Cái chết oan của nam thanh niên trúng đạn lạc trong phòng ngủ

14/02/2025 - 11:12

PNO - Đang ở trong phòng ngủ, anh Phúc bất ngờ bị viên đạn lạc của người săn chim bắn trúng vào bụng, tử vong dù chỉ mở hé cửa sổ 2cm.

Nhiều ngày sau cái chết oan của cậu con trai út, ông Phùng Thanh Chương (59 tuổi, trú phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn chưa hết bàng hoàng. Trên các bức tường, bờ rào gần phòng ngủ của anh Phùng Văn Phúc (26 tuổi, con trai ông Chương) có nhiều lỗ thủng giống vết đạn, song ông Chương vẫn không dám tin anh Phúc tử vong do trúng đạn lạc vì xác suất quá nhỏ.

Phòng ngủ nơi anh Phúc trúng đạn - Ảnh: Khánh Trung
Phòng ngủ nơi anh Phúc trúng đạn - Ảnh: Khánh Trung

Đôi mắt đỏ hoe, ông Chương kể, chiều 10/2, chỉ có ông và anh Phúc ở nhà. Khoảng 15g20 chiều cùng ngày, khi ông đang ngồi xem điện thoại trong nhà thì bất ngờ nghe tiếng la hét của con trai “chết con rồi!”. Thời điểm này, anh Phúc đang ngồi sử dụng máy tính đặt trên bàn gỗ cạnh cửa sổ phòng ngủ.

Khi chạy vào thì ông phát hiện anh Phúc đang ôm bụng chảy máu ở vùng sườn trái. Nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu, song đã tử vong do trúng đạn.

Nghi phạm gây án sau đó được xác định là Trần Văn Huy (41 tuổi, trú xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh). Huy khai dùng súng CPC bắn đạn thể thao đứng từ nhà mẹ vợ nhắm bắn chim đậu trên cây chanh trong vườn nhà anh Phúc (hàng xóm).

Ông Chương cho rằng tỉ lệ đạn lạc bay phòng ngủ anh Phúc rất thấp vì cửa sổ chỉ hé mở - Ảnh: Khánh Trung
Ông Chương cho rằng tỉ lệ đạn lạc bay phòng ngủ anh Phúc rất thấp vì cửa sổ chỉ mở hé - Ảnh: Khánh Trung

Tuy nhiên, viên đạn không trúng mục tiêu mà bay lạc, xuyên qua cửa sổ và trúng anh Phúc đang ngồi trong nhà. Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát tìm thấy một viên đạn ở dưới gốc cây na gần cửa sổ.

Phòng ngủ của anh Phúc rộng khoảng 15m2, bố trí một chiếc giường và bàn gỗ đặt máy tính cùng một chiếc ghế ở cuối góc. Bàn cách cửa sổ khoảng 1m. Cửa sổ cao khoảng 80cm, chiều ngang khoảng 70cm, giữa có song sắt, cửa được làm bằng thân kính, khung màu trắng.

Theo ông Chương, thời gian gần đây trời trở lạnh nên anh Phúc thường mở cửa sổ trong phòng ngủ hở vài cm để hút thuốc. “Thân cây na trồng trước cửa sổ có một lỗ thủng, vỏ xước giống vết đạn, còn rất mới. Lúc con bị bắn, cửa sổ cũng chỉ mở khoảng 2cm. Khe hở nhỏ như vậy thì xác suất bị đạn bắn vào là rất thấp” - ông Chương nói.

Vết đạn lưu lại trên cây canh trước cửa sổ nhà anh Phúc - Ảnh: Khánh Trung
Vết đạn lưu lại trên cây trước cửa sổ nhà anh Phúc - Ảnh: Khánh Trung

Anh Phúc là con út trong gia đình có 3 anh em, được người dân đánh giá hiền lành, chăm chỉ, từng làm Bí thư Đoàn tổ dân phố, đại biểu HĐND phường Kỳ Phương. Ít năm trước, anh xin nghỉ để đi Philippines làm ăn. Anh Phúc vừa trở về quê được gần 1 năm, gia đình giục lập gia đình nhưng anh muốn có kinh tế ổn định trước. Anh Phúc và Huy cũng không có mâu thuẫn gì với nhau.

Liên quan vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Huy về hành vi "Vô ý làm chết người".

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI