây là người dân chỉ được sử dụng nơm để bắt cá, không được dùng bất kỳ dụng cụ nào khác. |
![]() |
Phía dưới con, chồng, cha vật lộn với nước để bắt cá; trên bờ những người vợ, con cũng háo hức không kém, luôn hướng mắt dõi theo người thân của mình, sẵn sàng đến hỗ trợ khi bắt được cá lớn. |
![]() |
Anh Nguyễn Văn Đức (trú xã Nghi Thái) cho biết, nước ở hồ không sâu nhưng lượng cá khá nhiều, trung bình cá nặng từ 1kg đến 3kg, cá biệt có những con nặng gần 10kg. |
![]() |
“Phần lớn ai xuống hồ cũng có cá mang về. Cá ở đây chủ yếu là cá lóc, cá trắm, cá chép, cá rô phi, cá mè...”, anh Đức nói và cho hay sau 2 giờ, nhiều người đã bắt được trên 20kg cá. |
![]() |
Mỗi khi bắt được cá lớn, “nơm thủ” sẽ hô lớn để tạo thêm không khí cho người chơi, cũng là phát thông báo để nhờ sự giúp đỡ mang cá lên bờ. |
![]() |
“Hôm nay tôi khá may khi vớt được nhiều cá, không bán thì cả nhà chắc cũng phải ăn nửa tháng mới hết”, anh Trần Đức Bình (trú thành phố Vinh) hào hứng khoe thành quả của mình. |
![]() |
Kết thúc buổi săn cá, nhiều phụ nữ tranh thủ mang cá bán cho người xem ngay trên bờ. |
Phan Ngọc
Chia sẻ bài viết: |
22 năm ròng, nữ thương binh Lê Hồng Quân không ngừng “gõ cửa” các cơ quan chức năng để đòi công nhận danh phận 5 đồng đội đã anh dũng hy sinh.
Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) đã được tổ chức trọng thể và thành công tốt đẹp tại TPHCM.
Là nơi hội tụ của nền sản xuất tiểu thủ công nghiệp, hàng tiêu dùng, thương mại, dịch vụ, TPHCM tạo đà cho sự hình thành nền kinh tế đa thành phần.
4 học sinh đi tắm biển bị đuối nước, 1 em được cứu sống, 3 em còn lại mất tích. Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.
Ngày đại lễ 30/4 đã qua với những điều khiến hàng triệu người dân xúc động. Và, có một vẻ đẹp khác nữa từ phía sau lưng, gây xúc động không kém.
Trong ngày 1/5, toàn quốc xảy ra 65 vụ tai nạn giao thông, làm chết 28 người, bị thương 56 người.
Bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch HĐQT trường Quốc tế Mỹ Việt Nam cùng 2 người khác bị Công an TPHCM bắt vì gây rối trước cổng trường, đập phá.
Những ngày cuối tháng Tư, Báo Phụ nữ TPHCM đã phối hợp với Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Kiên Giang trao quà cho các nữ cựu TNXP đường 1C.
Chương trình trình diễn 10.500 thiết bị bay không người lái (drone) vào lúc 20g30 tối nay (1/5) sẽ không diễn ra như kế hoạch đã công bố.
Thấy cá mát dần biến mất, người dân nhiều bản vùng cao Nghệ An đã lập ra các quy định nghiêm ngặt để bảo tồn loài cá đặc sản này.
Khoảng cách giữa T3 và T1 khá xa và bất tiện nếu phải đi vòng ra ngoài sân bay, nên sẽ có xe buýt miễn phí kết nối.
Tối 30/4, hàng triệu người đổ về trung tâm TPHCM xem pháo hoa và màn trình diễn 10.500 drones chào mừng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.
TPHCM đã chào đón đoàn kiều bào Việt Nam tại Thái Lan về thăm nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Cơ quan công an TP Cần Thơ, bước đầu xác định có gần 350 người đã bị đối tượng Thái Mộng Cầm lừa để chiếm đoạt khoảng 5 tỉ đồng.
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 ghi nhận số vụ tai nạn, người chết và bị thương giảm sâu so với năm trước.
Sau hơn nửa thế kỷ, cuốn nhật ký của người lính hy sinh ở chiến trường miền Nam bất ngờ được tìm thấy và trao tận tay cho gia đình.
Đúng 12g40 trưa 30/4, 2 đoàn tàu SE1 và SE4 mang tên “Đoàn tàu Thống Nhất” đã gặp nhau tại ga Đà Nẵng.
Sau quãng đường dài diễu binh giữa trời nắng nóng, các chiến sĩ bất ngờ, thấy mát lòng vì được các tình nguyện viên thuộc Hội LHPN quận 5 trao tận tay