Học sinh mầm non bỡ ngỡ ngày đầu năm học

05/09/2020 - 10:27

PNO - Ngày 5/9 - Hội đón trẻ đến trường vừa là ngày tựu trường, cũng là ngày khai giảng của bậc mầm non tại TP.HCM

Hôm nay, trẻ được cha mẹ đưa vào trường để làm quen với giáo viên, trường lớp.

Tại trường Mầm non 19/5, Q.10, công tác chuẩn bị cho năm học mới đã thực hiện từ nhiều ngày trước. Ngày Hội đón trẻ đến trường không có phần lễ tập trung. Do đó, giáo viên các lớp sẽ đón học sinh tại lớp để các bé làm quen và vui chơi, giúp các con bớt đi cảm giác xa lạ, bỡ ngỡ.

Cô Trần Thị Diễm Kiều, giáo viên lớp Lá 1 rất háo hức vì nghỉ gần hai tháng hè khiến cô rất nhớ học sinh. “Với năm học mới này, tôi vừa háo hức nhưng cũng lo lắng. Lo nhất là làm sao đảm bảo an toàn cho các con khi dịch bệnh vẫn chưa chấm dứt, để phụ huynh yên tâm gởi con đi làm”, cô cho biết.

Nhiều phụ huynh tranh thủ buổi sáng đưa con đến trường để giúp con làm quen với trường học
Nhiều phụ huynh đưa con đến trường để giúp con làm quen với trường học

 

Cô hiệu trưởng cùng các giáo viên lớp Chồi đón bé, trấn an và dỗ dành các con
Cô hiệu trưởng cùng các giáo viên lớp Chồi đón bé, trấn an và dỗ dành các con

Ngày 7/9, theo lịch chung của bậc mầm non trên địa bàn thành phố, nhà trường bắt đầu tổ chức bán trú. Riêng đối với các bé thuộc lớp nhà trẻ sẽ nhập học theo lịch cụ thể để thuận tiện cho giáo viên trong việc đón và giúp bé làm quen với môi trường mới. Giáo viên sẽ trao đổi với phụ huynh để đón trẻ về lúc 11g30 trong những ngày đầu.

Bé Thiên An (lớp 19-24 tháng) bật khóc trong một phút không nhìn thấy ba mẹ
Bé Thiên An (lớp 19-24 tháng) bật khóc trong một phút không nhìn thấy ba mẹ

 

Sân chơi của trường là góc yêu thích nhất của trẻ. Các bé tập trung nhiều nhất tại sân chơi, tò mò với những trò chơi mới lạ
Các bé tập trung nhiều nhất tại sân chơi, tò mò với những trò chơi mới lạ

 

Bé lớp nhà trẻ ngồi xụ mặt vì bị ba mẹ bắt đi học. Nhờ cô giáo làm quen, dỗ dành, con mới chịu ngồi lại lớp học
Bé lớp nhà trẻ ngồi xụ mặt vì bị ba mẹ "bắt" đi học. Nhờ cô giáo làm quen, dỗ dành, con đã chịu ngồi lại lớp học mà không cần ba mẹ bên cạnh

 

Các bé mẫu giáo thì tự tin, dạn dĩ hơn với trường học. Vừa vào đến lớp, các con đã thể hiện sở thích sáng tạo với những bộ đồ chơi xếp hình
Sau phút bỡ ngỡ ban đầu, các bé mẫu giáo đã tự tin, dạn dĩ hơn với trường học. Vừa vào đến lớp, các con đã thể hiện sở thích sáng tạo với những bộ đồ chơi xếp hình

Trường Mầm non 19/5 là một trong ba trường mầm non trên địa bàn Q.10 đón trẻ từ 6 tháng tuổi. Năm học 2020-2021, trường đón tất cả 505 trẻ, chia thành 16 lớp. Trong đó có 5 lớp nhà trẻ, 4 lớp Mầm, 3 lớp chồi và 4 lớp Lá.

Cô Trịnh Thị Kim Yến, hiệu trưởng nhà trường thông tin, năm nay dịch bệnh nên nhiều trẻ vẫn còn ở quê với ông bà, chưa kịp đến trường trong ngày đầu của năm học mới. Tuy nhiên nhà trường vẫn chuẩn bị chu đáo ở tất cả các khâu để đón một năm học mới với tinh thần “học sinh là trung tâm trong quá trình dạy học”.

Thu Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI