Bánh dừa Giồng Luông đượm mùi ký ức

19/05/2025 - 12:57

PNO - Cầm cái bánh đượm mùi ký ức tuổi thơ, đưa lên mũi hít hà, trong tôi là bao cảm xúc, bao mùi vị hòa lẫn vào nhau ùa về.

Những chiếc bánh dừa Giồng Luông luôn gây thương nhớ bởi vị ngon và lành. Ảnh: Hồng Chi
Bánh dừa Giồng Luông - Ảnh: Hồng Chi

Với thế hệ 8X lớn lên ở làng quê như tôi, bữa sáng thường là củ khoai, gói xôi hay cái bánh dừa. Vậy mà đứa nào đứa nấy lớn lên trong tiếng cười tuổi thơ hạnh phúc.

Bánh dừa, món quà quê bình dị, dân dã, chẳng có gì cao sang nhưng chất chứa bao hương vị mà ai đã một lần thưởng thức cũng đều nhớ mãi.

Nguyên liệu toàn cây nhà lá vườn: cà bắp (lá của cây dừa nước còn non chưa nở thành tàu lá) nếp, chuối, đậu đen, nước cốt dừa. Để làm bánh, người ta đem tất cả trộn vào nhau sao cho tròn vị, sau đó cho nhân chuối hoặc nhân đậu xanh và dùng lá cà bắp gói, cột chặt rồi đem nấu chín.

Tuổi thơ của tôi thiếu thốn nhưng hạnh phúc, vui vẻ, gắn với làn khói bếp, ở đó mẹ tôi lui cui nhen bếp, quạt lò, chuẩn bị nấu những cái bánh dừa mà cả nhà đã cùng quây quần bên nhau gói.

Bánh dừa mang hương vị đậm đà khiến ai đã ăn là nhớ, có lẽ là bánh ở Giồng Luông (xã Đại Điền, huyện Thanh Phú, tỉnh Bến Tre). Ở đây, người ta dùng dây lạt cột bên ngoài thay vì dây ni-lông.

Nhiều du khách khi đến Giồng Luông và lần đầu thưởng thức bánh dừa nơi đây, đều mê mẩn hương vị của món quê dân dã này, với mùi của lá cà bắp. Vì chúng không thấm nước nên đã giữ được tất cả hương vị tinh túy nhất chiếc bánh.

Nước cốt dừa, làm thủ công và đặc biệt được nấu bằng củi dừa đã tạo nên hương vị riêng biệt cho bánh. Ảnh Hồng Chi
Quấn cà bắp để gói bánh dừa - Ảnh: Hồng Chi

Nhiều địa phương khác trong tỉnh Bến Tre và các tỉnh lân cận cũng có bánh dừa, nhưng có thể nói Giồng Luông chính là cái nôi của bánh dừa Bến Tre. Những chiếc bánh có xuất xứ từ Giồng Luông luôn gây được ấn tượng mạnh với thuần nguyên liệu tự nhiên khi được gói từ nếp ruồi, loại nếp được trồng phổ biến ở Đại Điền. Bánh gói từ lá cây dừa nước (cà bắp), dùng dây lạt, và tất cả các quy trình đều làm thủ công, chăm chút kỹ lưỡng, nấu chín bằng bếp củi và hương vị không hề giống với bánh từ các địa phương khác. Có lẽ vì thế mà, ai đã một lần nếm thử, đều sẽ phải lòng món bánh dừa nơi đây. Và, với những người con xa xứ, nghĩ về chiếc bánh dừa, là nghĩ về món bánh quê đượm mùi nhớ mùi thương trong ký ức.

Hồng Chi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI