Lee Jae-wook và Jo Bo-ah dốc hết tâm sức cho “Dear Hongrang”

20/05/2025 - 17:46

PNO - Sau khi ra mắt trên nền tảng Netflix, bộ phim cổ trang "Dear Hongrang" (tựa Việt: Nuốt vàng) thu hút sự quan tâm của khán giả yêu thích dòng phim dã sử tâm lý. Không chỉ có kịch bản bí ẩn đậm chất melodrama, tác phẩm còn ghi dấu ấn bởi diễn xuất nội lực và tâm huyết của 2 diễn viên chính: Lee Jae-wook và Jo Bo-ah.

Lee Jae-wook và Jo Bo-ah trong phim Dear Hongrang
Lee Jae-wook và Jo Bo-ah trong phim Dear Hongrang

Lee Jae-wook: “Tôi vẫn mang theo nỗi buồn của Hongrang”

Trong phim, Lee Jae-wook vào vai Hongrang, người con trai mất tích suốt 12 năm của một gia tộc thương nhân quyền lực dưới thời Joseon. Trở về trong tình trạng mất trí nhớ, anh là trung tâm của nghi ngờ, đặc biệt là từ người chị gái cùng cha khác mẹ - Jae-yi.

Chia sẻ với báo giới Hàn Quốc, nam diễn viên 27 tuổi cho biết đây là vai diễn để lại nhiều ám ảnh trong sự nghiệp. “Tôi vẫn cảm thấy buồn khi nghĩ về Hongrang. Anh ấy lớn lên trong môi trường khắc nghiệt, mang nhiều tổn thương. Có những đêm tôi trăn trở tự hỏi: Mình đã thể hiện nhân vật tốt nhất chưa?”.

Không chỉ tập trung thể hiện cảm xúc nhân vật, Lee còn dốc sức cho những cảnh hành động. Anh thực hiện phần lớn các pha đấu kiếm mà không cần diễn viên đóng thế. Để làm được điều đó, Lee Jae-wook phải luyện tập hàng tuần để đảm bảo độ chính xác và an toàn. Đặc biệt, anh đã tập luyện để giảm lượng mỡ cơ thể xuống còn 5% cho phù hợp với hình tượng nhân vật.

Lee Jae-wook để lại nhiều ân stuowjng với vai diễn Hongrang
Lee Jae-wook để lại nhiều ấn tượng với vai diễn Hongrang

“Tôi học hỏi nhiều từ cách dựng cảnh trong phim Nhật Rurouni Kenshin, cố gắng tạo ra tiết tấu hành động nhanh, đẹp mắt nhưng vẫn có chiều sâu” - anh cho biết.

Dear Hongrang có thể là một trong những tác phẩm cuối cùng của Lee Jae-wook trước khi anh thực hiện nghĩa vụ quân sự. Dù vậy, anh vẫn mong muốn thử sức thêm nhiều thể loại, từ phim y khoa đến hành động hiện đại, sau khi hoàn thành nghĩa vụ.

Jo Bo-ah: “Tôi diễn Jae-yi bằng nỗi nhớ thương dành cho người thân”

Jo Bo-ah, nữ diễn viên, hóa thân thành Jae-yi, người chị gái mang trong mình nỗi day dứt và quyết tâm tìm lại đứa em thất lạc thuở ấu thơ. Khác với bản gốc trong tiểu thuyết, Jae-yi trong phim là nhân vật có vẻ ngoài mềm mại hơn nhưng lại rất mạnh mẽ về tinh thần, cô luôn hành động âm thầm vì tình thân.

“Tôi chọn cách tiếp cận nhân vật bằng cảm xúc. Jae-yi không phải người mạnh mẽ kiểu quyết đoán, nhưng cô ấy luôn có một mục tiêu rõ ràng: tìm lại người thân duy nhất trong đời mình. Tôi đã trao đổi rất nhiều với đạo diễn Kim Hong-sun và Lee Jae-wook để thể hiện được lớp lang cảm xúc của Jae-yi trong suốt quá trình thể hiện nhân vật của mình” - Jo Bo-ah chia sẻ.

Jo Bo-ah, nữ diễn viên, hóa thân thành Jae-yi
Jo Bo-ah trong vai Jae-yi vừa mềm mại, vừa kiên quyết

Kể về quá trình quay phim kéo dài 8 tháng, Jo Bo-ah không quên những cảnh quay đáng nhớ như cưỡi ngựa và diễn xuất dưới nước. “Tôi từng học cưỡi ngựa từ 10 năm trước để đóng phim cổ trang, nhưng đến bây giờ mới có cơ hội thực hiện thật sự. Đó là trải nghiệm khiến tôi rất hào hứng”.

Nữ diễn viên cũng bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục gắn bó với dòng phim cổ trang trong tương lai. “Cổ trang là thể loại không hề dễ, nhưng lại rất hấp dẫn. Chỉ cần khoác lên người bộ hanbok, tôi đã có thể nhập tâm và sống trọn vẹn cùng nhân vật”.

2 diễn viên đều dành nhiều lời khen cho đối phương. Jo Bo-ah gọi Lee Jae-wook là người có “nhiệt huyết lớn, có tinh thần trách nhiệm và luôn quan tâm đến đồng nghiệp”. Lee cũng thừa nhận sự thấu hiểu và kết nối với bạn diễn đã giúp anh thể hiện vai Hongrang trọn vẹn hơn.

Trailer phim Dear Hongrang:

Sự kết hợp ăn ý của 2 diễn viên thực lực cùng bàn tay đạo diễn của Kim Hong-sun và kịch bản chuyển thể đầy cảm xúc, Dear Hongrang xứng đáng là một trong những bộ phim cổ trang Hàn Quốc đáng chú ý nhất trên Netflix trong năm 2025.

Anh Vy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI