Hành trình nâng bước trẻ mồ côi sau đại dịch - Bài 2:

Cho con viết tiếp ước mơ

18/06/2025 - 06:40

PNO - Giữa bộn bề khó khăn sau đại dịch, nhiều tấm lòng đã rộng mở yêu thương. Không chỉ hỗ trợ vật chất, họ còn là điểm tựa tinh thần cho bao con trẻ viết tiếp những ước mơ.

Chỗ dựa vững chắc

Đã hơn 3 năm qua, bà Lê Hiền - người sáng lập Bệnh viện Thẩm mỹ Gangwhoo - vẫn nhớ như in cuộc điện thoại từ bà Lý Việt Trung - Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM - trong một ngày giữa tháng 10/2021.

Giọng gấp gáp, bà Lý Việt Trung thông tin, Báo Phụ nữ TPHCM dự định sẽ phối hợp với Hội LHPN TPHCM, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và một số tổ chức xã hội phát động chương trình “Vòng tay yêu thương” nhằm kết nối, vận động nguồn lực để chăm lo trẻ mồ côi.

Bà Võ Thị Bảy (bìa phải) thường xuyên đến thăm chị em Phương Anh - Mai Anh - ẢNH: MẪN NHI
Bà Võ Thị Bảy (bìa phải) thường xuyên đến thăm chị em Phương Anh - Mai Anh - Ảnh: Mẫn Nhi

Mục đích cuộc điện thoại là tìm kiếm sự đồng hành cho chương trình. Khi đó, mọi hoạt động của bệnh viện đều tạm dừng, việc kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề. Vậy mà khi nghe những chia sẻ từ Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM, bà Lê Hiền ủng hộ ngay. “Với một người trưởng thành, việc mất cha, mất mẹ cũng đã chông chênh, nói gì những đứa trẻ. Tôi muốn các con có một nền tảng vững chắc để tiếp tục bước tới nên sẽ nuôi các con đến năm 18 tuổi. Chỉ cần các con còn đi học thì tôi sẽ còn nuôi” - bà Lê Hiền nói. Lời khẳng định của nữ doanh nhân khiến bà Lý Việt Trung có thêm niềm tin rằng chương trình sẽ thành công.

Ngay sau đó, ngày 16/10/2021, chương trình “Vòng tay yêu thương” chính thức ra mắt. Bà Lê Hiền đã nhận làm “mẹ đỡ đầu” cho 5 trẻ mồ côi ở độ tuổi tiểu học tại quận Tân Bình. Chia sẻ về quyết định đó, bà nói, vì là mẹ của 3 đứa con nên bà hiểu việc mất cha mẹ đột ngột gây tổn thương cho trẻ đến mức nào.

Những ngày cùng thành phố xông pha trong các hoạt động cứu trợ, bà luôn nghĩ phải làm gì đó nhưng chưa biết làm gì. Cho nên khi nhận đề nghị từ Báo Phụ nữ TPHCM, bà đồng hành không do dự.

Dù rất bận rộn với công tác quản lý, nhưng hơn 3 năm qua, bà Lê Hiền vẫn cố gắng dành thời gian để có sự kết nối thường xuyên với 5 đứa con đỡ đầu. Chi phí hỗ trợ sinh hoạt, học tập được bà chuyển hằng tháng thông qua Hội Phụ nữ.

Mỗi năm, bà luôn tạo cớ để gặp gỡ xem các con có khó khăn hay mong muốn gì không, có vấn đề gì trong học tập. Mỗi lần như thế, bà Hiền như được tiếp sức lực khi các con đều cố gắng học tập, có kết quả tốt và phát triển cũng rất tốt.

Về chặng đường dài nuôi các con đến 18 tuổi, bà Lê Hiền cười: “Khi nhận lời nuôi 5 cháu tôi cũng đắn đo. Sợ nếu công việc gặp trở ngại thì mình sẽ nuôi các con như thế nào. Tuy nhiên, tôi tự trấn an mình rằng: mỗi ngày tiết kiệm một ít, bớt mua sắm, du lịch để chia sẻ cho các con. Thời gian qua nhanh, mới đó các con đã lên cấp II hết rồi. Tôi luôn nói, nếu các con đậu đại học, tôi sẵn sàng tiếp tục đồng hành cùng các con”.

Cùng tấm lòng sẻ chia của bà Lê Hiền, bà Võ Thị Bảy - hội viên nòng cốt của Hội LHPN phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức - cũng đang làm “mẹ đỡ đầu” cho chị em Phương Anh (9 tuổi) và Mai Anh (4 tuổi). Giữa năm 2021, Mai Anh mới chào đời được 26 ngày thì mẹ ra đi vì COVID-19.

Chính quyền, đoàn thể phường Hiệp Phú đã vận động bà con đóng góp hơn 80 triệu đồng hỗ trợ gia đình. Thương 2 đứa trẻ, bà Bảy đề xuất Chi hội Phụ nữ khu phố 3, phường Hiệp Phú đứng ra đỡ đầu các bé đến khi trưởng thành. Bà là người trực tiếp gần gũi chăm lo, thăm hỏi.

Chị em Phương Anh - Mai Anh sống cùng cha, ông bà ngoại và dì út đang học đại học. Lúc trước, ông bà bán hải sản ngoài chợ. Từ ngày con gái mất, bà lo chăm sóc và đưa đón 2 cháu học hành, còn ông xin làm nhân viên thu cước mạng internet. Dẫu không nhiều, nhưng gần 4 năm nay, đều đặn hằng tháng, bà Bảy và chị em trong chi hội luôn góp 500.000 đồng tặng 2 đứa trẻ.

Quần áo, tập sách cho các cháu cũng được bà chăm chút qua từng năm. Bà Nguyễn Thị Doan (bà ngoại của 2 bé) chia sẻ: “Cha các cháu làm việc tại 1 hãng sữa, là lao động chính trong nhà. Vợ chồng tôi đều đã ngoài 60 tuổi, việc chăm cháu thật chẳng dễ dàng. Chị Bảy trở thành chỗ dựa tinh thần cho vợ chồng tôi và các cháu. Chị luôn nhắc nếu có khó khăn gì thì nói ra để cùng tìm hướng giải quyết, phải đảm bảo các cháu được chăm lo, ăn học tới nơi tới chốn. Những tiếp sức về tiền bạc, thực phẩm từ chị cũng giúp chúng tôi vơi bớt phần nào âu lo”.

Dìu bước con vào đời

Một ngày cuối tháng Ba, chị Nguyễn Thị Hồng Thu (47 tuổi) - Trưởng khu phố kiêm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 19, phường Tân Hưng Thuận, quận 12 - khệ nệ ôm thùng sữa và mấy bịch bánh quy tới khu trọ trong hẻm 191, khu phố 11 của phường.

Nghe gọi tên, em Trần Minh Phúc, 11 tuổi, vén tấm màn che cửa ngó ra. Phúc nói: “Thấy cô Thu con mới mở cửa”. Hơn 3 năm nay, chị Thu trở thành “mẹ đỡ đầu” của anh em Phúc, lo cho các em từ bộ đồng phục, cái ba lô, cuốn tập… Sau một lúc chuyện trò, Phúc nhảy lên reo khi được chị rủ ra cửa hàng xe đạp. “Con thích xe đạp lắm. Con sẽ tự đi học và đi chợ” - Phúc nói.

Chị Nguyễn Thị Hồng Thu mua xe đạp mới cho cháu Trần Minh Phúc - ẢNH: MẪN NHI
Chị Nguyễn Thị Hồng Thu mua xe đạp mới cho cháu Trần Minh Phúc - Ảnh: Mẫn Nhi

Lúc giới thiệu các mẫu xe đạp mới dành cho học sinh, nhận ra chị Thu là “mẹ đỡ đầu” của Phúc, ông Trần Như Mỹ - chủ cửa hàng - nói: “Xe giá 1,8 triệu đồng, tôi giảm 200.000 đồng để cô mua tập cho cháu”. Ông Mỹ kể, mấy năm nay đã quen với các cô, các chị Hội Phụ nữ đưa trẻ đi mua xe đạp. Trân quý tấm lòng của họ nên ông cũng muốn san sẻ phần nào.

Giữa mùa dịch năm 2021, mẹ Phúc vào bệnh viện sinh em út rồi không về nhà nữa. Dịch lắng xuống, anh Trần Quốc Hùng - cha Phúc - tay bồng, tay dắt 3 đứa con từ quận Tân Bình về phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thuê trọ. Anh Hùng quê Đồng Tháp, làm tài xế giao hàng, còn vợ người Sóc Trăng.

Sống cảnh tha phương, dù vất vả nhưng vợ chồng họ vẫn đồng lòng nỗ lực, nên cuộc sống bấy lâu không quá túng quẫn. Nhưng từ khi vợ mất, con gái lớn vào đại học, con út còn đỏ hỏn, anh Hùng rơi vào bế tắc. Ghé phòng trọ của mấy cha con anh Hùng, chị Thu cảm thấy xót xa cảnh đứa trẻ mới sinh khát sữa, thiếu tã; trong nhà không có vật dụng gì có giá trị.

Vậy là cùng vài người bạn, chị chạy mua tã, sữa, bàn học và tặng máy tính cũ cho Phúc. Kể từ đó, mỗi bước đi trên hành trình lớn lên của anh em Phúc đều có bóng dáng chị Thu.

Phúc đang học lớp Bốn. Vào đầu mỗi năm học, chị Thu lại đưa Phúc ra cửa hàng sắm đồng phục và dụng cụ học tập. Đến tết Nguyên đán, chị lại dắt Phúc đi mua sắm quần áo, giày dép mới. Riêng cháu út, được anh Hùng gửi về quê Sóc Trăng nhờ người dì chăm sóc, thỉnh thoảng chị Phúc lại gửi tã, sữa, quần áo về cho.

Anh Hùng cho biết: “Khi cô Thu nói sẽ đỡ đầu sắp nhỏ, tôi rất bất ngờ, không biết sao có người tốt vậy. Trước đây Phúc tủi thân, ít nói. Giờ con đã mở lòng hơn, nhất là với cô Thu. Cô cứ động viên tôi ráng cho các con ăn học, khó khăn thì báo cô chứ đừng để tụi nhỏ dang dở. Ngoài chăm lo chuyện học của tụi nhỏ, cô cũng thường đem gạo, mắm tới cho nên mấy cha con tôi không sợ đói. Tôi đang nỗ lực làm việc, kiếm tiền, chờ cháu út cứng cáp sẽ đón lên thành phố”.

Tháng 8/2023, Hội LHPN quận 12 chọn nhà chị Thu thí điểm mô hình “Điểm tựa yêu thương” - nơi gặp gỡ của các “mẹ đỡ đầu” và con trẻ, cũng là nơi các dì, các chị tập trung nấu nướng chiêu đãi các con, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các con. Cùng với “Điểm tựa yêu thương”, Câu lạc bộ Mẹ đỡ đầu trực thuộc Hội LHPN phường Tân Hưng Thuận cũng ra đời.

Hiện, câu lạc bộ có 26 thành viên, nhận đỡ đầu 16 em nhỏ. Bên cạnh các hoạt động chung, nhiều “mẹ đỡ đầu” còn chủ động nhận chăm lo trực tiếp cả vật chất lẫn tinh thần cho 1-2 cháu trong khả năng như cách chị Thu đang làm. Chị Thu khẳng định: “Tôi thương các con như ruột thịt của mình và sẽ lo cho bọn trẻ ít nhất là đến khi các cháu học hết cấp III”.

Mẫn Nhi - Nguyệt Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI