Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn thăm lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch tại TP.Thủ Đức.
Mỗi phần quà thể hiện sự sẻ chia của cán bộ, chiến sỹ công ty với anh em đang trực tiếp làm nhiệm vụ và người dân gặp khó vì COVID-19.
Dịch bệnh gây thiệt hại nhiều thứ, nhưng cũng cho ta nhìn thấy những điều quý giá, nhất là chuyện người Sài Gòn hào sảng, nghĩa tình, giúp nhau chống dịch.
Khi phải ở nhà nhiều hơn thì những góc vườn xanh mát sẽ giúp giải tỏa buồn chán và mang đến sự bình yên.
Việc các dì, các chị hào hứng trồng cây và chia sẻ thành quả được Hội Phụ nữ Q.12 khuyến khích trong bối cảnh dịch COVDI-19 diễn biến phức tạp.
Đã ngoài 60 tuổi, tôi chứng kiến biết bao chuyện cảm động ở nơi mình sống và nhận thấy Hội Phụ nữ của địa phương mình giỏi quá.
Ngày 20/6, Hội LHPN TPHCM trao tặng cán bộ, chiến sĩ tuyến đầu chống dịch các quận 4, 5, 10, Tân Bình, Bình Tân và TP. Thủ Đức.
Nguồn vốn vay chuyển đổi việc làm, kinh doanh tuy không nhiều nhưng đã giúp nhiều phụ nữ có cơ hội tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.
Với nhiều tên gọi khác nhau như Gian hàng 0 đồng, Suất ăn yêu thương, Bánh mì nghĩa tình… cán bộ, hội viên huyện Bình Chánh chung tay phòng, chống dịch.
Các cấp Hội trên địa bàn quận Bình Tân vận động chủ nhà trọ giảm giá tiền thuê nhà, giúp đỡ công nhân và người lao động ở trọ.
Chỉ trong hai ngày 17, 18/6, gần 10 tấn khoai lang tím đã được cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM bán hết.
Sáng 18/6, Hội LHPN TP phối hợp với Bộ đội Biên phòng trao quà hỗ trợ cho lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Điều trị COVID-19 Cần Giờ.
Chương trình dự kiến kéo dài đến hết tháng Bảy, địa điểm tại số 117B đường Tam Bình, khu phố 2, phường Tam Phú, TP.Thủ Đức.
Chiều 17/6/2021, Hội LHPN TPHCM đã tiếp nhận 3.650 trứng gà, 2 tấn rau củ quả và 40 thùng nước khoáng để trao tặng người dân tại các khu vực cách ly.
Từ tối nay, các “Chuyến xe yêu thương” chở nông sản, thực phẩm sẽ khởi hành từ Lâm Đồng về TP.HCM trao tặng người dân gặp khó khăn vì dịch bệnh.
Riêng chỉ số hài lòng của hội viên khi tham gia hoạt động Hội thì gần như bỏ ngỏ, chưa có con số hay tiêu chí rõ ràng.
Không khỏi bất an, nhưng nhiều cán bộ Hội LHPN cấp xã, phường ở các điểm nóng vẫn cùng nhau “chia lửa” với tuyến đầu chống dịch và tìm cách giúp dân.
100 hộ dân được hỗ trợ đều là những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trụ cột kinh tế gia đình đang mất việc...
100 phần quà với tổng kinh phí hơn 20 triệu đồng gồm gạo và mì gói được trao cho hội viên phụ nữ khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Nhìn 8 tạ rau chất đầy trên bốn xe ba gác, một người đi cùng trách cô “sao không gọi đến siêu thị đặt hàng cho khỏe”.
Góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ TP.HCM, luật sư Trương Thị Hòa, Đoàn Luật sư TP.HCM.
Ngoài 60 tuổi, hằng ngày cô Vệ (xã Trung Lập Thượng, H.Củ Chi, TP.HCM) vẫn tất bật với những công việc gia đình như nấu cơm, ủ men, nấu rượu…
“Hạnh phúc chẳng ở đâu xa, chỉ cần mỗi người mở rộng trái tim mình mà cảm nhận”.
Ngày 11/6, Hội LHPN TP tổ chức lễ công bố, trao quyết định công nhận bà Vũ Yến Oanh giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN Q.8 nhiệm kỳ 2016 – 2021
“Những ngày này, gia đình đã trở thành nguồn sức mạnh. Khi phụ nữ chúng tôi làm “hậu phương” cho tuyến đầu thì gia đình là “hậu phương” của chúng tôi”.