Lý Hùng hết bị hối chuyện kết hôn, mong mẹ khỏe để du lịch khắp thế gian

14/02/2026 - 08:46

PNO - Diễn viên Lý Hùng cho biết, sau nhiều năm hối thúc, nay gia đình - đặc biệt là mẹ anh - đã không còn đề cập chuyện kết hôn.

Ở đâu có mẹ, ở đó có tết

Tết Bính Ngọ 2026, diễn viên Lý Hùng cho biết, cũng như những năm gần đây, anh sẽ cùng gia đình về Trà Vinh thăm bà con, sau đó trở lại TPHCM và đi du lịch. Từ nhiều năm nay, để được ở bên gia đình trong những ngày đầu năm, anh không chạy sô tết. Khi cha anh - Nghệ sĩ nhân dân Lý Huỳnh - qua đời (năm 2020), những ngày tết đoàn viên càng có giá trị.

“Những mùa tết trước đây, khi còn trẻ, tôi chạy sô tết từ 30, mùng Một. Năm nào cũng vậy. Tôi đến các tụ điểm, khu vui chơi. Còn bây giờ, có lời mời thì tôi cũng không nhận. Tôi muốn ở nhà chăm mẹ. Ngày trẻ, mình còn nhiều nhu cầu cá nhân, còn bây giờ, giàu thì không phải giàu nhưng cũng không nghèo. Ở bên gia đình, tôi thấy thoải mái, đầy đủ, hạnh phúc nhất. Vật chất không phải là trên hết. Tinh thần mới quan trọng” - Lý Hùng chia sẻ.

Diễn viên Lý Hùng luôn dành những dịp đặc biệt bên gia đình, đặc biệt cạnh mẹ
Diễn viên Lý Hùng luôn bên cạnh gia đình trong những dịp đặc biệt, nhất là bên mẹ.

Nam diễn viên cho hay, điều anh mong nhất bây giờ là mẹ anh (gần 80 tuổi) khỏe mạnh. Năm 2025, bà trải qua cơn bạo bệnh khiến cơ thể yếu hơn nhưng may mắn là đã khỏe lại. Anh mong mẹ khỏe để đưa mẹ đi nhiều nước trên thế giới. Cảm giác được ngồi bên cạnh mẹ trên máy bay, xuống máy bay rất nhiều cảm xúc, ý nghĩa với diễn viên Lý Hùng.

“Từ nhỏ đến lớn, tôi rất thích ở gần ba mẹ. Buổi sáng, sau khi tập thể thao ở công viên gần nhà, tôi về ăn sáng, uống cà phê với mẹ. Bạn bè điện thoại, rủ tôi đi ăn sáng bên ngoài, tôi đều từ chối. Tôi không phải thể hiện mình có hiếu mà từ lâu đã thích ở cạnh ba mẹ. Mấy chục năm qua, tối nào tôi cũng đưa mẹ ra phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi, chợ Bến Thành, đường Trần Hưng Đạo rồi về nhà. Tôi bận thì có Lý Hương, Lý Thanh, Lý Nga, Lý Hồng đưa mẹ đi” - anh nói thêm.

Với diễn viên Lý Hùng, tết ở bất cứ đâu, nếu có mẹ, có anh em, người thân bên cạnh là ấm áp, yên vui.

Lý Hùng cùng em gái Lý Hương đưa mẹ đi du lịch
Lý Hùng cùng em gái Lý Hương trong chuyến du lịch cùng mẹ.

Không còn bị hối chuyện kết hôn

Ở tuổi 57, khi nhắc đến chuyện có bạn đời, diễn viên Lý Hùng không còn thấy áp lực. Anh nói, năm 18 tuổi, khi nổi tiếng với phim Phạm Công - Cúc Hoa, anh nhận được lời mời tham gia các dự án nghệ thuật với tần suất dày đặc. Phim này nối phim kia, năm này sang năm nọ, đến khi nhìn lại đã thấy bạn bè lập gia đình hết. Khi ngoài 30 đến hơn 40 tuổi, Lý Hùng chịu nhiều áp lực về chuyện kết hôn - đặc biệt là từ mẹ, bởi bà muốn con có cuộc sống ổn định.

Nhưng càng về sau, góc nhìn từ mẹ đã cởi mở hơn, Lý Hùng không còn bị hối chuyện kết hôn. Anh tiết lộ, sau khi cha qua đời, mẹ đôi lần bệnh, mong có anh bên cạnh để chăm sóc. Có khi không thấy anh, bà gọi điện thoại nhiều lần để hỏi thăm.

Gia đình diễn viên Lý Hùng trong dịp thăm Viện dưỡng lão Thị Nghè trước Tết Bính Ngọ 2026
Gia đình diễn viên Lý Hùng trong dịp thăm các nghệ sĩ tại Viện Dưỡng lão Thị Nghè trước tết Bính Ngọ 2026.

“Ngày xưa mẹ ưa nhắc, mong muốn con cái có mái ấm riêng. Bây giờ, mẹ muốn tôi kế bên chăm sóc bà. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì còn mẹ để được chăm mẹ, xung quanh nơi ở có chị em” - Lý Hùng nói.

Năm 2025, Lý Hùng trở lại màn ảnh với vai khách mời trong phim Phòng trọ ma bầu. Sang năm 2026, anh nhận được lời mời từ một số dự án phim nhưng đang cân nhắc để đảm bảo mỗi phim mà mình tham gia đều để lại ấn tượng tích cực, giữ được tình cảm mà khán giả đã dành cho anh suốt nhiều thập kỷ qua.

Diễm Mi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI