PNO - Hàng trăm chiếc xe đò lần lượt đưa bà con vùng lũ đi làm ở TP Huế trở về nhà.
![]() |
Chiều 18/10, tại đường Tỉnh lộ 4, làng An Phú, phường Hương Vinh (TP Huế), hàng chục chiếc xe công nông và ghe đò của người dân địa phương đến đưa bà con vùng lũ trở về nhà. |
![]() |
![]() |
Tỉnh lộ 4 là tuyến đường chính hàng ngày người dân các xã vùng lũ như Quảng Thành, Quảng An (huyện Quảng Điền) hay xã Hương Phong lên trung tâm TP Huế để học tập, làm việc. |
![]() |
Hàng trăm chiếc xe máy cùng người dân vùng lũ đã lên xe công nông an toàn trở về nhà để tránh lũ. |
![]() |
Nước sông Hương đoạn qua làng An Phú tràn bờ khiến nước ngập sâu trên toàn tuyến, do đó bà con vùng rốn lũ xã Quảng Thành và Quảng An huyện Quảng Điền đã trở về nhà bằng đò ghe và xe công nông lội nước lũ. |
![]() |
Bà con cho biết, mỗi chuyến xe giá từ 50.000 đến 100.000 đồng chở 1 người cùng xe. Đây là mức giá có thể chấp nhận được và có thể đảm bảo an toàn cho người dân. |
![]() |
![]() |
Anh Hoàng Văn Nhân (thôn Vân Quật Đông, xã Hương Phong) cho biết, do nước sông Hương bắt đầu tràn vào bờ nên anh đã từ TP Huế chạy xe về nhà tranh thủ cùng vợ con kê đồ lên cao tránh lũ. "Khi đến đoạn đường này, do nước cao không thể chạy xe máy nên tôi đã chọn giải pháp này cho an toàn" - anh nói. |
![]() |
Trong mùa mưa lũ, cánh tài xế xe công nông hành nghề đưa đón khách cũng có thêm chút thu nhập trang trải cuộc sống. |
![]() |
![]() |
Giá dịch vụ đò đưa chở khách cũng bằng giá tiền xe công nông, tuy nhiên ưu điểm của những chiếc đò này là có thể đưa bà con vào tận ngõ xóm rất an toàn. |
![]() |
![]() |
![]() |
Chiều 18/10, tại Thừa Thiên Huế, lượng mưa giảm nên ở hạ lưu sông Hương đoạn qua làng Triều Sơn Trung nước lên chậm, nhờ đó, hoạt động đưa đón bà con vùng lũ trở về nhà thuận tiện hơn. |
![]() |
Lần lượt từng chuyến xe đến đò đưa bà con trở về nhà trong nước lũ. |
![]() |
Một số người dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc trở về nhà khi nước lũ đang bắt đầu từ sông Hương tràn vào các làng quê. |
![]() |
![]() |
Thuận Hóa
Chia sẻ bài viết: |
Chương trình xóa nhà ở dột nát, tạm bợ cho người dân được xem như là “cuộc cách mạng” giúp người Đan Lai thoát khỏi những mái nhà tranh, vách nứa.
Ngay sau khi nước lũ rút, nông dân nhiều nơi ở TP Huế khẩn trương xuống đồng, vận hành máy bơm tiêu úng cứu lúa.
Người đàn ông ở Cà Mau đang chạy xe máy trên đường lộ giao thông nông thôn, thì bất ngờ bị cánh quạt của máy bay bón phân cho lúa chém...
Bộ Quốc phòng công bố khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác trong vùng trời Việt Nam.
Đây là số lượng người làm báo tham dự đông đảo nhất từ trước đến nay.
Sau khi 34 tỉnh, thành mới dự kiến hoạt động từ ngày 1/7, biển số xe của các tỉnh, thành sẽ là tập hợp của những biển số trước sáp nhập.
Chiều 14/6 ông Trần Văn Huy - Chủ tịch UBND xã Phong Bình huyện Phong Điền (TP Huế) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm.
Sóng lớn liên tục ập vào bờ biển Cửa Lò, song hàng trăm du khách vẫn đánh liều ra “hứng sóng” tìm cảm giác mạnh.
Khi đang tắm biển, hàng chục du khách bất ngờ bị dòng nước xoáy cuốn trôi, may mắn tất cả đều được cứu kịp thời.
Phạm Công Lộc, “ông trùm” điều hành đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng với tổng giao dịch hơn 2.000 tỉ đồng bị bắt và khởi tố.
Nhằm giúp nhân dân ổn định cuộc sống sau mưa lũ, Bộ tư lệnh Quân khu 4 huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ giúp dân khắc phục bão lũ.
Công ty CP Dược Trung ương 3 đã có báo cáo vụ việc hàng trăm vỉ thuốc tây còn hạn sử dụng bị vứt bên đường Xuân Thiều 21, quận Liên Chiểu.
Sáng 14/6, CLB Truyền thống kháng chiến khối Nhà báo cao tuổi đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025).
Tính đến 6g sáng 14/6, mưa bão số 1 đã gây thiệt hại nặng về người, nhà cửa, tàu thuyền, nông nghiệp của các tỉnh Bắc Trung Bộ.
Quốc hội vừa chốt thông qua Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), trong đó quy định đánh thuế với nước giải khát có đường.
Mưa lũ lớn ở miền Trung khiến ít nhất 7 người chết và mất tích, hàng chục căn nhà bị hư hỏng, lúa, hoa màu, lồng nuôi thủy sản bị cuốn trôi.
Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM gửi lời chúc mừng Báo nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; đồng thời gửi gắm nhiều kỳ vọng.
"Năm nay cứ ngỡ chưa tới mùa mưa, tôi đầu tư nuôi cá để kịp bán, ai ngờ mưa lũ đến bất ngờ, giờ mất trắng hơn 4 tỉ đồng".