Có nên cấm cản yêu đương khi con đang học cấp III?

03/06/2026 - 10:00

PNO - Con gái không hề né tránh mà coi chuyện có bạn trai ở tuổi 17 là hết sức bình thường. Là mẹ, sao tôi bình chân như vại được?

Ảnh minh hoạ: Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Con gái tôi vừa học xong lớp 11. Cách đây vài hôm, cháu chủ động kể với vợ chồng tôi là có một bạn nam trong lớp thích mình. Thấy con cởi mở, tôi cũng nhẹ nhàng hỏi lại: "Thế con có thích bạn đó không?". Tôi cứ nghĩ cháu sẽ ngượng ngùng hoặc chối quanh nhưng không, con chẳng hề giấu hay úp mở mà nhìn thẳng vào mẹ nói: "Tụi con đang quen nhau ạ". Nghe tới đây, tôi đứng hình. Con gái không hề né tránh mà rất bạo dạn, coi chuyện có bạn trai ở tuổi 17 là hết sức bình thường, không có gì phải ngại ngùng. Thế nhưng, làm cha mẹ, sao tôi có thể bình chân như vại cho được?

Năm tới cháu sẽ bước vào giai đoạn tăng tốc chuẩn bị cho những kỳ thi quyết định. Tôi vô cùng sợ con xao nhãng học hành. Sa đà vào yêu đương ở tuổi này, nhỡ học hành chểnh mảng thì ảnh hưởng đến cả tương lai phía trước. Đó là chưa kể con gái lúc nào cũng thiệt thòi đủ đường, nhỡ tụi nhỏ bốc đồng rồi vượt quá giới hạn, lúc đó hậu quả để lại thực sự tôi không dám nghĩ đến.

Tôi trăn trở mãi mà chưa nghĩ ra cách để mở lời khuyên con. Nếu bây giờ gắt gao cấm cản, tôi sợ con sẽ đóng chặt lòng mình, từ nay có chuyện gì cũng sẽ giấu biệt, không bao giờ chia sẻ với bố mẹ nữa. Nhưng cứ im lặng, tôi lại lo con nghĩ rằng bố mẹ đang ngầm đồng ý và cho rằng việc mình làm là hoàn toàn đúng đắn. Tôi nên làm gì trong hoàn cảnh này?

Thu Lan

Bạn có nỗi niềm? Hãy viết thư tâm sự, chia sẻ tình huống khó khăn, những trăn trở đang đè nặng tâm trí bạn.

Bạn có kinh nghiệm sống? Hãy gửi những lời tư vấn, góc nhìn sáng suốt hoặc những lời động viên, chia sẻ cho các tình huống.

Mời bạn nhập câu hỏi hoặc lời tư vấn trong khung chat cuối bài rồi nhấn “Gửi bình luận”.

Ban Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(12)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI