Buổi gặp mặt ấm áp của các cựu nhà giáo TPHCM

15/11/2025 - 12:45

PNO - Sáng 15/11, Hội Cựu giáo chức TPHCM tổ chức buổi họp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025).

Đại diện Ban tổ chức cài hoa hồng đỏ lên áo các thầy cô - Ảnh: Trang Thư
Đại diện Ban tổ chức cài hoa lên áo, bày tỏ lòng biết ơn với các thầy cô - Ảnh: Trang Thư

Tham dự có các nhà giáo đi B, nhà giáo nội đô và nhiều cựu nhà giáo từng tham gia chiến đấu, giảng dạy tại TPHCM (gồm Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây).

Đến dự từ rất sớm, nhà giáo Trần Thị Vinh (84 tuổi) không giấu được xúc động: “Tôi rất mừng khi gặp lại đồng nghiệp, càng đặc biệt hơn khi gặp được những nhà giáo ở khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây. Mặc dù tuổi cao, sức yếu nhưng ai cũng yêu nghề, đó là điều đáng quý”.

Nhà giáo Trần Thị Vinh - lắng nghe chương tình - Ảnh: Trang Thư
Nhà giáo Trần Thị Vinh (thứ hai từ phải qua) theo dõi chương tình - Ảnh: Trang Thư

Bà Vinh từng đi B năm 1965 và được giao nhiệm vụ làm phóng viên Báo Quân Giải phóng. Sau ngày thống nhất, bà trở lại với ngành giáo dục, giữ cương vị Phó hiệu trưởng Trường Gia Long (nay là Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai).

Từ góc nhìn của một nhà giáo đi qua chiến tranh và đổi mới, bà nhấn mạnh vai trò sống còn của giáo dục trong mọi giai đoạn. Ngày nay, ở tiểu học môn học nhiều, nhưng việc dạy trẻ sống lễ độ, bao dung, đoàn kết… thì vẫn chưa như mong muốn.

“Như cái cây không uốn từ nhỏ thì lớn lên rất khó thực hiện. Do đó, nhà trường và gia đình phải phối hợp chặt chẽ để hình thành nhân cách cho trẻ. Ngoài ra, cần nâng cao năng lực giáo dục kỹ năng sống của giáo viên, nhất là bậc mầm non và tiểu học, THCS” - bà nhấn mạnh.

Những câu chuyện xưa được nhắc lại - Ảnh: Trang Thư
Những câu chuyện xưa được nhắc lại - Ảnh: Trang Thư

Nhà giáo Hoàng Lan (82 tuổi) kể, năm 1964, ông từ Quảng Nam vào TPHCM và có hơn 3 năm hoạt động trong quân đội. Sau đó, ông chuyển về làm công tác giáo dục cho Mặt trận Dân tộc Giải phóng với nhiều nhiệm vụ như: tổ chức phong trào bình dân học vụ, biên soạn tài liệu, đào tạo lực lượng...

Dù tuổi cao, ông vẫn giữ tinh thần lạc quan: “Giới trẻ bây giờ năng động, biết cách hóa giải khó khăn. Chỉ cần các ngành tạo điều kiện, lòng yêu nước sẽ được khơi gợi và đóng góp cho sự chuyển hóa xã hội. Tôi tin vài năm nữa Việt Nam sẽ cất cánh”.

n
Các cựu nhà giáo vui mừng trong ngày gặp lại - Ảnh: Trang Thư

Đại diện Sở GD-ĐT TPHCM, bà Lê Thụy Mỵ Châu - Phó giám đốc Sở - bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của các cựu nhà giáo, dù đã rời xa bảng đen, phấn trắng nhưng tình yêu nghề trong họ vẫn luôn cháy bỏng.

Bà nhấn mạnh: "Sự hiện diện của các thầy cô - những cây đại thụ của ngành - chính là niềm tin và sức mạnh cho thế hệ kế thừa.

Sau khi hợp nhất, TPHCM trở thành hệ thống giáo dục lớn nhất cả nước với hơn 3.500 cơ sở và khoảng 2,5 triệu học sinh. Đây vừa là thách thức vừa là cơ hội lớn. Vì vậy, ngành giáo dục rất mong tiếp tục nhận được sự đồng hành và những góp ý quý báu của các thầy cô”.

Cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc kỉ niệm - Ảnh: Trang Thư
Cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc kỷ niệm - Ảnh: Trang Thư

Bà Nguyễn Thị Yến Thu - Chủ tịch Hội Cựu giáo chức TPHCM - gửi gắm mong muốn ngành giáo dục tiếp tục tận dụng trí tuệ và kinh nghiệm của đội ngũ nhà giáo lão thành trong quá trình đổi mới.

“Học sinh ngày càng đông, yêu cầu về chuyển đổi số, ứng dụng AI, tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai… đòi hỏi nhà giáo phải liên tục cập nhật. Người xưa vẫn nói "nhà giáo già, con hát trẻ". Chúng tôi dù tuổi cao nhưng vẫn minh mẫn nên rất mong được cống hiến kinh nghiệm cho Sở GD-ĐT trong việc giải quyết các vấn đề của ngành” - bà nói.

Trang Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI