Tại sao chúng ta lại quá khắt khe với chính mình như thế khi xã hội đã vốn khắt khe với ta?
Tôi từng nghĩ son phấn, quần áo… chỉ là chuyện nhỏ.
Ngày nay, với sự phát triển vũ bão của mạng xã hội và các phương tiện truyền thông, khán giả có thể dễ dàng tận hưởng concert cùng idol...
Nhiều Gen Z cho rằng lối sống "cú đêm" đem lại tự do. Thực ra thì, họ đang rơi vào cuộc sống bất ổn, đánh đổi bằng sức khỏe của chính mình.
Mong xã hội bớt nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ chỉ vì một mái tóc nhuộm hay một hình xăm.
Xem "Một Seoul chưa biết đến", nghe câu thoại: “Ngày hôm qua đã qua, ngày mai chưa tới và ngày hôm nay vẫn chưa biết”, tôi bỗng liên tưởng đến mình. ...
Gen Z đang tạo nên những “thế giới riêng” đầy màu sắc để kết nối, sáng tạo và tìm thấy chính mình.
Nếu ngày nào cũng trôi qua trong vô định: không học, không thử làm điều gì cho chính mình thì tuổi trẻ sẽ lãng phí và vô nghĩa biết chừng nào!
Người trẻ hôm nay không chỉ sống cho riêng mình. Chúng tôi quan tâm đến môi trường, bình đẳng giới, ảnh hưởng của mạng xã hội…
Ấm ức vì bị chỉ trích, Gen Z muốn đặt lại câu hỏi: tại sao hình ảnh một quân nhân bình thường lại bất ngờ được đẩy lên như một thần tượng?
Theo ChangeVN, 65% tình nguyện viên các chiến dịch bảo vệ môi trường là gen Z. Họ không chỉ nói mà còn hành động.