PNO - Chỉ cần sống với nhau cũng có thể “làm cho nhau được hạnh phúc” kia mà, sao phải kết hôn chứ? Vậy rốt cuộc, hôn nhân thực chất là gì?
0:000:00
Giọng đọc: Lee Nguyễn
Nội dung: Biên kịch Đỗ Trí Hùng
Ca khúc: Để anh cháy cùng em (NS: Quốc Bảo - CS: Đoan Trang)
Chia sẻ bài viết: |
Tôi vẫn thấy thương những phụ nữ sống cảnh làm dâu suốt đời. Dĩ nhiên đã lấy chồng thì trọn đời giữ phận dâu con.
Viêm não do zona thần kinh là biến chứng nguy hiểm, gây tổn thương thần kinh, hôn mê, thậm chí không qua khỏi nếu không phát hiện và điều trị kịp thời.
Đất Bến Tre nên nhà nào cũng trồng dừa. Có thể nói, điều mà người trồng dừa lo ngại nhất là lũ chuột.
“Rất nhiều người luôn hỏi thăm, động viên chúng tôi nên sinh con để tình cảm thêm gắn kết.
Nếu ai đó hỏi về nghề nghiệp của cha mẹ, tôi tự hào bảo rằng: “Cha mẹ tôi làm ruộng”.
Ngày 20/6, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết vừa tiếp nhận và cấp cứu một sản phụ nguy kịch do tự ý phá thai
Những lần đi chơi về, tôi hỏi sao chỉ đăng hình một mình, vợ nói ai cũng cần quyền riêng tư, nên ảnh mình mình đăng thôi.
Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn nhớ từng khoảnh khắc, từng sắc màu, từng cảm xúc của chuyến đi ấy.
Nghiên cứu của Úc và Mỹ cho thấy, thời gian trẻ em tiếp xúc với màn hình thiết bị thông minh có liên quan đến thái độ hung hăng, lo âu.
14 năm hôn nhân là 14 năm cùng nhau trải qua biết bao thăng trầm.
"Cá ngừ ngon, mua về nấu bún đi chị" - tiếng chào mời của cô bán cá làm tôi nhớ món bún cá ngừ của má.
Bên cạnh tác dụng thư giãn và chữa lành, âm nhạc còn có thể được sử dụng trong y học
Đời không biết đâu mà lần. Tưởng con trai học trường danh giá ngon hơn con dâu, hóa ra con dâu vượt lên, còn con trai giậm chân tại chỗ,
Người ta nói, đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời
Các thói quen làm đẹp lan truyền trên mạng xã hội đang gây hại cho làn da của thanh thiếu niên.
Trước bi kịch mất mát, gia đình chị T đã đưa ra một quyết định đầy nhân văn: đồng ý hiến tạng để cứu người.
Ly hôn xong, chị không ngờ mình và nhà chồng vẫn có sự kết nối trân quý, yêu thương.
Chè, món ăn thuần Việt, được hiểu là món tráng miệng, ăn sau bữa chính hoặc ăn vặt, có hàng trăm loại chè, nhiều và độc đáo nhất là chè Sài Gòn.