Áo dài yêu thương

23/10/2025 - 11:34

PNO - Gian hàng không chỉ trao đi vật chất, mà còn là nơi lưu giữ những câu chuyện xúc động, minh chứng cho ý nghĩa sâu sắc của sự sẻ chia

Tại một góc nhỏ của chung cư Huỳnh Văn Chính, phường Tân Phú, TPHCM, cứ vào ngày cuối tuần của tuần cuối tháng, lại có một không gian đặc biệt - không gian “Áo dài yêu thương” của Hội LHPN phường. Không phải phiên chợ nhưng hễ mở cửa là gian hàng lại đông đúc chị em đến tham quan, lựa chọn và trao gửi những chiếc áo dài yêu thương. Gian hàng gây ấn tượng với những chiếc sào treo những bộ áo dài đủ màu sắc đến hàng trăm bộ áo dài khác được xếp gọn gàng theo từng size trên bàn. Tất cả đều là áo dài đã qua sử dụng nhưng vẫn còn mới, được giặt sạch, ủi phẳng và sẵn sàng chờ người yêu thích để tiếp tục một “vòng đời” mới.

Gian hàng “Áo dài yêu thương” của Hội LHPN phường Tân Phú trở thành điểm đến yêu thương của nhiều chị em phụ nữ
Gian hàng “Áo dài yêu thương” của Hội LHPN phường Tân Phú trở thành điểm đến yêu thương của nhiều chị em phụ nữ

Bà Nguyễn Thị Lệ - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 13, phường Tân Phú - cho biết: “Gian hàng không chỉ trao đi vật chất, mà còn là nơi lưu giữ những câu chuyện xúc động, minh chứng cho ý nghĩa sâu sắc của sự sẻ chia”. Bà Lệ nhớ rõ từng khoảnh khắc đáng nhớ trong quá trình gắn bó với gian hàng, như lần bà gặp bà Nguyễn Thị Út - người phụ nữ ngoài 50 tuổi, sống gần chung cư. Đến trước gian hàng, bà Út có vẻ ngại ngần. Các chị em đã niềm nở mời bà vào xem, ướm thử hết bộ này đến bộ khác. Cuối cùng, bà Út xin 1 bộ và xúc động nói: “Trước giờ thấy người ta mặc áo dài đẹp, nhưng cuộc sống mình khó khăn quá nên đâu dám nghĩ tới việc đi may áo dài”.

Một cô gái khác khi đi ngang qua, thấy gian hàng, cũng dừng lại xem. Sau khi được các chị cho biết đây là gian hàng áo dài yêu thương, tặng miễn phí, cô gái đã lựa xin 2 bộ. Cô tâm sự: “Con thích áo dài lắm nhưng không có tiền để may. Con xin về để làm kỷ niệm, có dịp sẽ mặc đi chơi với bạn bè”.

Bà Phí Thị Ngọc Yến - Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Phú, Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Phú - cho biết: “Để duy trì gian hàng “Áo dài yêu thương” liên tục, không bị đứt đoạn, là sự nỗ lực thầm lặng của các dì, các chị ở 45 chi hội phụ nữ khu phố và 3 chi hội đặc thù. Hằng tháng, các chi hội đều tích cực vận động hội viên, người dân, giáo viên… đóng góp những bộ áo dài đã qua sử dụng nhưng còn mới. Sau đó, các chị dành thời gian để phân loại, giặt ủi, xếp cẩn thận và ghi rõ số size bên ngoài…”.

Nhờ sự chung tay của hội viên các chi hội, gian hàng “Áo dài yêu thương” của Hội LHPN phường Tân Phú được duy trì đều đặn
Nhờ sự chung tay của hội viên các chi hội, gian hàng “Áo dài yêu thương” của Hội LHPN phường Tân Phú được duy trì đều đặn

Nói thêm về mô hình, bà Ngọc Yến chia sẻ, sau khi sáp nhập địa giới hành chính, Hội LHPN phường Tân Phú đã rà soát và nâng chất các hoạt động, chọn ra những mô hình thiết thực, mang lại giá trị lâu dài cho cộng đồng. Trong đó, “Áo dài yêu thương” là một điểm sáng. Không chỉ tổ chức định kỳ tại chung cư Huỳnh Văn Chính, gian hàng còn lưu động đến các khu vực đông dân cư, công viên hay các sự kiện do hội tổ chức. Mỗi đợt, hội trao tặng 70-100 bộ cùng với hoạt động cắt tóc miễn phí. Bà Ngọc Yến khẳng định: “Đây là chuỗi hoạt động được Hội LHPN phường Tân Phú duy trì định kỳ hằng tháng và sẽ tiếp tục phát triển, nhân rộng, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, yêu thương và phát triển bền vững”.

Trang Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI