Cho tình hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia thêm bền chặt

19/01/2026 - 06:40

PNO - Hành trình “Chung bước nghĩa tình - Vẹn tròn hữu nghị” tại phường Bình Thạnh đã tạo môi trường giao lưu thân thiện giữa sinh viên Lào và Campuchia đang học tập tại TPHCM với người dân địa phương. Thông qua các hoạt động cộng đồng, chương trình đã góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị bền chặt giữa nhân dân 3 nước.

Thêm yêu văn hóa, con người Việt Nam

Chương trình do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh phối hợp Hội LHPN và Đoàn Thanh niên phường tổ chức ngày 17/1. Để tham gia chương trình, Xayyamoungkhoun Anousin - sinh viên năm 2, Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - đã chủ động sắp xếp việc học từ 2 ngày trước. Bạn cho biết, đây là trải nghiệm mà bạn không muốn bỏ lỡ.

Sinh viên Lào và Campuchia cùng hội viên phụ nữ trồng hoa tại khu dân cư
Sinh viên Lào và Campuchia cùng hội viên phụ nữ trồng hoa tại khu dân cư

Điểm đầu tiên của hành trình là Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại phường Bình Thạnh. Tại đây, Anousin cùng mọi người đã dâng hương tưởng niệm. Sau đó, đoàn ghé thăm đình Cầu Sơn, đình Bình Hòa, Nhà truyền thống phường Bình Thạnh… Đến đâu Anousin cũng chăm chú lắng nghe thuyết minh, ghi chép và chụp lại những tư liệu, hình ảnh quý giá về vùng đất, con người Bình Thạnh qua các thời kỳ. Bạn rút ra kết luận, dù trong thời chiến hay thời bình, con người Việt Nam luôn thể hiện tinh thần dũng cảm, kiên cường, giàu lòng nhân ái và gắn bó, đùm bọc lẫn nhau. Sau gần 3 năm sinh sống và học tập tại TPHCM, bạn không chỉ tiếp thu kiến thức chuyên môn mà còn học hỏi được nhiều phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam.

Cảm nhận về chuyến đi, Anousin cho biết rất ấn tượng khi được ghé thăm và tìm hiểu về các di tích lịch sử như đình Cầu Sơn, đình Bình Hòa, Nhà truyền thống phường Bình Thạnh. “Đây là những địa điểm em sẽ giới thiệu với bạn bè, người thân khi có dịp đến thăm Việt Nam” - Anousin nói.

Còn Chankhong Aemon - sinh viên năm 3 Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - lại đặc biệt thích thú với việc trồng hoa và các hoạt động thiện nguyện. Trong chuyến đi, bạn đã xung phong nhận lấy việc trồng hoa và tỉ mỉ xới đất, trồng cây, tưới nước, chăm chút cho từng khóm hoa. Đến hoạt động trao “suất ăn yêu thương”, Aemon tiếp tục hỗ trợ các dì, các chị.

Bạn chia sẻ, 3 năm sống và học tập tại TPHCM, trên đường đi học, bạn thường thấy các nhóm thiện nguyện trồng hoa, phát cơm và luôn mong có dịp được góp sức. Vì vậy, khi tham gia hoạt động ý nghĩa này, bạn cảm thấy rất vui và hạnh phúc. “Nhìn khuôn viên khu phố thêm xanh, đẹp, rực rỡ sắc màu, hay thấy các cô chú, ông bà nhận suất ăn với nụ cười rạng rỡ, em thật sự xúc động và thêm yêu những việc làm này” - Aemon bày tỏ.

Theo Aemon, người dân phường Bình Thạnh rất gần gũi, thân thiện và luôn có nhiều cách làm hay để hỗ trợ, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, làm cho cuộc sống thêm tươi mới và ấm áp nghĩa tình. Đó là những việc làm đẹp, rất đáng trân trọng mà người trẻ như bạn cần học hỏi.

Giao lưu, thắt chặt tình hữu nghị

Đồng hành cùng sinh viên Lào và Campuchia xuyên suốt hành trình, chị Nguyễn Thị Ngọc Hân - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 14 - nhận xét, các bạn đều rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động. Chương trình là dịp để chị em hội viên phụ nữ, người dân và các bạn sinh viên quốc tế cùng nhau chia sẻ, học hỏi về những kỹ năng giao tiếp, những kiến thức về văn hóa, phong tục tập quán, cũng như những nét đặc trưng về con người, địa danh du lịch và ẩm thực của mỗi quốc gia.

Tại đình Bình Hòa, các bạn sinh viên Lào và Campuchia trao suất ăn yêu thương cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn
Tại đình Bình Hòa, các bạn sinh viên Lào và Campuchia trao suất ăn yêu thương cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn

Bà Lại Thị Kim Túy - Trưởng ban quản lý đình Cầu Sơn - phấn khởi được đón các bạn sinh viên nước ngoài, đoàn viên, thanh niên và hội viên phụ nữ phường đến tham quan di tích. Bà đã tận tình giới thiệu về không gian sinh hoạt, lịch sử hình thành và quá trình phát triển của đình. Đình Cầu Sơn được xây dựng vào thế kỷ XIX, tọa lạc tại 218 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Bình Thạnh.

Hiện nay, đình không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng linh thiêng của người dân địa phương mà còn là di tích lịch sử cấp thành phố, thường xuyên đón tiếp các đoàn thể, đơn vị, đặc biệt là học sinh, sinh viên đến tham quan, tìm hiểu các giá trị lịch sử - văn hóa truyền thống. Bà Kim Túy mong muốn thời gian tới, các bạn du học sinh quốc tế sẽ đến viếng thăm nhiều hơn, góp phần lan tỏa những nét đẹp của di tích lịch sử đến đông đảo người dân trong và ngoài nước.

Bà Nguyễn Thị Tơ - Bí thư Chi bộ khu phố 13, phường Bình Thạnh - cho biết, hay tin có các bạn sinh viên nước ngoài đến tham gia hoạt động tại địa phương, bà rất phấn khởi và chủ động chuẩn bị nhiều phần việc để các bạn có thêm trải nghiệm. Theo đó, bà cùng sinh viên và chị em trong khu phố chuẩn bị nguyên liệu, nấu 160 suất ăn “yêu thương” để trao tặng các hộ nghèo, người già neo đơn; trao 8 phần quà cho các gia đình khó khăn, thể hiện tinh thần san sẻ, nghĩa tình.

Bên cạnh đó, bà Tơ còn trực tiếp hướng dẫn các em sinh viên hái rau xanh do bà và chị em tại đình Bình Hòa trồng trong chai nhựa, thùng nhựa tái chế để góp vào các suất ăn yêu thương, nghĩa tình. Bà Tơ hy vọng các sinh viên Lào và Campuchia, dù học tập và sinh sống xa quê hương, vẫn cảm nhận được sự gần gũi, ấm áp như ở chính ngôi nhà của mình, qua đó góp phần thắt chặt tình cảm hữu nghị giữa các nước.

Bà Cao Thị Hiền - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN phường Bình Thạnh - cho biết, chương trình có sự tham gia của 10 sinh viên Lào và Campuchia đang sinh sống, học tập tại TPHCM. Hoạt động nhằm góp phần tăng cường tình đoàn kết truyền thống, hữu nghị và hợp tác giữa 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia nói chung, đồng thời tạo môi trường giao lưu thân thiện giữa các sinh viên quốc tế với nhân dân địa phương.

“Thông qua các hoạt động về nguồn, giao lưu văn hóa, chăm lo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, chúng tôi mong muốn các bạn sinh viên Lào và Campuchia có thêm cơ hội tìm hiểu lịch sử dân tộc Việt Nam, trải nghiệm đời sống cộng đồng tại khu phố, từ đó thêm thấu hiểu, gắn bó với địa phương và trở thành những nhịp cầu vun đắp tình hữu nghị bền chặt giữa nhân dân 3 nước Việt, Lào và Campuchia trong giai đoạn mới” - bà Hiền chia sẻ.

Ông Châu Trọng Nam - chuyên viên Ban Dân tộc và Tôn giáo, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - cho biết, thời gian qua, MTTQ thành phố cùng mặt trận các phường, xã đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm tạo môi trường để sinh viên Lào và Campuchia đang học tập tại TPHCM tham gia, gắn bó và hòa nhập với đời sống cộng đồng địa phương. Thông qua các hoạt động giao lưu và tình nguyện, sinh viên quốc tế có cơ hội tiếp xúc, gần gũi với người dân, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ đó hiểu hơn về con người, văn hóa và đời sống của nhân dân Việt Nam.


Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI