Học bổng “Nữ sinh hiếu học vượt khó” LẦN THỨ 34:

Tiếp thêm niềm tin giúp các em chạm đến ước mơ

06/10/2025 - 06:55

PNO - Ngày 4 và 5/10, tại các xã, phường và đặc khu Côn Đảo - những địa bàn mới của TPHCM, Báo Phụ nữ TPHCM đã tổ chức trao học bổng “Nữ sinh hiếu học vượt khó” đợt 2 - năm học 2025-2026 cho con em hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Có 125 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, đã được trao trong đợt này.

Bà Lý Việt Trung (hàng đầu, thứ tư từ trái qua) - Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM, ông Nguyễn Ngọc Hồi (hàng thứ ba, thứ năm từ trái qua) - Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM và bà Nguyễn Thị Thu Thảo (hàng thứ hai, thứ năm từ phải qua)  - Chủ tịch Hội LHPN đặc khu Côn Đảo trao học bổng cho các em nữ sinh tại đặc khu Côn Đảo - ẢNH: T.N.
Bà Lý Việt Trung (hàng đầu, thứ tư từ trái qua) - Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM, ông Nguyễn Ngọc Hồi (hàng thứ ba, thứ năm từ trái qua) - Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM và bà Nguyễn Thị Thu Thảo (hàng thứ hai, thứ năm từ phải qua) - Chủ tịch Hội LHPN đặc khu Côn Đảo trao học bổng cho các em nữ sinh tại đặc khu Côn Đảo - Ảnh: T.N.

Chắt chiu cho con chữ

Sáng 4/10, bà Cao Thị Chánh (70 tuổi, phường An Phú), dẫn cháu ngoại là em Võ Thanh Vy - học sinh lớp Bảy - đến tham gia chương trình. Hoàn cảnh của Thanh Vy rất đáng thương. Mẹ của em qua đời từ 1 năm trước vì bệnh ung thư, còn ba em cũng bỏ đi từ khi em còn nhỏ.

Bà ngoại Vy - bà Chánh - cũng chịu nhiều đau đớn khi phải cắt bỏ một cánh tay vì bị nhiễm trùng huyết. Ông ngoại em tuổi đã cao, không còn khả năng lao động. Cả 2 ông bà và cháu gái chỉ còn biết dựa vào sự chăm lo của địa phương và tình thương của bà con hàng xóm, chắt chiu, tiện tặn qua ngày.

Mất gần 2 tiếng chị Nguyễn Thị Ngân (phường Tân Hiệp) cùng con gái Nguyễn Thị Ngọc Nhi mới tìm được đến Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Dương. Chị Ngân mưu sinh bằng nghề thu mua ve chai gần nhà, mỗi ngày chỉ kiếm được hơn 100.000 đồng. Chồng chị làm công nhân. Chị chia sẻ: “Tằn tiện dữ lắm, để lo cho con ăn học, nhưng cũng vẫn thiếu trước hụt sau”.

Năm nay, Ngọc Nhi bước vào lớp Mười hai, năm học quyết định tương lai. Em dồn hết sức để theo đuổi ước mơ thi vào ngành kế toán. Chị Ngân dự định sẽ để dành toàn bộ học bổng cho một khoản tiết kiệm để con yên tâm khi bước chân vào đại học.

Vừa tan ca đêm, vẫn còn trong bộ đồ bảo vệ, anh Nguyễn Thanh Sang, ở trọ tại phường Vĩnh Tân, vội chở con gái đến tham gia chương trình. Không háo hức như nhiều phụ huynh, ánh mắt anh Sang thể hiện sự kiên định và nỗi lo của người cha đơn thân đã 6 năm gồng gánh nuôi 2 đứa con sau đổ vỡ gia đình.

Anh Sang chia sẻ, lương bảo vệ hơn 6 triệu đồng, tiền trọ đã hết 2 triệu và còn bao nhiêu chi phí, nên có những ngày phải nhịn ăn. Có khi cả tháng phải ăn mì gói mới đủ cho con đi học. Tuy nhiên, với anh, con gái là nguồn động viên lớn nhất. Nhìn thấy con cố gắng học, anh được an ủi, phấn đấu làm việc và dành hết mọi thứ cho con.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc (thứ năm từ phải qua) - Chủ tịch Hội LHPN TPHCM và bà Tạ Thị Nam Hồng (thứ ba từ trái qua) - Phó tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM - trao học bổng cho các nữ sinh tại phường Bà Rịa - ẢNH: DIỄM TRANG
Bà Võ Ngọc Thanh Trúc (thứ năm từ phải qua) - Chủ tịch Hội LHPN TPHCM và bà Tạ Thị Nam Hồng (thứ ba từ trái qua) - Phó tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM - trao học bổng cho các nữ sinh tại phường Bà Rịa - Ảnh: Diễm Trang

Trao các em niềm hy vọng đầu tiên

Tại phường Bà Rịa, bà Tôn Nữ Bảo Châu (xã Phước Hải) đưa con gái Nguyễn Kim Bão Giang đến nhận học bổng. Bão Giang cho biết đang ấp ủ ước mơ trở thành luật sư. Nghe con nói vậy, bà Châu ngoảnh mặt đi chỗ khác, vì không dám đối diện với ước mơ của con và bao khó khăn phía trước.

Hiện tại, mẹ con bà đang phải sống dựa vào quán bún riêu nhỏ của ông bà ngoại đã ngoài 75 tuổi. Bị khuyết tật đôi chân từ nhỏ nên bà Châu ý thức được chặng đường phía trước của mẹ con bà sẽ rất chông gai. Với mẹ con bà, suất học bổng lúc này không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao, tiếp thêm niềm tin cho họ trên hành trình chạm đến ước mơ, dù đó là một hành trình đầy thử thách.

Trong ngày 4 và 5/10, trong khuôn khổ Hội sách Huyền thoại Côn Đảo do Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM tổ chức tại đặc khu Côn Đảo, bà Lý Việt Trung - Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM - đã có mặt tại đặc khu Côn Đảo để trao 25 suất học bổng cho các em học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong và Trường THPT Võ Thị Sáu. Dự kiến, ngày 11/10, Báo Phụ nữ TPHCM sẽ tiếp tục trao 25 suất học bổng cho học sinh 4 xã thuộc địa bàn huyện Cần Giờ trước đây.

Tại phường Bà Rịa, bà Tạ Thị Nam Hồng - Phó tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM - cho biết, báo rất vui khi tổ chức lễ trao học bổng “Nữ sinh hiếu học vượt khó” tại phường. Bà nói: “Theo truyền thống, chương trình học bổng của báo được tổ chức sớm hơn.

Tuy nhiên, do công tác sắp xếp địa giới hành chính nên hoạt động này được dời lại. Với tinh thần sẻ chia và tiếp sức cho các em nữ sinh, chúng tôi gửi đến các em niềm hy vọng đầu tiên. Nó như món quà tiếp sức, chắp cánh cho ước mơ của các em. Chúng tôi sẽ duy trì và phát triển hoạt động ý nghĩa này một cách lâu dài”.

Về sự kiện này, bà Phạm Thị Vân Anh - Phó tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM - cho biết, học bổng “Nữ sinh hiếu học vượt khó” là niềm tự hào của báo. Chúng tôi đã nỗ lực để liên tục tạo ra các giá trị và những giá trị đó luôn được ưu tiên cho đối tượng mà báo quan tâm hàng đầu, đó là những người yếu thế trong xã hội, người già, phụ nữ và trẻ em.

Bà Vân Anh chia sẻ: “Trong quá trình thực hiện học bổng, chúng tôi hình dung chương trình giống như “một con tàu vận hành không có ga cuối”. Bởi lẽ, chúng tôi hiểu rằng cuộc sống còn rất nhiều mảnh đời cần được hỗ trợ thường xuyên, liên tục”.

Ông Nguyễn Tấn Phong (bìa trái) - Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM - và bà Phạm Thị Vân Anh (bìa phải) - Phó tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM  - trao học bổng cho con em hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại 36 phường, xã ở TPHCM (thuộc tỉnh Bình Dương trước đây) - ẢNH: PHÙNG HUY
Ông Nguyễn Tấn Phong (bìa trái) - Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM - và bà Phạm Thị Vân Anh (bìa phải) - Phó tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM - trao học bổng cho con em hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại 36 phường, xã ở TPHCM (thuộc tỉnh Bình Dương trước đây) - Ảnh: Phùng Huy

33 năm, gần 10.000 suất học bổng với tổng giá trị gần 16 tỉ đồng

Chương trình học bổng “Nữ sinh hiếu học vượt khó” năm học 2025-2026 là sự tiếp nối hành trình nhân văn đã kéo dài suốt 33 năm qua. Chương trình được Báo Phụ nữ TPHCM bắt đầu thực hiện từ năm 1991, với 61 suất học bổng, mỗi suất trị giá 450.000 đồng. Đến nay, qua 33 năm thực hiện, các thế hệ của Báo Phụ nữ TPHCM đã bền bỉ với những mục tiêu, ý nghĩa và trách nhiệm của chương trình, gần 10.000 suất học bổng với tổng giá trị gần 16 tỉ đồng đã được trao gửi đến các em.

Trong tháng Chín vừa qua, chương trình “Nữ sinh hiếu học vượt khó” (đợt 1) đã trao 222 suất học bổng cho các nữ sinh THCS và THPT (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng) và 15 suất học bổng dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng (mỗi suất 10 triệu đồng). Như vậy, trong 2 đợt của năm nay, Báo Phụ nữ TPHCM đã trao tổng cộng 372 suất học bổng đến các em nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Báo Phụ nữ TPHCM xin gửi lời cảm ơn và tri ân đến những tấm lòng, các nhà tài trợ đã đồng hành, đặc biệt là sự đồng hành của Hội Nhà báo TP.

Trang Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI