Đường hết ngập nhờ dân đồng lòng

11/10/2025 - 10:14

PNO - Con hẻm vốn ngập nước triền miên đã không còn bị ngập nữa, trẻ con không còn phải lội nước đến trường, mọi người sống trong hẻm cũng không còn phải lo lắng mỗi khi trời mưa.

Hơn 300m hẻm ở tổ 7, ấp 61, xã Tân Nhựt (TPHCM) từng là nỗi ám ảnh của bà con trong hẻm, ấp. Mỗi khi mưa lớn hay triều cường, nước tràn vào biến đường thành sông.

Ông Nguyễn Tấn Kiệt - một người dân sống tại đây - cho biết: “Nước ngập tới gối, phải cõng mấy đứa nhỏ ra đầu hẻm mới đi học được. 10 giờ đêm, nước tràn vô, trong nhà ai cũng quýnh quáng, người tát nước, người đắp bao cát trước cửa, trẻ con thì lên giường… Không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt, nước ngập còn làm đồ đạc hư hỏng và đe dọa an toàn của người dân”.

Nhờ sự chung tay, đồng lòng của người dân  mà con hẻm ở tổ 7, ấp 61, xã Tân Nhựt đã thoát cảnh ngập úng
Nhờ sự chung tay, đồng lòng của người dân mà con hẻm ở tổ 7, ấp 61, xã Tân Nhựt đã thoát cảnh ngập úng

Trước những khó khăn nói trên, ngày 19/9 vừa qua, giữa lúc nước đang rút sau trận mưa lớn, ông Tô Hoàng Vinh - Trưởng ấp 61 - đã họp với bà con ngay đầu hẻm để tìm cách chống ngập. Sau khi thảo luận, bà con đều đồng lòng góp tiền làm nắp cống với kinh phí hơn 5 triệu đồng. Rồi họ bắt tay vào việc ngay sau khi thống nhất phương án với người đi mua vật liệu, người dọn rác, người kéo điện, người đo, người cắt, người hàn…

Kết quả của tinh thần đoàn kết thống nhất là một chiếc nắp cống chống ngập độc đáo bằng thép dày 7mm đã hoàn thành và hoạt động theo cơ chế: khi nước dâng, áp lực nước sẽ khiến nắp đóng lại, ngăn nước tràn vào, khi nước rút nắp lại mở cho nước thoát ra. Và thế là con hẻm vốn ngập nước triền miên đã không còn bị ngập nữa, trẻ con không còn phải lội nước đến trường, mọi người sống trong hẻm cũng không còn phải lo lắng mỗi khi trời mưa.

Câu chuyện cho thấy, không có chuyện gì mà dân liệu không xong.

Phan Tuyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI