PNO - Bánh khoai mì hấp là món ăn vặt của những buổi trưa đầy nắng và gió. Món ăn mộc mạc ấy đậm đà nghĩa tình, thấm đẫm tình yêu thương ngoại tôi dành cho con cháu.
0:000:00
Giọng đọc: Thu Mai
Nội dung: Hương Cỏ
| Chia sẻ bài viết: |
Một nghiên cứu mới cảnh báo rằng những mối quan hệ gây căng thẳng không chỉ làm mệt mỏi tinh thần mà còn trực tiếp
Gần đây, những thước phim giản dị ghi lại cảnh một người đàn ông lớn tuổi tỉ mẩn chăm sóc người vợ bị liệt
Những cánh hoa trắng, mỏng manh như những cánh bướm nhỏ xinh gieo vào lòng tôi bao thương nhớ.
Trong những ngày nắng nóng, việc bảo quản thực phẩm không đúng cách, đặc biệt là đồ ăn thừa, tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.
Chúng tôi không tìm kiếm tốc độ, không tham gia các cuộc đua, mà đạp từng vòng xe chậm rãi qua những cung đường xanh mát, tận hưởng cuộc sống.
Nhiều người có thói quen ăn ở hàng quán tiện đường đi làm, đi học, mà ít quan tâm đến việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở.
Mẹ tôi năm nay 55 tuổi, còn cha tôi 57 tuổi, hai vợ chồng đã cưới nhau được 33 năm. Kết tinh của mối tình là hai anh em tôi.
Có những món ăn được nhắc đến không phải để no lòng mà để nhớ. Nhớ một quãng đời, một nếp nhà, một mùa nắng đã xa.
Không chỉ riêng trứng kiến mà món ăn từ các loại côn trùng khác như châu chấu, nhộng tằm cũng có nguy cơ gây dị ứng cao hơn bình thường.
Nhiều cuộc hôn nhân không rạn nứt vì một biến cố lớn. Chúng mòn dần bởi những lời so sánh
Khi nắng trải vàng như mật nhưng cái lạnh vẫn hiện diện trong từng đợt gió khô khốc, những ô ruộng đã được cày xới kỹ, chuẩn bị đón mùa hạt mới.
Nghiên cứu từ Thụy Sĩ cho thấy việc lùi giờ học giúp học sinh trung học ngủ thêm 45 phút, cải thiện đáng kể và kết quả học tập.
Giữa phố xá TPHCM, hình ảnh 2 bạn trẻ chọn từng tấm bưu thiếp để gửi cho người thân, bạn bè…
Tại sao ngày xưa cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, mà cha mẹ có thể cưu mang nuôi nấng đàn con nên người?
Nghiên cứu mới hé lộ góc khuất trong tâm lý của những người cha.
Có lẽ, khi tình cảm không đủ lớn để vượt qua những chướng ngại trước mắt, người ta thường chọn cách quay lưng để tìm một bến đỗ an toàn hơn.
Giờ đã lớn, đi qua nhiều nơi, nếm đủ thứ trái ngon vật lạ nhưng không hương vị nào khiến lòng chùng xuống như ký ức về trái duối ngày xưa.