PNO - Những người làm công việc thường ngày và lặp đi lặp lại sau này có nguy cơ mắc bệnh mất trí nhớ cao hơn 31%, và nguy cơ mắc các vấn đề về nhận thức nhẹ cao hơn 66%.
0:000:00
Giọng đọc: Thu Mai
Nội dung: Trọng Trí (theo Guardian)
Chia sẻ bài viết: |
Lệ thuộc càng nhiều, bất kể là điều gì, từ thứ nhìn thấy được đến tiền bạc tình cảm, phải chăng dẫn đến nhiều hệ luỵ?
Tôi vẫn nhớ ngày mùa đông lạnh giá, mẹ đi làm về hơ vội tay trên bếp lửa. Bếp lửa ánh lên nét hồng, in cả trên khuôn mặt mẹ tôi.
Hầu hết những người Sài Gòn gốc Quảng đều không thể thờ ơ trước tấm bảng “Mì Quảng”. Có những món ăn không chỉ để no mà để thương để nhớ.
Mẹ tôi có tính hay giận dỗi. Bà trách tôi chăm chút bên nhà chồng và xa cách, coi thường cha mẹ ruột.
Cận thị đã trở nên phổ biến hơn rất nhiều trong những thập kỷ gần đây. Một số người thậm chí còn coi cận thị là một "bệnh dịch".
Mỗi lần về quê, tôi thường được bà con hỏi: “Sài Gòn kiếm tiền dễ lắm phải không?”. Tôi thưa: “Đồng tiền nào cũng nhọc nhằn, nhưng Sài Gòn dễ sống”.
Tôi ghé Bệnh viện Ung bướu TPHCM thăm người chị họ và vô tình chụp được một hình ảnh đáng yêu.
Nghiên cứu mới chỉ ra việc tiếp cận không gian xanh khiến trẻ em có phổi khỏe hơn, xương chắc hơn cũng như sức khỏe tinh thần, thể chất được cải thiện.
Căn bếp hàng thập niên, đã ủ ấm tuổi thơ tôi để bây giờ lại phủ lên ký ức của con gái những hình ảnh bình an, thơ mộng.
Từ đầu năm tới nay, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM) đã điều trị cho 13 trường hợp trẻ hóc dị vật đường thở,
Ngày mốt là tôi 39 tuổi. Tôi vẫn độc thân, không hề có ý định ở giá và lòng đang rối bời.
Hồi nhỏ, nhà nấu cơm bếp củi. Mẹ thường chỉ tôi canh nước bằng cách dùng lóng tay đo.
Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thị Bích Hường - ghi nhận các trường hợp gặp vấn đề sức khỏe do tiền mãn kinh hiện khá nhiều…
Đám cưới lộng lẫy hoành tráng là ước mơ của các cô gái, nhưng chú rể luôn để mắt, sửa áo sửa giày cho cô dâu thì không phải ai cũng có.
Riêng hoa ban, bà con đã chế biến ra gần 10 món ăn; mỗi món đều mang đặc trưng, hương vị riêng biệt.
Chế độ ăn nhiều chất béo, nhiều đường có thể dẫn đến suy giảm trí nhớ lâu dài.
Anh luôn nói về chị với vẻ ngưỡng mộ và khẳng định vợ là “siêu nhân, sống không cần thở”.
Những ngày lúa trổ đòng, đám trẻ chúng tôi vô tư chẳng biết về nỗi lo toan người lớn cất giấu.