Nhịp cầu kết nối bạn đọc
Tại văn phòng khu phố 17, phường Bàn Cờ, TPHCM, trong những ngày đầu tháng Năm, chị em phụ nữ liên khu phố lại có buổi sinh hoạt định kỳ. Sau phần trao đổi về đời sống phụ nữ và hoạt động khu phố, nhiều chị em cùng nhau đọc báo Phụ nữ TPHCM. Hình ảnh các dì, chị ngồi cạnh nhau đọc báo giấy mang đến một cảm giác nhịp sống chậm rãi nhưng sâu lắng và gắn kết.
 |
| Báo Phụ nữ TPHCM là tài liệu sinh hoạt trong các buổi họp của các chi hội thuộc Hội LHPN phường Bàn Cờ - Ảnh: Phùng Huy |
Với nhiều người, Báo Phụ nữ TPHCM không chỉ là nơi cập nhật thông tin mà còn như một cẩm nang về đời sống. Bà Quy Thị Mỹ Lan - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 17, phường Bàn Cờ - cho biết, bà đọc báo Phụ nữ TPHCM từ mấy chục năm trước. Khi đó, mỗi ngày, nhà bà mua vài tờ báo quen thuộc, trong đó Phụ nữ TPHCM là tờ mà bà thích đọc trước. Đến khoảng năm 2000, khi tham gia công tác hội phụ nữ, bà càng gắn bó hơn với tờ báo này.
Bà nhớ lại: “Hồi đó, chị em đăng ký mua báo, chi hội nhận báo từ Hội LHPN phường đi phát tận nơi cho các dì, chị trong khu phố. Sau này, Hội LHPN quận 3, nay là Hội LHPN phường Bàn Cờ hỗ trợ mua báo cho tất cả chi hội phụ nữ khu phố, chị em càng có điều kiện đọc nhiều hơn”. Mạng xã hội, báo điện tử phát triển mạnh nhưng bà vẫn thích cầm trên tay tờ báo giấy đọc mỗi sáng.
Theo bà Mỹ Lan, bà thích đọc tờ Phụ nữ TPHCM là vì báo có những câu chuyện rất gần với đời sống phụ nữ, từ tâm lý xã hội, hôn nhân gia đình đến cách nuôi dạy con cái, mỗi bài cho bà thêm những bài học ứng xử quý báu trong cuộc sống. Bà cho biết, đứa cháu gái của bà đang học lớp Tám cũng thích đọc tờ báo này. Mỗi sáng báo phát hành, bé đều nhắc bà ngoại giữ báo lại để mình đọc. Tờ báo như sợi dây kết nối giữa bà và cháu.
Bà Lưu Thị Kim Hoàng - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 15 - cho biết, trước đây, bận buôn bán nên bà ít có thời gian đọc báo. Đến khi tham gia công tác hội phụ nữ, bà mới đọc nhiều hơn và nhận ra giá trị rất riêng của tờ báo này. Bà nói: “Báo có nhiều câu chuyện rất gần gũi với đời sống và phụ nữ”. Bà Phan Thị Ái Bình - hội viên phụ nữ cùng khu phố - thì cho biết đã đọc và thích báo Phụ nữ TPHCM hàng chục năm qua. Báo có nhiều câu chuyện gần gũi, xúc động, nhất là những bài trong các chuyên mục về hôn nhân gia đình, chăm sóc sức khỏe.
Điểm tựa của những người yếu thế
Thuộc diện hộ nghèo, tuổi thơ của chị Lê Nguyễn Thùy Vân - 26 tuổi, ở phường Vườn Lài, TPHCM - gắn liền với nỗi lo cơm áo gạo tiền. Cha mất khi chị đang học lớp Mười, mọi gánh nặng kinh tế dồn lên đôi vai gầy của người mẹ. Để nuôi 2 con ăn học, mẹ chị phải làm đủ nghề, quần quật từ sáng sớm đến tối khuya, hiếm khi có ngày nghỉ.
Học phí là khoản tiền lớn mà mẹ chị không biết xoay xở ra sao. Giữa lúc tưởng chừng bế tắc, chị may mắn được Hội LHPN quận 10 (trước đây) giới thiệu và làm hồ sơ nhận học bổng Nữ sinh hiếu học vượt khó của Báo Phụ nữ TPHCM. Từ năm lớp Tám, chị đã nhận được suất học bổng đầu tiên và tiếp tục được nhận học bổng cho đến lớp Mười hai, mỗi suất 1-2 triệu đồng. Chị xúc động: “Số tiền học bổng trong những năm đó đã giúp tôi được tiếp tục đến trường, mẹ tôi bớt được một gánh nặng. Tôi vẫn nhớ cảm giác cầm phong bì học bổng trên tay mà run run vì sung sướng”.
Không phụ sự tiếp sức đó, Thùy Vân luôn nỗ lực học tập. Sau nhiều năm cố gắng, chị thi đậu ngành ngôn ngữ Anh, Trường đại học Nguyễn Tất Thành và nay làm cán bộ Hội LHPN phường Vườn Lài, tiếp tục hành trình đồng hành, sẻ chia với phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
 |
| Phụ nữ phường Bàn Cờ tổ chức sinh hoạt và đọc báo Phụ nữ TPHCM tại trụ sở khu phố 17 - Ảnh: Phùng Huy |
Chúng tôi tìm đến căn phòng trọ nhỏ phía sau cơ sở 2 của Bệnh viện Ung Bướu TPHCM để thăm chị Nguyễn Thị Ngọc Hà - 32 tuổi, quê ở TP Cần Thơ - và con chị là bé Nguyễn Thị Kim Duyên - 5 tuổi. Kim Duyên là nhân vật trong bài đăng trên chuyên mục “Đừng quên họ” của Báo Phụ nữ TPHCM vào tháng 7/2025. Khác với hình ảnh gầy gò, xanh xao ngày nào, Duyên giờ đã có thần sắc tươi tắn hơn, mái tóc mọc trở lại, giọng nói ríu rít và nụ cười hồn nhiên.
Sau hơn 1 năm chống chọi với căn bệnh ung thư máu, Duyên đã vượt qua chặng điều trị đầu tiên. Trong khoảng thời gian này, vợ chồng chị Hà cũng luôn cố gắng làm việc. Chồng chị ở quê làm phụ hồ, vác lúa thuê, chạy xe ôm… để gửi tiền lên nuôi con. Dù vậy, gia đình vẫn nợ gần 40 triệu đồng. Nhắc tới đó, chị Hà nghẹn ngào: “Nhờ Báo Phụ nữ TPHCM viết bài kêu gọi, mẹ con tôi nhận được khoảng 27 triệu đồng từ bạn đọc, có tiền mua thuốc điều trị, đóng viện phí và chi tiêu sinh hoạt trong nhiều tháng. Sự giúp đỡ của quý báo đã tiếp thêm hy vọng cho gia đình tôi trong hành trình giành lại sự sống cho con”.
Chương trình an sinh xã hội của Báo Phụ nữ TPHCM không chỉ gói gọn trong phạm vi TPHCM. Nhiều năm qua, báo đã xây hàng chục mái ấm biên cương cho chị em ở các tỉnh biên giới. Trong tháng Năm này, căn nhà mới của gia đình chị Lê Thị Huỳnh Như (xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh) đã dần thành hình. Chị Như xúc động: “Hơn 8 năm qua, vợ chồng tôi cùng 3 đứa con ở trong căn nhà được dựng lại từ chuồng bò. Bởi vậy, căn nhà tình thương mà báo tặng không chỉ che mưa nắng mà còn là ước mơ bấy lâu của cả gia đình”. Đây là căn nhà thứ hai được Báo Phụ nữ TPHCM và Viet House Foundation thực hiện tính từ đầu năm đến nay.
Mỗi chi hội một tờ báo Phụ nữ Bà Nguyễn Minh Thủy - Chủ tịch Hội LHPN phường Bàn Cờ - cho biết, trước đây, Hội LHPN quận 3 triển khai chương trình mua và phát báo Phụ nữ TPHCM đến các chi hội, tổ hội. Sau khi sáp nhập thành phường Bàn Cờ, Hội LHPN phường tiếp tục thực hiện chương trình này: đặt mua báo cho 36 khu phố và 2 chi hội đặc thù là Chi hội Phụ nữ công an, Chi hội Phụ nữ chợ Bàn Cờ để làm tài liệu phục vụ sinh hoạt chi hội. Ngoài phường Bàn Cờ, Hội LHPN phường Bình Tây cũng có mô hình “Mỗi chi hội một tờ báo Phụ nữ” nhằm cung cấp nguồn tư liệu quý cho hội viên phụ nữ cơ sở. Bà Nguyễn Thị Thắm - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 13 - cho hay, trong 15 năm gắn bó với công tác hội phụ nữ, bà duy trì thói quen đọc báo và vận động nhiều hội viên nòng cốt cùng đặt mua báo Phụ nữ TPHCM. Bà Trần Thị Thùy Trang - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 12, phường Bình Tây - cho hay, giao báo Phụ nữ TPHCM cho chị em trở thành công việc quen thuộc của bà suốt nhiều năm qua. Mỗi sáng thứ Hai, Tư, Sáu, bà đều đến trụ sở Hội LHPN phường để nhận báo Phụ nữ TPHCM rồi chạy xe đến từng chi hội phụ nữ ở khu phố. Đây là công việc không lương nhưng bà vẫn kiên trì gắn bó suốt nhiều năm qua. Theo bà, “mỗi tờ báo được trao đến tay chị em là thêm một nhịp cầu đưa thông tin, tiếng nói của giới đến gần hơn với phụ nữ ở cơ sở”. |
Thiên Ân - Ngọc Trăm