4 năm tiếp sức yêu thương cho trẻ mồ côi vì COVID-19

03/06/2025 - 20:17

PNO - Chiều 3/6, Hội LHPN quận 5 đã phối hợp với nhóm từ thiện Hoa Từ Bi trao bảo trợ cho 58 trẻ mồ côi vì dịch COVID-19.

Trao phần quà hỗ trợ tháng Sáu cho Minh Nhựt (HS lớp 12, quận 5), bà Nguyễn Vũ Song Hòa - tiểu thương chợ Tân Thành (quận 5) - hỏi han dự định của em về kỳ thi đại học sắp tới.

Sau đợt trao hỗ trợ này, Minh Nhựt sẽ đủ 18 tuổi. Như vậy, lời hứa của bà Song Hòa từ những ngày đầu nhận hỗ trợ hàng tháng cho trẻ mồ côi vì COVID-19, rằng sẽ hỗ trợ các em đến năm 18 tuổi - đã hoàn thành đối với Minh Nhựt.

Minh Nhựt
Minh Nhựt (thứ hai từ trái sang) xúc động khi chia sẻ về hành trình đã qua với sự đồng hành của nhóm từ thiện Hoa Từ Bi

Nụ cười lạc quan thường trực trên gương mặt nam sinh chuẩn bị bước vào giảng đường đại học. Nỗi đau mất mát cùng những khó khăn do COVID-19 gây ra dường như đã đi qua. Minh Nhựt hôm nay thật sự trưởng thành, chín chắn. Em bộc bạch lòng mình với bà Song Hòa, người đã đồng hành với em suốt 4 năm qua: “Mấy năm nay, nhờ sự giúp đỡ, hỗ trợ của cô, con có thêm niềm tin, động lực để tiếp tục bước tới. Trong hành trình sắp tới, con sẽ tự bước đi, nhưng con hứa sẽ cố gắng hết mình để không phụ lòng các cô đã luôn yêu thương”.

Bà Nguyễn Vũ Song Hòa
Thay mặt những người bạn của mình, 4 năm qua, bà Song Hòa bền bỉ làm "mẹ đỡ đầu" của 63 trẻ mồ côi

Trao quà cho các trẻ mồ côi, bà Song Hòa không quên nhắc về cuộc hẹn tháng Bảy với các em để tổng kết năm học, phát thưởng cho những em đã nỗ lực suốt năm học để đạt kết quả tốt. 4 năm qua, bà Song Hòa đã đều đặn duy trì những cuộc gặp gỡ như thế bởi bà lo, nếu không sát sao, các em sẽ xao lãng học hành.

Năm 2021, 63 trẻ mồ côi cha mẹ vì COVID-19 tại quận 4, 5, 8 và huyện Bình Chánh đã được “tiếp sức yêu thương” từ những đồng lương hưu hoặc từ những khoản thu nhập hàng tháng của bà Nguyễn Vũ Song Hòa và những người bạn trong nhóm từ thiện Hoa Từ Bi. Từ vận động của bà Song Hòa, mỗi người trong nhóm, tùy theo khả năng, đã nhận hỗ trợ mỗi tháng 1 triệu đồng cho từ 1 đến 2 đứa trẻ, với hy vọng sẽ đi cùng các em đến ngày trưởng thành.

Ngoài 1 triệu đồng hỗ trợ hàng tháng, các trẻ mồ côi vì Covid-19 do bà Nguyễn Vũ Song Hòa và nhóm Hoa Từ Bi nhận đỡ đầu còn thường xuyên
Trẻ mồ côi vì COVID-19 do bà Nguyễn Vũ Song Hòa và nhóm Hoa Từ Bi nhận đỡ đầu thường xuyên được hỗ trợ quà, phát thưởng cho kết quả học tập tốt

Đến nay, một số trẻ đã ra học tập tại Trường Hy Vọng Đà Nẵng, một số em chuyển về quê, bà Song Hòa và nhóm Hoa Từ Bi hiện còn bảo trợ 58 trẻ. Bà cho biết, kinh tế ngày càng khó khăn khiến một số thành viên trong nhóm không còn khả năng đồng hành cùng chương trình, tuy nhiên, những người còn lại vẫn cố gắng bớt đi một phần chi tiêu của gia đình để duy trì hỗ trợ cho những đứa trẻ thiệt thòi

“Còn rất nhiều hoàn cảnh đáng thương nhưng chúng tôi không đủ khả năng, chỉ cố gắng hết sức có thể để mỗi năm, những sự hỗ trợ này sẽ phần nào giúp các gia đình bớt đi gánh nặng, để các cháu có tinh thần vươn lên. Mong các cháu hãy yêu quý tình cảm của những người xung quanh dành cho mình mà vượt qua chuyện không vui, cố gắng học tập thật tốt để sau này có tương lai tốt” - bà Song Hòa trải lòng.

Nguyệt Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI