Đừng mang con "mạo hiểm" với bảo mẫu

19/02/2025 - 08:47

PNO - Vụ việc bé gái 5 tháng tuổi ở Hà Nội tử vong được biết là bảo mẫu được tìm thấy trên mạng, không được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ trông giữ trẻ.

Ngày 17/2, tài khoản Facebook "Cam Nguyen" chia sẻ bài viết bé gái 5 tháng tuổi tử vong khi gửi bảo mẫu trông.

Theo nội dung bài viết, người mẹ trẻ (sống ở Hà Nội) vì phải đi công tác ở tỉnh nên lên hội nhóm tuyển người trông trẻ. Một phụ nữ tên N.T.N. (ở phố Trạm, Long Biên, Hà Nội) nhắn tin liên hệ, nhận trông. N. tự giới thiệu là giáo viên mầm non, nhà đông người có thể bế được trẻ và gửi một số hình ảnh các trẻ đang được chị chăm sóc tại nhà.

Ngày 15/2, người mẹ trẻ đã gửi con cho người phụ nữ này với giá trông trẻ ban ngày 150.000 đồng/ngày, ban đêm 250.000 đồng/đêm.

Sáng 16/2, người mẹ trẻ hỏi bảo mẫu đêm qua con mình có quấy không, bảo mẫu nói bé dậy 2 lần, được cho uống sữa. Đến khoảng 11g cùng ngày, người mẹ nhận tin con mình phải đi cấp cứu và đã tử vong.

Ngày 17/2, người mẹ cho biết gia đình ở quận Tây Hồ (Hà Nội), trước đó từng gửi con gái nhỏ ở nhà bảo mẫu N.T.N. vào ngày 8/2, nhưng "không thấy có việc gì nên yên tâm". Đến 5g ngày 15/2, có việc phải đi tỉnh nên chị này mang theo sữa, quần áo, tã và mang con qua gửi bảo mẫu N. Đến ngày 16/2, chị nhận tin báo từ bảo mẫu rằng con mình "người bị tím ngắt, đưa đi cấp cứu và đã tử vong".

Hiện Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà đã giao Công an TP Hà Nội phối hợp với UBND quận Long Biên chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra, xác minh, xử lý vụ việc.

Đây không phải lần đầu xảy ra trường hợp mẹ đem con gửi bảo mẫu để rồi mất con.

Giao con trai 7 tháng tuổi ở qua đêm với bảo mẫu, người mẹ trẻ mãi mãi mất con
Giao con trai 7 tháng tuổi ở qua đêm với bảo mẫu, người mẹ trẻ mãi mãi mất con

Năm 2023, cũng từng xảy ra 1 câu chuyện đau lòng tương tự. Chị N.B.H (ở quận Hồng Bàng, Hải Phòng) gửi con trai là bé N.B.K (7 tháng tuổi) cho Chu Uyển Vân (27 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) trông giữ, với tiền công 250.000 đồng/đêm. Và cháu bé đã tử vong.

Cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân cháu K. tử vong là do suy hô hấp - tuần hoàn định hướng đến ngạt do bít tắc đường hô hấp gây nên, không phát hiện bệnh lý bất thường.

TAND huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) đã đưa Chu Uyển Vân ra xét xử về tội vô ý làm chết người vào sáng ngày 28/11/2023.

Theo cáo trạng, Vân không được đào tạo về trông trẻ, không cấp phép mở lớp trông trẻ tại nhà nhưng Vân tự tin rằng mình có khả năng trông giữ, đảm bảo an toàn cho trẻ sơ sinh nên nhận trông trẻ thuê.

Khi trông giữ cháu K., Vân không theo dõi cháu bé có biểu hiện sặc sữa sau khi bú. Lúc phát hiện, Vân tự ý sơ cứu cho cháu đến khi cháu lả đi, hơi thở yếu, Vân mới gọi cho trung tâm cấp cứu và được y sĩ trực cấp cứu 115 hướng dẫn sơ cứu cho bé trong lúc chờ xe cấp cứu. Vì hoảng loạn, lo sợ, Vân không sơ cứu theo hướng dẫn mà bịt mũi, thổi miệng, lấy 2 tay ép ngực khiến cháu bé tử vong.

Vân bị xử phạt 15 tháng tù. Còn người mẹ, nỗi đau sẽ giằng xé tâm can chị đến hết đời.

Về phía các bảo mẫu, họ đã sai rất rõ (không được cấp phép trông trẻ nhưng vẫn nhận trông), có nghĩa chưa được đào tạo kỹ năng chăm sóc trẻ nhưng vẫn nhận trông giữ trẻ và phải trả giá trước pháp luật. Nhưng những người mẹ, sao có thể mạo hiểm "giao trứng cho ác", giao con mình cho họ trông coi. Đã có biết bao nhiêu vụ trẻ bị bảo mẫu đánh đập, bạo hành.

Dù đau lòng, thương xót cho người mẹ mất con, nhưng những người mẹ này cũng có phần đáng trách, vì đã quá hời hợt khi dám giao con cho người lạ. Dù người bảo mẫu đó thật sự hiền lành, thì việc họ không có kỹ năng chăm sóc trẻ cũng khiến đứa bé có thể nguy hiểm tính mạng bất cứ lúc nào.

Tôi từng xem đâu đó 1 clip về người mẹ khuyết tật. Tuy chị không lành lặn, nhưng khi có ai đến gần con, chị như con gà mái xù lông để bảo vệ con, vì chị không biết người mà mẹ con chị tiếp xúc là tốt hay xấu. Bảo vệ con mình, đó là bản năng của người mẹ.

Bảo vệ con, không chỉ là chăm sóc, lo lắng cho con đủ đầy, mà còn là suy nghĩ thấu đáo, cẩn trọng khi tìm chỗ gửi con, chưa nói là gửi con qua đêm, quá nhiều điều phức tạp, nhiều hiểm nguy tiềm ẩn.

Mong rằng, những người làm cha làm cha mẹ, đừng giao con cho người lạ để nhận lấy kết cục đau lòng. Hãy tìm những nơi uy tín, những bảo mẫu có tâm, tận tụy, được nhà nước cấp phép trông trẻ để trao con. Và, tôi nghĩ rằng, khi con chưa đến 1 tuổi, dù có thế nào, hãy cố gắng để ở cạnh con, nhất là ban đêm. Bất đắc dĩ lắm thì có thể nhờ ông bà cha mẹ, còn nếu không có ông bà cha mẹ ở gần, thì dù ốm, mẹ cũng hãy giữ con bên mình, vì đâu ai trông con tốt bằng mẹ. Còn nếu phải gửi con đi làm, thì cần phải nghĩ lại, điều gì quan trọng hơn.

Thanh Vân

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI