Hai phụ nữ bệnh nặng, không tiền chạy chữa

12/01/2014 - 21:29

PNO - PN - * Chồng mất vì ung thư gan, bản thân chị Nguyễn Thị Yến (51 tuổi, ngụ tại xã Đắk Sin, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông) cũng mang bệnh tim từ lâu nhưng chỉ mua thuốc uống cầm chừng vì gia đình quá khó khăn.

edf40wrjww2tblPage:Content

Hai phu nu benh nang, khong tien chay chua

Tháng 12/2012, gia đình vay được chút tiền đưa chị vào Viện Tim TP.HCM. Bác sĩ cho biết, chị Yến cần được phẫu thuật gấp, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn giấy báo chi phí phẫu thuật hơn 50 triệu đồng, dù đã được BHYT thanh toán một phần, gia đình đành đưa chị Yến về quê. Các con của chị đều nghèo khó, không thể kham nổi chi phí mổ tim cho mẹ.

Hai phu nu benh nang, khong tien chay chua

* Năm 2009, chị Nguyễn Thị Hồng Cúc, 52 tuổi, ngụ tại xã Nhơn Thạnh, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre phát bệnh ung thư vú, hiện đang điều trị tại BV Ung Bướu TP.HCM. Mấy năm gần đây, tai họa ập đến với chị dồn dập: chồng mất, con gái lớn bị bỏng mù hai mắt, nhà bị lũ cuốn trôi, phải trú ngụ tạm tại ủy ban xã. Trước đây, chị làm nghề xe chiếu, thu nhập bấp bênh, gia đình luôn sống trong cảnh thiếu trước hụt sau. Từ ngày bệnh nặng, chị không làm được nữa, mọi chi phí đi lại khám chữa bệnh đều nhờ vào bà con chòm xóm và chính quyền địa phương.

Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm xin gửi đến Báo Phụ Nữ, 311 Điện Biên Phủ, Q.3 TP.HCM; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: BÁO PHỤ NỮ TP.HCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương VN - Chi nhánh TP.HCM; chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay giúp hai chị chữa bệnh. Xin trân trọng cảm ơn!

 Phòng CTBĐ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI