PNO - Chị sẽ tính toán để cùng chồng chăm sóc báo hiếu mẹ, nhưng chị không sống chung nhà với bà.
0:000:00
Giọng đọc: Diễm Chi
Nội dung: Thục Linh
| Chia sẻ bài viết: |
Các triệu chứng nhồi máu cơ tim ở phụ nữ thường "không điển hình", dẫn đến chủ quan, thậm chí là chẩn đoán nhầm, làm mất cơ hội cứu chữa kịp thời.
Con dâu được nhà chồng cảm thông, giúp đỡ, sẽ là niềm an ủi lớn. Ngược lại, nhà chồng chăm chăm bắt lỗi, cuộc sống của nàng dâu chẳng còn yên ổn.
Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng Đồng Tháp Mười nên bữa cơm nhà cũng dân dã, bình dị như người dân quê.
Nghiên cứu mới chỉ ra, các yếu tố gây sa sút trí tuệ phổ biến có thể gây tổn thương não của phụ nữ nghiêm trọng hơn so với nam giới.
Vì yêu, nếu đến sau, vẫn là yêu. Nhưng nếu bắt đầu từ một lý do không trong trẻo, thì ta nên đối diện nhau như thế nào?
Cha mẹ không còn, đường về nhà đã xa hơn. Nhưng dù vậy, ngày Chủ nhật vui vẻ với bữa ăn ngon của đại gia đình vẫn còn nguyên trong ký ức.
Để trốn cái nóng hầm hập của mùa hè, nhiều người đang vô tình rước bệnh vào thân bằng các biện pháp làm mát phản khoa học.
Những vết sẹo trên bụng Kim là do một lần chị gái không cẩn thận củi lửa làm cô bị phỏng.
Nhờ đôi tay tài hoa của má, những trái bầu tươi, bầu khô thường xuyên xuất hiện trong bữa cơm nhà nghèo và lần nào cũng tạo ra những món ngon lành.
Tăng huyết áp đang có xu hướng trẻ hóa, ngày càng xuất hiện nhiều ở người dưới 30 tuổi.
Bữa cơm bán trú buổi trưa con nhịn đói, vì bị nhóm học sinh lớp trên trêu chọc rồi chốt cửa nhốt con trong nhà vệ sinh.
Bữa nọ, tôi gặp dì ngồi thẫn thờ ngó mông lung tới phía hoàng hôn đang buông chậm.
Trẻ bỗng dưng chớp mắt liên tục, nghiêng đầu, hay than mỏi mắt sau giờ học, xem điện thoại, máy tính bảng...
Chỉ vì tin vào câu nói "Em cứ yên tâm ở nhà, anh nuôi”, mà giờ đây chị bẽ bàng cay đắng.
Từng có những ngày tôi sống trong tâm thế “mong cho xong”. Nhưng càng về sau, tôi chợt nhận ra, xong rồi thì sao nữa?
Tinh chất từ gạo có thể làm mềm, sáng, phục hồi làn da.
Nhận thấy sự bất ổn, Hiền chủ động ly hôn người chồng thứ nhất. Chồng cô nuôi đứa con duy nhất của 2 người, còn cô ra đi với số vốn lớn.
Chiếc vòng cẩm thạch má tặng tôi từ thời con gái đến nay đã hơn 50 năm, tôi vẫn luôn mang theo bên mình như một kỷ vật quý giá.