Bị bắt sau nhiều năm trốn truy nã vì ‘tưởng rằng đã quên’

19/02/2018 - 09:15

PNO - Sau nhiều năm trốn truy nã rồi lấy vợ sinh con, Dũng tưởng tội của mình đã bị lãng quên nên đưa vợ con về quê nhà ăn Tết. Nhưng vừa ra mắt gia đình thì bất ngờ Dũng bị cảnh sát bắt giữ.

Ngày 18/2, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an Nghệ An (PC52) cho biết đã bắt Đặng Đức Dũng (31 tuổi, trú xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An), bị truy nã về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, 6 năm trước Dũng vào Nam mưu sinh và bị Công an quận Tân Phú (TP.HCM) khởi tố về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do làm giả vé trông giữ xe.

Bi bat sau nhieu nam tron truy na vi ‘tuong rang da quen’
Đặng Đức Dũng bị bắt giữ khi đưa vợ con về quê ăn Tết.

Tuy nhiên, trong thời gian được tại ngoại, Dũng bỏ trốn khỏi địa phương. Tháng 6/2012, Dũng bị truy nã toàn quốc.

Sau nhiều năm lẩn trốn, trưa mùng 2 Tết, cảnh sát nhận được thông tin Dũng đang có mặt tại nhà của bố mẹ tại ở địa phương nên tổ chức truy bắt.

Khai với cảnh sát, Dũng cho biết sau khi bị truy nã, Dũng cắt liên lạc mọi người ở quê nhà rồi bỏ vào tỉnh Vĩnh Long mưu sinh, kết hôn và sinh sống với một cô gái địa phương.

Sau 6 năm, Dũng nghĩ hành vi phạm tôi của mình đã bị lãng quên nên liều đưa vợ và con trai 4 tuổi về quê ăn Tết thì bị bắt giữ.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI