PNO - Ồn ào rồi trở thành bát nháo đã là thực trạng các đám cưới ngày nay. Nhớ xưa kia, đám cưới mộc mạc mà vui hơn nhiều.
| Chia sẻ bài viết: |
Tuyết 17-02-2022 11:13:42
Tôi đồng ý với tác giả. Bây giờ đi đám chỉ ăn rồi về, không gắn kết gì nhiều. Biết thời nay khó làm đám cưới như kiểu cũ nhưng chắc phải có mô hình gì đó mới mẻ, phù hợp hơn. Tổ chức đơn giản, trang trọng và thân mật giữa những người thân thiết, nhưng muốn vậy cần sự ủng hộ của xã hội. Nhiều người cũng thấy mệt mỏi với cách tổ chức như vậy nhưng không dám thay đổi.
LTN 16-02-2022 14:54:27
Tôi đồng ý với quan điểm của tác giả.
Nguyễn Mừng 16-02-2022 09:05:40
Tôi đồng ý quan điểm với bạn
Nguyễn Văn Trình 16-02-2022 07:33:43
Mình biết thế hệ trẻ bây giờ khác nhiều, nhưng thật tình nhiều lúc tôi đến đám cưới phải về sớm cũng vì ồn ào quá chịu không nổi.
Tiến Nghĩa 16-02-2022 07:32:09
Tôi đồng ý với quan điểm của tác giả.
Cách người lớn đối xử với những đứa trẻ bước vào nhà mình là thước đo trách nhiệm, nhân cách và cho những bài học mà thế hệ sau sẽ mang theo.
Phẫn nộ, thất vọng, chạnh lòng, đó là tâm trạng chung của rất nhiều người khi những sai sót, khuất tất trong dự án Nuôi em được đưa ra công luận.
Không chỉ là nguy cơ gây thương vong cho lực lượng thi hành công vụ, hành vi này còn đẩy người điều khiển xe tải vào cảnh hiểm nguy.
Tranh luận quanh dự án "Nuôi em" đặt ra câu hỏi lớn về minh bạch và quản trị trong các hoạt động thiện nguyện quy mô lớn tại Việt Nam.
Yêu thương cũng cần đi qua hệ thống đủ mạnh để bảo vệ tấm lòng mạnh thường quân lẫn đối tượng thụ hưởng.
Khi mỗi người hiểu hành vi mình tạo nên hình ảnh đất nước, chúng ta sẽ biết trân trọng cơ hội để Việt Nam được nhìn thấy bằng nét đẹp xứng đáng.
Thiện nguyện không nên có mức tối thiểu. Thiện nguyện chỉ nên có một mức tối đa. Đó là mức tối đa của lòng người, của tình thương và của trái tim.