Yêu thương dệt lối vào xuân

30/01/2018 - 08:29

PNO - Bắt đầu từ ngày 23/1, Hội LHPN TP.HCM tổ chức nhiều đoàn đến các quận, huyện thăm, tặng quà mừng tết Nguyên đán Mậu Tuất cho phụ nữ nghèo, phụ nữ khuyết tật, nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Yeu thuong  det loi vao xuan
Bà Lâm Thị Ngọc Hoa - Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TP.HCM - trao quà cho các dì, các chị ở quận 2 và quận 9

MÓN QUÀ BẤT NGỜ

Ngày 24/1, đoàn cán bộ Hội LHPN TP.HCM đã mang 248 phần quà tết đến các quận 2, 7, 9, Thủ Đức trao cho phụ nữ (PN) nghèo, khuyết tật, nữ công nhân, gia đình chiến sĩ đang công tác tại biên giới, hải đảo. Chị Trần Nguyệt Kiều, ngụ đường Nguyễn Thị Định, Q.2, cứ chốc chốc lại lấy tay quệt nước mắt. Bị sốt bại liệt từ lúc 6 tuổi, chị mưu sinh bằng nghề bán vé số, thỉnh thoảng làm thêm bánh bông lan nếu có người quen đặt hàng. Nửa tháng nay, mẹ bị tai biến, chị phải ở nhà để chăm sóc. 

Như chị Kiều, hoàn cảnh của chị Phạm Thị Liên - ngụ tại P. Phú Thuận, Q.7 - cũng ngặt nghèo: chồng bị suy thận mạn tính, làm thợ hớt tóc, có khi cả tuần mới được một, hai khách; chị Liên trước đây làm tạp vụ, nhưng rồi phát hiện bị ung thư vú, ung thư tuyến giáp, vừa mổ hai tuần trước. “Nhiều lúc tôi cũng hay than thân trách phận dữ lắm. Nhưng giờ ngồi đây, được nhận quà, tôi mới hay là còn nhiều người vẫn thương yêu và chăm sóc cho mình” - chị Liên rưng rưng.  

Cầm phong bao lì xì 500.000 đồng mà bà Lâm Thị Ngọc Hoa - Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TP.HCM - trao, chị Lê Thị Ngọc Mỹ - 36 tuổi, ngụ tại P. Linh Đông, Q. Thủ Đức - tần ngần hồi lâu. Theo chị, có gói quà tết là mừng lắm rồi, ai dè còn được lì xì tiền mặt.

Với phong bao ấy, ngay trong sáng 24/1, chị liền chạy đến Trường THCS Linh Đông đóng phí mua bảo hiểm y tế cho cậu con trai Lê Nhật Hoàng Linh, học lớp Bảy. Mới bốn tháng tuổi, chị Mỹ bị sốt bại liệt, hai chân teo tóp dần.

Năm chị mới 1 tuổi, mẹ chị qua đời. Hơn 10 tuổi, chị đã ngồi bán trái cây, sau đó ôm xấp vé số. Năm 20 tuổi, chị thương một người, dọn về sống chung, tới khi mang thai thì đường ai nấy đi. Từ đó, người mẹ trẻ khuyết tật phải một mình nuôi con. Mang tiếng là dân Thủ Đức, nhưng chị ở nhà trọ đã ngót nghét 20 năm. Tiền nhà, tiền điện nước ngốn quá nửa số tiền kiếm được hằng tháng nên chưa năm nào mẹ con chị dám mua sắm đồ tết. 

Yeu thuong  det loi vao xuan
Mẹ con chị Mỹ vui mừng với phần quà tết vừa nhận được

NGUỒN ĐỘNG VIÊN CHO PHỤ NỮ KHÓ KHĂN

Ngày 23/1, tức còn 23 ngày nữa là tết Mậu Tuất, chương trình “Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình” của Hội LHPN TP.HCM chính thức khởi động, bắt đầu từ Q.12. Nằm trong danh sách 59 PN nghèo, PN dân tộc, PN có đạo, PN khuyết tật được nhận quà tết của Hội, chị Lê Thị Hồng Hạnh ngồi nép ở một góc hội trường. Chồng mất, con trai học hết lớp Chín thì phải nghỉ học đi phụ bán hàng, chị Hạnh hiện đang làm tạp vụ. “Năm hết tết đến, được nhận giỏ quà to vầy, còn lo gì nhà không có tết” - chị Hạnh nói. 

 “Xuân đã về, xuân đã về. Ta hát vang chào mừng xuân sang”. Nhạc xuân tưng bừng trên sân khấu. Khán giả ngồi bên dưới mỗi người một phận, giờ đây đang tạm quên những vất vả đời thường để hòa vào niềm vui chung. Bà Lâm Kim Quy - 60 tuổi, là phụ nữ đơn thân - chân tình: “Buổi họp mặt hôm nay ấm cúng, vui vẻ, thật sự là nguồn động viên rất lớn, tạo động lực cho chúng tôi đi tiếp con đường dài trước mắt”. Nghe bà Quy nói, chị Nông Thị Kim Liên ngồi kế bên gật đầu đồng tình. Hoàn cảnh chị Liên cũng rất bi đát: có con 14 tuổi bị ung thư máu; đồng lương nhân viên của chồng phải đổ vào lo thuốc men cho con. Dù vậy, chị không cho phép mình tuyệt vọng, vì xung quanh còn nhiều người sẵn sàng chia sẻ khó khăn, sẵn lòng giúp đỡ. 

TÂM UYÊN - THẢO NGUYÊN

Nhân dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Hội LHPN TP.HCM tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình”, trao khoảng 3.676 phần quà với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng cho cán bộ chi, tổ hội, hội viên, PN nghèo, PN khuyết tật, nữ công nhân lao động, cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng, PN có chồng hoặc con đang công tác tại biên giới, hải đảo. Hội LHPN 24 quận, huyện, bốn đơn vị lực lượng vũ trang TP.HCM cũng sẽ tổ chức các hoạt động chăm lo tết cho đối tượng yếu thế, trao tặng 30.000 suất quà với tổng trị giá 12 tỷ đồng. Tặng quà tết là hoạt động thường niên của hệ thống Hội tại TP.HCM.
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI