Học bổng của Hội nâng bước nữ sinh vào đời

17/08/2018 - 06:15

PNO - Lớn lên trong gian khó, mất mát, Nguyễn Thị Oanh Kiều và Lê Minh Tú - cùng sinh năm 2001 - bước vào năm cuối bậc trung học phổ thông với những ước mơ khác biệt.

Kiều và Tú là hai trong 180 nữ sinh sẽ được Hội LHPN TP.HCM trao học bổng Nguyễn Thị Minh Khai năm học 2018-2019 vào ngày 19/8 tới. 

Hoc bong cua Hoi nang buoc nu sinh vao doi
Ngoài giờ học, Minh Tú phụ mẹ gia công cắt chỉ quần áo

1. Nhà Oanh Kiều ngổn ngang chai lọ, bìa các-tông, nằm sâu trong hẻm Lê Văn Lương, P.Tân Hưng, Q.7, TP.HCM. Kiều đang loay hoay phụ mẹ sắp xếp mớ lon vừa mua được, nụ cười thường trực trên môi. Nhìn con, chị Dương Thị Nhã rưng rưng: “Vợ chồng tôi bệnh dữ quá, không làm được gì nhiều. Kiều mới chừng này tuổi, đã nặng gánh áo cơm, xót con lắm mà bất lực”. Từ H.Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, cả nhà Kiều dắt díu nhau lên Q.7, TP.HCM, sống nhờ trong căn nhà của người bác. Ban đầu, anh Nguyễn Văn Gấm (cha Kiều) đi phụ hồ, chị Nhã giúp việc trong vựa ve chai. Về sau, anh chị sắm chiếc xe đẩy, thu mua ve chai. 

Chín năm đầu, Kiều học ở các trường tình thương La San Tân Hưng và Ánh Linh (Q.7); lên cấp III, em vào Trường THPT Lê Thánh Tôn. Mặc nắng mưa gió bụi, một buổi tới trường, buổi còn lại, Kiều phụ cha mẹ đẩy xe đi thu mua ve chai. Em còn tranh thủ thời gian bán quần áo, vòng đeo tay, nước sâm cho các bạn. Buổi tối, Kiều còn đi phụ quán cà phê tới 23g. Anh Gấm phát bệnh tiểu đường, chị Nhã bị cao huyết áp, sạn túi mật và đau khớp gối, phải vô ra bệnh viện liên miên. “Mỗi tuần được hai đợt gom ve chai, chừng 150.000-200.000 đồng/đợt, không đủ chi cho ăn uống, thuốc men nên Kiều phải tự trang trải mọi chi phí học hành của mình” - chị Nhã tâm sự. 

Đây là năm thứ ba liên tiếp Kiều được trao học bổng Nguyễn Thị Minh Khai của Hội Phụ nữ. 11 năm qua, Kiều luôn là học sinh giỏi, em đam mê toán và các phong trào đoàn, hội. Nghe Kiều có ý định không vào đại học trong năm tới, nhiều người biết lực học của em đã ngỡ ngàng: “Giỏi vậy sao không học đại học?”.  Kiều cười hiền: “Em tin đại học không phải con đường vào đời duy nhất. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, em sẽ học làm bánh, tích góp một thời gian rồi mở tiệm bánh của riêng mình”. 

Hoc bong cua Hoi nang buoc nu sinh vao doi
Oanh Kiều phụ mẹ thu gom ve chai

2. Ở tuổi 17, chuẩn bị vào lớp 12 Trường THPT Tây Thạnh (Q.Tân Phú, TP.HCM), cả cách suy nghĩ, ứng xử của Minh Tú đều thể hiện sự chín chắn, chững chạc. Mấy mẹ con Tú đang sống trong căn nhà của bà ngoại trên đường Lê Trọng Tấn, khu phố 3, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú. Cách đây 5 năm, cha Tú qua đời vì bệnh ung thư phổi. Mẹ em - chị Võ Thị Út - một nách 3 con. Hồi ấy, nhà là căn chòi lá, vách ép tầm vông mục nát, dưới ngập, trên dột. Cơm không đủ ăn, nhà sập một bên mái, Tú hoang mang: “Tình cảnh này, liệu mình còn được đi học không?”. 

Thương con, chị Út làm đủ việc: giúp việc nhà, nhận giữ trẻ, bán bún riêu, gia công cắt chỉ quần áo. Chị bị sa tử cung, huyết áp thấp, có bữa đạp xe ra chợ cũng té nhào. Mấy năm nay, chị bị bướu cổ, uống thuốc hoài không bớt, phải vô Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM khám, đang hồi hộp chờ kết quả xét nghiệm. 

Là chị đầu, Tú vừa học, vừa chăm các em, tối phụ mẹ gia công hàng tới nửa đêm. Em còn phục vụ tiệc cưới để tích cóp tiền mua sách vở. Vất vả nhiều, nhưng 11 năm qua, Tú đều có kết quả học tập xuất sắc, được mệnh danh là “siêu giỏi”. Hỏi ước mơ, Minh Tú nói chắc nịch: “Khoác áo quân nhân”. Em xác định mục tiêu vào trường quân đội từ khi mới 12 tuổi. Ngoài học ở trường, Tú dành thời gian chơi cầu lông, bóng chuyền, bơi lội để rèn sức khỏe, tăng chiều cao. Em cũng tích cực tham gia phát cơm từ thiện cho người lao động nghèo trong khu phố. “Mỗi người chọn con đường vào đời riêng. Em chọn con đường trở thành nữ quân nhân” - Minh Tú bộc bạch. 

Ngày 19/8, Hội LHPN TP.HCM sẽ tổ chức tổng kết chương trình học bổng Nguyễn Thị Minh Khai năm học 2017-2018, trao 180 suất học bổng năm học 2018-2019 và 180 phần quà với tổng trị giá 495 triệu đồng cho học sinh, sinh viên nghèo học giỏi của các quận 7, Phú Nhuận, Tân Phú, Bình Thạnh; các huyện Nhà Bè, Hóc Môn, Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ, con em cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị: Công an TP.HCM, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP.HCM, Bộ Tư lệnh TP.HCM, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.HCM. 

Trong năm học 2017-2018, Hội LHPN TP.HCM, các đơn vị trực thuộc và Hội Phụ nữ cấp quận, huyện đã trao tổng cộng 9.262 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai với tổng trị giá hơn 11,2 tỷ đồng, đồng thời trợ vốn, xây tặng mái ấm tình thương, nhà tình nghĩa cho các gia đình có con được xét cấp học bổng. Dự kiến, trong năm học 2018-2019, Hội Phụ nữ cấp quận, huyện sẽ vận động, trao tổng cộng khoảng 8.000 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai với định mức: bậc tiểu học 1,5 triệu đồng/suất, bậc trung học 2 triệu đồng/suất, bậc đại học 3 triệu đồng/suất.  

Thanh Cường

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI