130 vận động viên tham gia giải pickleball gây quỹ chăm lo các cụ già neo đơn

11/01/2026 - 21:26

PNO - Giải pickleball Xuân An Lạc năm 2026 vừa diễn ra cả ngày 11/1 tại sân Pickeball Sài Gòn club với 130 vận động viên tham gia.

Giải đấu được tổ chức bởi Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Lạc, TPHCM và các tổ chức chính trị - xã hội phường. Đây là một trong các hoạt động hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” hướng tới gây quỹ chăm lo các cụ già neo đơn trong dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ và tặng góc học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Cẩm – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Lạc, Chủ tịch Hội LHPN phường – phát biểu khai mạc và thông tin về ý nghĩa của giải đấu - Ảnh: Mẫn Nhi
Bà Nguyễn Thị Cẩm – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Lạc, Chủ tịch Hội LHPN phường – phát biểu khai mạc và thông tin về ý nghĩa của giải đấu - Ảnh: Mẫn Nhi

Bà Nguyễn Thị Kim Hương – Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường An Lạc (bìa trái) và ông Hà Anh Tuấn – Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Lạc, Chủ tịch Công đoàn phường (bìa phải)  – trao thư cảm ơn đến đại diện các đơn vị đã nhiệt tình hỗ trợ, góp sức tạo nên giải đấu nhân văn - Ảnh: Mẫn Nhi
Bà Nguyễn Thị Kim Hương – Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường An Lạc (bìa trái) và ông Hà Anh Tuấn – Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Lạc, Chủ tịch Công đoàn phường (bìa phải) – trao thư cảm ơn đến đại diện các đơn vị đã nhiệt tình hỗ trợ, góp sức tạo nên giải đấu nhân văn - Ảnh: Mẫn Nhi

130 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người dân các tỉnh/thành An Giang, TPHCM, Cần Thơ đã tham gia giải đấu ý nghĩa này. Họ cùng tranh tài ở các nội dung: đôi nam, trình 4.5; đôi nam - nữ, trình 4.0. Các trận đấu diễn ra kịch tính trong bầu không khí cổ vũ sôi nổi của các vận động viên dành cho nhau. Mỗi đường bóng không chỉ là tinh thần thể thao mà còn là tấm lòng sẻ chia, gắn kết nhằm mang lại một mùa xuân ấm áp hơn cho những hoàn cảnh khó khăn.

Các vận động viên cùng thể hiện quyết tâm thi đấu cũng như niềm vui khi được sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Mẫn Nhi
Các vận động viên cùng thể hiện quyết tâm thi đấu cũng như niềm vui khi được sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Mẫn Nhi

Tổ trọng tài điều hành các trận đấu - Ảnh: Mẫn Nhi
Tổ trọng tài điều hành các trận đấu - Ảnh: Mẫn Nhi

Các vận động viên bước vào mỗi trận đấu với sự tập trung cao độ - Ảnh: Mẫn Nhi
Các vận động viên bước vào mỗi trận đấu với sự tập trung cao độ - Ảnh: Mẫn Nhi

Giải đấu có sự tham gia của nhiều chị em ở TPHCM và nhiều tỉnh/thành lân cận - Ảnh: Mẫn Nhi
Giải đấu có sự tham gia của nhiều chị em ở TPHCM và nhiều tỉnh/thành lân cận - Ảnh: Mẫn Nhi

Các trận đấu diễn ra kịch tính  - Ảnh: Mẫn Nhi
Các trận đấu diễn ra kịch tính - Ảnh: Mẫn Nhi

Khoảnh khắc rạng rỡ trên sân đấu pickleball - Ảnh: Mẫn Nhi
Khoảnh khắc rạng rỡ trên sân đấu pickleball - Ảnh: Mẫn Nhi

Chị Nguyễn Thị Huế cho biết, chị mới tập chơi pickleball gần 1 năm nay. Nghe thông báo về mục đích giải đấu, chị đã đăng ký tham gia không chút đắn đo. Chị chia sẻ: “Tôi hạnh phúc khi được góp mặt trong một giải đấu nhân văn như thế này. Cả ngày thi đấu tuy mệt mà vui vì được gặp nhiều anh chị em để cùng chia sẻ niềm đam mê với bộ môn pickleball. Hy vọng, thời gian tới, phường An Lạc tiếp tục duy trì giải đấu, đồng thời mở thêm nhiều chương trình gây quỹ có ý nghĩa như hôm nay để chúng tôi vừa thoả đam mê thể thao và rèn sức khoẻ vừa có cơ hội chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn”.

Ông Lê Trương Hải Hiếu – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Lạc (bìa phải) trò chuyện, khích lệ tinh thần 2 vận động viên Nguyễn Thị Huế - Nguyễn Huy Toàn - Ảnh: Mẫn Nhi
Ông Lê Trương Hải Hiếu – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Lạc (bìa phải) trò chuyện, khích lệ tinh thần 2 vận động viên Nguyễn Thị Huế - Nguyễn Huy Toàn - Ảnh: Mẫn Nhi

Bà Nguyễn Thị Cẩm – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Lạc, Chủ tịch Hội LHPN phường – thông tin: Mỗi vận động viên tham gia giải đấu đã góp 500.000 đồng vào quỹ chăm lo tết Nguyên đán cho các cụ già neo đơn và tặng góc học tập đến các em học sinh. Giải đấu cũng nhận được sự ủng hộ của nhiều cá nhân, doanh nghiệp. Đến 19g tối 11/1, ban tổ chức tiếp nhận tổng cộng 126,6 triệu đồng.

Vào những ngày cận tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, từ nguồn kinh phí này, cán bộ, hội viên phụ nữ phường sẽ trực tiếp tới nhà các cụ già neo đơn giúp chuẩn bị bánh mứt, món ăn ngày tết và tặng thực phẩm thiết yếu. Chị em cũng đã trồng một vườn hoa với 200 chậu vạn thọ để trang trí góc xuân cho gia đình các cụ.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI