Fan meeting tình yêu đồng giới: Hãy tôn trọng lựa chọn của mỗi người

11/09/2025 - 07:09

PNO - Những ngày qua, mạng xã hội liên tục dậy sóng trước thông tin buổi fan meeting của cặp đôi hot Tiktoker Ninh Dương Story. Chỉ trong vài giờ, loạt bài đăng, bình luận, tranh luận nảy lửa đã phủ kín các diễn đàn. Người phản đối, kẻ ủng hộ, tất cả tạo nên một cuộc tranh cãi đa chiều về giá trị, về tình yêu và cả về cách thần tượng hóa một hiện tượng mạng.

Điểm khiến nhiều người “khó hiểu” chính là mức giá vé fan meeting được công bố. Không ít ý kiến cho rằng con số ấy cao hơn cả vé tham dự sự kiện của những ngôi sao đình đám như Sơn Tùng MTP, hay nữ ca sĩ nước ngoài Jisoo. Một cặp đôi nổi lên từ nền tảng mạng xã hội, không phải ca sĩ nổi tiếng, cũng chẳng phải diễn viên điện ảnh, thì liệu có xứng đáng để bỏ ra một số tiền lớn đến vậy? Câu hỏi ấy lập tức trở thành mồi lửa cho làn sóng phản đối.

Đi xa hơn, có người quy buộc buổi fan meeting này là sự “thương mại hóa tình yêu”. Họ cho rằng việc đem chuyện tình cảm cá nhân, đặc biệt là tình yêu đồng giới đặt lên sân khấu, gắn liền với những tấm vé đắt đỏ, chẳng khác nào biến một điều thiêng liêng thành công cụ kinh doanh. Một số luồng ý kiến còn gay gắt coi đó là hành động cổ xúy tư tưởng lệch lạc, làm xói mòn những giá trị thuần túy về tình yêu.

Nhưng mạng xã hội vốn không chỉ có một chiều. Song song với sự phản đối, vẫn có nhiều tiếng nói khác cất lên, đầy cảm thông và chia sẻ. Người ủng hộ nhìn thấy ở buổi fan meeting không chỉ là một chương trình, mà là kết quả của cả một hành trình 10 năm mà cặp đôi ấy đã đồng hành bên nhau. Với họ, bỏ tiền mua vé chẳng phải để được xem một tiết mục giải trí, mà là cách thể hiện sự trân trọng đối với câu chuyện truyền cảm hứng mà cặp đôi này mang lại.

Thật ra, trong bất kỳ lĩnh vực nào, từ ca nhạc, điện ảnh cho đến thể thao, việc tổ chức fan meeting vốn dĩ không còn xa lạ. Người hâm mộ trả tiền để được gần gũi thần tượng, được nghe, được chia sẻ, thậm chí chỉ để chạm tay hay chụp một bức ảnh kỷ niệm. Vậy thì nếu có một nhóm khán giả sẵn sàng bỏ tiền để tham gia sự kiện của một cặp đôi Tiktoker, điều đó cũng phản ánh nhu cầu và quyền lựa chọn cá nhân, chẳng có gì sai trái.

Tôi không phủ nhận, mức giá vé cao quả thực tạo ra cảm giác bất công trong so sánh với các ngôi sao lớn. Nhưng nếu quay lại nhìn ở góc độ thị trường, giá vé chỉ là sự trao đổi dựa trên cung - cầu. Nếu ai cảm thấy đắt, họ có thể lựa chọn không tham gia. Ngược lại, nếu có người thấy xứng đáng để chi trả, đó là quyền của họ. Suy cho cùng, chúng ta khó có thể lấy chuẩn mực của người này để áp đặt lên người khác.

Còn chuyện tình yêu đồng giới bị cho là “thương mại hóa”, tôi lại nghĩ khác. Trong một xã hội ngày càng cởi mở, sự xuất hiện của những cặp đôi đồng tính công khai, sống thật với bản thân, đã là một bước tiến. Nếu họ biết cách kể câu chuyện tình yêu của mình để truyền cảm hứng, để khẳng định rằng tình yêu nào cũng xứng đáng được tôn trọng, thì đó là điều nên ghi nhận. Việc gắn câu chuyện ấy vào một sự kiện có yếu tố thương mại chỉ là một phần của đời sống hiện đại, khi mọi giá trị đều có thể trở thành sản phẩm, miễn là nó không làm tổn thương ai.

Tình yêu, dù là nam nữ hay đồng giới, đều cần được nhìn nhận bằng sự nhân văn. Điều đáng lo ngại không phải là việc một cặp đôi đồng tính tổ chức fan meeting, mà là cách cộng đồng phản ứng với nó. Nếu ta nhìn họ bằng con mắt kỳ thị, sẽ vô tình gieo vào giới trẻ những định kiến không đáng có. Ngược lại, nếu ta chỉ chăm chăm tung hô mà thiếu đi sự tỉnh táo, cũng dễ biến nó thành trào lưu thần tượng mù quáng.

Bản thân tôi tin rằng, mỗi người đều có quyền được yêu thích, thần tượng bất kỳ ai miễn điều đó mang lại cảm xúc tích cực. Người chọn bỏ tiền mua vé, đơn giản vì họ tìm thấy ở Ninh Dương Story một tấm gương truyền cảm hứng, một câu chuyện tình vượt qua nhiều thử thách để gắn bó suốt một thập kỷ. Người không thấy xứng đáng thì hoàn toàn có thể quay lưng, chứ không nhất thiết phải biến nó thành cuộc “ném đá” tập thể.

Sau tất cả, cuộc tranh luận này không chỉ xoay quanh một buổi fan meeting. Nó phản ánh rõ ràng hơn cách chúng ta tiếp cận những giá trị mới mẻ trong đời sống xã hội. Trong thế giới mạng, nơi ranh giới giữa đời tư và công khai ngày càng mờ nhạt, ai cũng có thể trở thành người truyền cảm hứng, miễn là họ có câu chuyện đủ sức chạm tới trái tim người khác. Và người đón nhận cũng cần tỉnh táo để chọn lọc, để hiểu rằng không có thần tượng nào hoàn hảo tuyệt đối.

Có thể, với nhiều người, buổi fan meeting của Ninh Dương Story là sự phù phiếm. Nhưng với số đông khán giả đã mua vé, đó là cách họ gửi gắm sự yêu thương, sự đồng hành, sự đồng cảm. Và trong một xã hội đa dạng như hôm nay, có lẽ, điều quan trọng không nằm ở chuyện ai đúng ai sai, mà nằm ở thái độ tôn trọng lựa chọn của nhau.

Song Ninh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI