Mẹ già 73 tuổi 'vật lộn' với 2 đứa con tâm thần và câm điếc

15/07/2017 - 10:12

PNO - Tuổi cao không còn gánh được những trận đòn của con, bà Chiến đành nhờ hàng xóm xây chòi ngoài đồng nhốt con trai tâm thần vào để chăm bẵm và lo cho cậu con trai út bệnh tật.

Me gia 73 tuoi 'vat lon' voi 2 dua con tam than va cam diec
Chồng qua đời vì bệnh tật, bà Nguyễn Thị Chiến (73 tuổi, trú tại thôn Trí Nang, xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) phải một mình gồng gánh, nuôi hai con bệnh tật trong cảnh thiếu thốn trăm bề từ nhiều năm qua. Bước qua cái tuổi 70, đáng lẽ đến lúc được an hưởng tuổi già với con cháu cụ bà lại phải chạy vạy khắp nơi để lo cho từng bữa ăn của 2 đứa con trai một bị bệnh tâm thần, đứa còn lại câm điếc, đau ốm.
Me gia 73 tuoi 'vat lon' voi 2 dua con tam than va cam diec
Bà Chiến cho biết, vốn là một người ham học, lại học giỏi nhưng do hoàn cảnh gia đình không cho phép nên buộc phải cho anh Nguyễn Xuân Hưởng (36 tuổi, con trai bà Chiến) bỏ lại giấc mơ giảng đường đại học. Năm 2002, anh Hưởng bỏ vào miền Nam làm thêm rồi đột nhiên trở về trong tình trạng thần kinh không ổn định. Để chữa bệnh cho con, gia đình đã “vét” hết tài sản đi chữa trị khắp nơi nhưng bệnh tình của anh Hưởng ngày một nặng hơn.
Me gia 73 tuoi 'vat lon' voi 2 dua con tam than va cam diec
“Thời chồng tôi còn sống, mỗi lần lên cơn là hắn bồng cha hắn vứt ra ngoài sân. Tôi lao vô can thì bị hắn túm tóc, đánh thâm bầm hết mặt mũi. Đến em trai bị câm điếc mà hắn cũng đánh, cũng chửi. Đồ đạc trong nhà không có cái chi còn nguyên vẹn. Có lần hắn định cầm bình gas đưa ra đốt nhưng may tui ngăn kịp, không thì chết cả nhà rồi”, bà Chiến nói trong nghẹn ngào.
Me gia 73 tuoi 'vat lon' voi 2 dua con tam than va cam diec
Sau khi chồng mất, không gắng gượng được những trận đòn roi, phá phách của cậu con trai, bà Chiến đành cầu cứu làng xóm góp gần 30 triệu đồng xây một ngôi nhà nhỏ trên đất ruộng rồi nhốt anh Hưởng vào để chăm bẵm. Dù được xây dựng kiên cố, nhưng không ít lần chàng trai này leo lên phá cả mái nhà để trốn ra ngoài khiến cả làng phải đi tìm kiếm cả đêm.
Me gia 73 tuoi 'vat lon' voi 2 dua con tam than va cam diec
Đều đặn mỗi ngày, bà Chiến vừa phải tất bật chăm lo cho 2 sào ruộng và mảnh vườn nhỏ là nguồn thu nhập của cả 3 mẹ con rồi lại vội vàng về nhà cơm nước, thăm sức khỏe của cậu con trai. “Không biết làm sao cả, nhốt thì thương nó lắm nhưng thả ra thì tôi không còn sức mà vật lộn với nó nữa. Khổ thì không nói nhưng giờ tôi già rồi, mai mốt chết không biết ai sẽ lo cho nó”, bà Chiến buồn bã nói.
Me gia 73 tuoi 'vat lon' voi 2 dua con tam than va cam diec
Cậu con trai út của bà Chiến là anh Nguyễn Trác Ứng (hiện 33 tuổi) bị câm điếc bẩm sinh, sức khỏe yếu. Gần đây, anh Ứng mắc thêm chứng vẹo cuộc sống khiến anh càng đau yếu hơn. Thương con, mong được có cơ hội đưa con đi khám, chữa bệnh nhưng bà Chiến đành bất lực vì trong nhà không còn thứ gì để bán.
Me gia 73 tuoi 'vat lon' voi 2 dua con tam than va cam diec
Ông Nguyễn Thiện Chung, Chủ tịch UBND xã Thạch Kênh cho biết, hoàn cảnh gia đinh 3 mẹ con bà Chiến thuộc trường hợp đặc biệt khó khăn của địa phương. Dù 2 người con của bà được trợ cấp hàng tháng tiền chất độc da cam nhưng cũng không đủ để bà trang trải cuộc sống. Chính quyền xã cũng hy vọng có nhiều nhà hảo tâm có thể quan tâm, chia sẻ để vơi phần nỗi đau mà người mẹ già này gánh chịu bao năm qua.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI