Bạn đọc viết: Thú vui riêng làm xấu cảnh quan chung

22/07/2021 - 06:14

PNO - Trong ba ngày đưa con đi thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại điểm thi Trường Đồng Khởi (11 Phan Văn Trường quận 1) tôi và nhiều phụ huynh khác cảm thấy khủng hoảng trước bầy chó nuôi ở các gia đình xung quanh đây.

Mỗi 6 giờ sáng, cả chục con chó đủ chủng loại được các hộ gia đình trên đường Yersin và Phan Văn Trường thả ra, cho chạy nhảy tự do và phóng uế. Có con còn sục mõm vào thùng rác và kéo lê những túi rác xuống đường. Có con chạy băng qua băng lại trên hai con đường khiến nhiều xe lưu thông phải giảm tốc độ để né chúng. Khoảng nửa tiếng sau, chó nhà nào trở về nhà nấy, để lại những đống phân chó tanh tưởi rải rác trên lề đường thật nhếch nhác.

Thiết nghĩ nuôi thú cưng là thú vui riêng của mỗi người, nhưng vì thú vui riêng mà làm hại, làm xấu cảnh quan chung và có nguy cơ gây tai nạn cho người đi đường thì cần được nhắc nhở, xử lý.

Nguyễn Đông Chương (quận 7, TPHCM)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI