Cô đào thương Ngọc Đợi muốn “làm mới” mình

01/08/2025 - 06:09

PNO - Bật sáng từ danh hiệu Chuông vàng vọng cổ 2007, Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đợi vững bước trên con đường sự nghiệp, trở thành cô đào sáng giá của quê hương Bạc Liêu (nay là Cà Mau) và cả miền Tây. Hơn 1 năm qua, Ngọc Đợi có bước chuyển mình với mong muốn vượt khỏi những khuôn mẫu đã có.

Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đợi đã chia sẻ với Báo Phụ nữ TPHCM về hành trình mới của mình.

Sẽ không dừng lại ở “đào thương”

Phóng viên: Sau hơn 20 năm gắn bó với nhà hát Cao Văn Lầu, Ngọc Đợi quyết định chuyển công tác đến đoàn nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ. Chắc không dễ để chị đưa ra quyết định?

Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đợi: Chia tay nơi đã gắn bó hơn 20 năm để đến một đơn vị mới thực sự là điều khiến tôi trăn trở rất nhiều, nhưng tôi không thể trì hoãn thêm. Tôi muốn được phát triển hơn, muốn thay đổi môi trường làm việc để học hỏi nhiều hơn. Ngoài ra, đầu quân cho đoàn nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ gần TPHCM, tôi tiện làm nghề hơn.

Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đợi nhận huy chương Vàng cá nhân Liên hoan Cải lương toàn quốc 2024 - Ảnh do nhân vật cung cấp
Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đợi nhận huy chương Vàng cá nhân Liên hoan Cải lương toàn quốc 2024 - Ảnh do nhân vật cung cấp

* Nhưng cũng sẽ không dễ khi ở đó đã có một ngôi sao - Nghệ sĩ nhân dân Hồ Ngọc Trinh?

- Ngọc Đợi là bậc đàn em của Nghệ sĩ nhân dân Hồ Ngọc Trinh. Chị Trinh là trưởng đoàn nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ và chị đã chào đón tôi về đoàn. Tôi nghĩ, có thêm nhân lực chất lượng thì đoàn sẽ càng lớn mạnh. Không việc gì phải e ngại, mỗi người đều có vai trò, thế mạnh riêng, điều quan trọng nhất của tôi là phát triển tốt bản thân.

* Đến nay, chị có hài lòng với quyết định của mình?

- Tôi mừng khi cuối cùng đã dứt khoát khỏi những bó buộc xưa cũ để “làm mới” mình. Vừa về đoàn, tôi đã có vai diễn hay và nhận được huy chương Vàng Liên hoan Cải lương toàn quốc 2024. Đây là niềm vui mà cũng là áp lực, nhắc nhở tôi phải giữ vững phong độ và phát triển thêm; phải tìm tòi những cái mới, cái hay làm hành trang cho mình để cùng đoàn phát huy hơn nữa. Trước mắt, tôi sẵn sàng cho nhiệm vụ mới ở đoàn nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ (tỉnh Tây Ninh) với địa bàn rộng lớn hơn nhiều.

* Vừa rồi, chị đã thử sức với vai trái sở trường trong vở Gánh cỏ sông Hàn nhưng kết quả chưa như ý. Chị vẫn muốn đổi mới hình tượng?

- Trước đây, tôi gần như chỉ biết mỗi vai đào thương nên cảm thấy bị ù lì đi. Tôi cứ diễn hoài một dạng nhân vật nên nhiều khi khiến khán giả nhàm chán, thấy Ngọc Đợi không có gì mới mẻ hay bứt phá. Tôi luôn muốn tham gia và thử nghiệm tất cả dạng vai để được trải nghiệm, được học hỏi và tiến bộ nhưng kịch bản đến tay thường vẫn là hình tượng đào thương chuẩn mực. Sắp tới, tôi sẽ chủ động hơn trong việc tìm kiếm vai diễn đa dạng.

Về Gánh cỏ sông Hàn thì Oanh Kiều là vai đào võ đầu tiên của tôi. Tôi rất bỡ ngỡ khi phải vừa hát vừa múa kiếm. Sau đêm diễn, tôi nhận được rất nhiều lời động viên, góp ý. Vở sẽ được tái diễn trong tháng Mười và tôi đã biết được những thiếu sót để rút kinh nghiệm. Lần này hy vọng sẽ tốt hơn.

NSƯT Ngọc Đợi và nghệ sĩ Minh Trường trong vở cải lương Gánh cỏ sông Hàn - Ảnh: Ngọc Tuyết
NSƯT Ngọc Đợi và nghệ sĩ Minh Trường trong vở cải lương Gánh cỏ sông Hàn - Ảnh: Ngọc Tuyết

Nhìn thí sinh đi thi mà… run giùm

* Trở thành giám khảo vòng tuyển chọn và huấn luyện viên vòng chung kết cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2025, chị cảm thấy thế nào?

- Quá bất ngờ và rất lo lắng. Vai trò này trước đây đều thuộc về các cô chú, anh chị. Tôi chưa hề nghĩ tới, nói gì đến khán giả vốn quen với các vị giám khảo và ban huấn luyện dạn dày kinh nghiệm ngày trước, nên chắc chắn không tránh được lời ra tiếng vào. Tôi lại rất e ngại chuyện này nên ban đầu đã từ chối. Nhờ ban tổ chức động viên cũng như nhắc nhở trách nhiệm của một nghệ sĩ trưởng thành từ Chuông vàng vọng cổ - cần quay trở lại hỗ trợ đàn em, tôi mới dám nhận lời.

* Hồi xưa đi thi chị có bị áp lực như vậy không?

- Hồi đó, tâm lý tôi rất nhẹ nhàng. Lần đầu tôi lên TPHCM và bước chân vào sân khấu lớn chính là sân khấu của Chuông vàng vọng cổ. Lần đầu thấy sân khấu với tất cả hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, mọi thứ đều chỉn chu, chuyên nghiệp, tôi thích lắm. Tôi mê hát nên chỉ nghĩ đến việc lên sân khấu đẹp đó hát cho đã thôi, đậu rớt tính sau, mà có lỡ rớt thì… năm sau thi lại.

Ngồi chấm thi khác lắm, không thích như khi đứng hát trên sân khấu, lòng cứ trĩu nặng. Nhìn các bạn đi thi, tôi lại nhớ đến mình ngày trước. Thấy các bạn còn nhỏ tuổi nhưng cố gắng theo đuổi đam mê, tôi thật sự xúc động. Trong một cuộc thi luôn có niềm vui và nỗi buồn nên nhìn các bạn thi mà tôi cứ… run giùm.

* Tiêu chí lựa chọn của chị là gì?

-Tôi hướng tới những bạn có thể đi đường dài với nghề, cụ thể là có cả tài lẫn sắc. Đây là cuộc thi Chuông vàng vọng cổ nên dĩ nhiên giọng ca vẫn quan trọng nhất, nhưng cần kèm thêm chút kỹ năng diễn xuất và sắc vóc. Hiện nay, hầu như mọi chương trình đều được quay hình nên yếu tố ngoại hình, sáng sân khấu rất được quan tâm.

* Cảm ơn chị đã chia sẻ.

Ninh Lộc (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI