PNO - Một mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mới từ Đại học Stanford (Mỹ) đang mở ra hy vọng lớn trong việc tầm soát sức khỏe, khi có thể dự đoán nguy cơ mắc bệnh Alzheimer, suy tim, thậm chí là ung thư vú chỉ thông qua dữ liệu của một giấc ngủ.
0:000:00
Giọng đọc: Thu Mai
Nội dung: Ngọc Hạ (sưu tầm)
| Chia sẻ bài viết: |
Thực khách trên khắp thế giới đang có xu hướng tìm kiếm nhiều hơn những bữa ăn mang lại cảm giác dễ chịu, thân thuộc.
Đôi khi trước sự im lặng có chủ đích, điều ta cần làm chỉ là bỏ qua và quên đi mà thôi.
Với tôi, ngày sung sướng nhất chắc là ngày cái võng ba nằm bị rách, phải thay võng mới.
Những đêm trằn trọc, khó ngủ, thức giấc giữa đêm hay phụ thuộc vào thuốc ngủ đang phổ biến trong cuộc sống hiện đại.
Ở tuổi 43, sau mỗi lần nhận lời đề nghị tái hợp từ chồng, chị Mỹ luôn tự hỏi: 'Hôn nhân lúc này có còn cần thiết?'.
Giới trẻ 9X có câu: “Buồn như con chuồn chuồn”. Đó chỉ là cách nói vui cho vần mà thôi.
Một nghiên cứu đột phá tại Anh cho thấy phụ nữ được tiêm vắc xin phòng vi rút HPV từ tuổi vị thành niên gần như không còn nguy cơ tử vong.
Cuộc sống vợ chồng nhạt toẹt, như ly nước có dằm cả trái chanh muối cũng không vớt vát lại được chút vị mặn nào.
Những người thế hệ 8X trở về trước như tôi, khi nhìn chiếc đèn hột vịt, có lẽ cả tuổi thơ ùa về.
Dù là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, phần lớn ca ung thư gan có thể phòng tránh được nếu can thiệp kịp thời.
Có lẽ trên đời này, chỉ cần vẫn còn một người chịu cùng ta bước tiếp, mọi đoạn đường phía trước sẽ không còn cô đơn.
Gạc-măng-rê như một biểu tượng của ký ức, để khi nhớ về lại thấy lòng mình được một lần băng qua cánh đồng tuổi nhỏ, len lỏi đi trên vùng xa xăm...
Các chuyên gia cho biết hiện nay, có nhiều người hiểu lầm về ăn kiêng, khiến việc giảm cân gặp nhiều khó khăn, thậm chí phản tác dụng.
Sau ly hôn, người ta thường tiếc nuối hoặc tổn thương, nhưng với gia đình Thành, đó lại là một sự giải thoát ngầm định.
Thời nay, khi tủ lạnh trở nên phổ biến tới mức hầu như nhà nào cũng có, từng chuyến xe chở nước đá đi bán dạo đã thành ký ức.
Nhiều người vẫn xem sốt xuất huyết là bệnh theo mùa, chỉ bùng phát vào mùa mưa rồi giảm dần.
Đám nhóc đủ màu da vàng, trắng, đen mà bà già hay gọi là “nhóm tam thể” cứ đúng giờ đó lại quàng vai bá cổ đi ngang.
Ai cũng có tình yêu gia đình lớn lao cất trong tim. Để những phút giây mệt mỏi tưởng như sẽ quỵ ngã, người ta mới lật giở tìm về.