Chiếc tổ ấm áp của người yêu sách…

17/06/2015 - 15:02

PNO - PN - Sau hai năm sáng lập và duy trì Book Sale (một trang mua bán và trao đổi sách cũ) với nhiều hoạt động như offline hàng tháng, đấu giá sách…, biên tập viên tạp chí thời trang Nguyễn Thị Dạ Thương, 28 tuổi, bắt đầu nghĩ về việc...

edf40wrjww2tblPage:Content

Dạ Thương thường lang thang ở những tiệm sách cũ, nơi dễ khiến người ta lưu luyến bởi không gian lắng đọng, bức bích họa xưa cũ xinh xinh, tấm postcard ngả màu… Nhưng tiệm sách cũ cũng là nơi tích tụ bụi bặm qua tháng năm, khiến việc tìm sách trở nên đáng ngại ngần. Vậy là cô mở tiệm sách có cả sách mới lẫn cũ, thoáng mát, sạch đẹp, yên tĩnh, có chỗ ngồi nghỉ chân, đọc sách, ngắm nhìn những đổi thay; có không gian khiến người ta lưu luyến, có thể tạo ra một ký ức. Bước vào Book Nest, có thể không tìm được cuốn sách yêu thích, nhưng người ta sẽ vương vấn một điều gì đó. Có thể là những cuốn sách đáng tuổi ông bà mình nằm trong chiếc tủ cổ khảm xà cừ, những tờ báo cũ in dấu tích của nền báo chí nước nhà hàng trăm năm qua, tiếng nhạc từ cassette cũ, tấm postcard in hình xứ Đông Dương xa xưa và chiếc valy chở hành trình “đánh mất và tìm thấy” của biết bao người…

Book Nest (53-C9 đường 11 (Miếu Nổi), P.2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) là tiệm sách dạng boutique, thiết kế xinh xắn với tông màu xanh lá và trắng, lót gạch hoa kiểu cũ. Bạn có thể tìm thấy những đầu sách mới nhất, các cuốn sách cũ qua nhiều thời kỳ và những phụ kiện của sách như bìa bọc bằng da, thổ cẩm, miếng đánh dấu trang, bút máy… Ngoài ra, nơi đây cũng thường xuyên tổ chức những triển lãm mini theo chủ đề và các cuộc tọa đàm thú vị.

Chiec to am ap cua nguoi yeu sach…

Chiec to am ap cua nguoi yeu sach…

Cô chủ nhỏ đặt những chiếc ghế gỗ ở nhiều góc tạo thành thư viện mini, có nhiều đầu sách về văn chương, nghiên cứu văn hóa và phong cách sống, ngoại văn, hội họa, thời trang, triết học… cho độc giả. Chiều mát trời, khách có thể thư thả đọc sách, uống trà nơi góc sân trước cửa Book Nest, ngước mắt nhìn lên là cả vòm cây xanh um. Với những người hoài cổ, muốn tìm lại một phần ký ức thì có góc “Lost and found” (thất lạc và tìm thấy). Đó là cái valy bằng da cũ và chiếc rương gỗ. Bạn có thể viết câu chuyện của mình về một vật/cuốn sách/đĩa nhạc/tấm ảnh, thậm chí là một ký ức đã qua mà mong muốn có lại được theo một cách nào đó. Sau đó đặt tờ giấy vào rương, Book Nest sẽ cố gắng tìm kiếm vật đó và để trong chiếc valy. Một ngày nào đó quay lại, có thể bạn sẽ nhìn thấy và chạm được vào thứ tưởng như đã mất…

Dạ Thương mơ mộng muốn xây dựng Book Nest trở thành một không gian để cảm nhận văn hóa vùng đất cô đã sinh sống và gắn bó được sáu năm. Đã từng có nhiều người cản, khi cô đang có thu nhập ổn định lại dồn sức cho Book Nest, là một chuyện rất “viển vông” trong “thời không phải của sách giấy”. 45m2 với 2.000 cuốn sách, với Dạ Thương “niềm đam mê không hẳn là kinh doanh, mà là mang một phong cách sống khác - thoải mái, thư giãn”, muốn được chia sẻ cùng nhiều người.

 KHÁNH THỦY

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI