Tự hào khi được diễu binh, diễu hành chào mừng 50 năm thống nhất đất nước

30/04/2025 - 08:07

PNO - Tự hào, xúc động và thiêng liêng là cảm xúc chung của hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên và người dân TPHCM khi được vinh dự tham gia lễ diễu binh, diễu hành chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Mới 4g30 sáng, khu trung tâm quận 1 đã rực màu cờ đỏ với hàng vạn người đồng lòng hướng về ngày lễ mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Phía bên trong đường Lê Duẩn, các khối đã có mặt, sẵn sàng chờ hiệu lệnh diễu binh.

Nếu như người dân hồi hộp, xúc động, thì thành viên của các khối diễu binh, diễu hành cũng bồi hồi không kém. Trong không khí hào hùng, trang nghiêm, từng bước chân tập dợt trước khi xuất phát, như tái hiện chặng đường đấu tranh gian khổ nhưng đầy vinh quang của dân tộc, thể hiện niềm tự hào, lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hơn 4g sáng, hầu hết các khối đã vào điểm tập kết chuẩn bị cho công tác diễu binh, diễu hành chào mừng 50 năm thống nhất đất nước
Hơn 4g sáng, hầu hết các khối đã vào điểm tập kết chuẩn bị cho công tác diễu binh, diễu hành chào mừng 50 năm thống nhất đất nước

Chị Lê Thị Anh Vân, Chủ tịch Hội phụ nữ phường 2, quận Tân Bình, tham gia đội diễu hành của Khối Phụ nữ cho biết đây là buổi lễ rất quan trọng của đất nước. Được sống trong không gian tươi đẹp hiện tại, chắc hẳn chúng ta đều cảm thấy biết ơn cha ông đã ngã xuống để có nền hòa bình, độc lập ngày hôm nay.

“Tôi rất vinh dự, tự hào, qua rất nhiều lần tập luyện, tuyển chọn, tôi mới được tham gia chính thức trong khối. Ngay lúc này đây rất nhiều cảm xúc lẫn lộn, thôi thúc, tôi luôn nhắc nhở mình phải hoàn thành thật tốt nhiệm vụ thiêng liêng này” - chị Anh Vân cho biết.

Chị Anh Vân thuộc Khối Phụ nữ
Chị Anh Vân thuộc Khối Phụ nữ

Trong thời gian tập luyện, chuẩn bị cho buổi diễu hành, chị Anh Thư - Phóng viên Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM - nhiều lần xúc động khi thấy các cô, các chú trong Khối Cựu chiến binh luôn miệt mài tập luyện, cho đến hôm nay chỉ còn ít phút nữa các khối sẽ vào vị trí cho buổi lễ kỷ niệm, chị khó để nói hết cảm xúc của mình.

Chị Anh Thư chia sẻ: “Tôi rất biết ơn và vinh dự khi tham gia đại lễ, tôi cũng được gặp rất nhiều anh chị trong khối báo chí, khối văn nghệ sĩ. Chúng tôi cùng nhau học hỏi, tìm hiểu thêm về lịch sử nước nhà, để tự nhắc nhở mình phải cố gắng hơn nữa trau dồi kiến thức, kỹ năng từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ tại nơi công tác. Đồng thời học hỏi kinh nghiệm từ ông bà, anh chị gióp phần nhỏ xây dựng đất nước mình tiến xa hơn nữa”.

Tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngơi sau tập luyện, thành viên các khối chụp ảnh lưu niệm cùng nhau
Tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngơi sau tập luyện, thành viên các khối cùng nhau chụp ảnh lưu niệm

Anh Nguyễn Thế Điền - nghệ sĩ Nghệ thuật hát bội, diễu hành trong Khối Nhà hát nghệ thuật thành phố - cho biết, mỗi lần tập luyện là một cảm giác khó tả, như chúng ta đã thấy bà con ở ngoài không có nhiệm vụ vẫn đến đây rất nhiều để hòa mình vào đại lễ, huống chi các khối ở phía bên trong. Đã là người con của Việt Nam, không ai không xúc động trong thời khắc thiêng liêng này.

Đêm 29/4, các nghệ sĩ đã biểu diễn phục vụ bà con tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, nghỉ ngơi một, hai tiếng đồng hồ, thành viên trong khối tiếp tục chuẩn bị để buổi diễu hành được chỉn chu.

Anh Thế Điền, Khối Nhà hát nghệ thuật TPHCM cho biết mọi người càng tập càng hăng say không biết mệt mỏi
Anh Thế Điền, Khối Nhà hát nghệ thuật TPHCM cho biết mọi người càng tập càng hăng say không biết mệt mỏi

“Gần 5g sáng chúng tôi đã tập kết ở đây để hoàn tất các công đoạn cuối cùng, hiện đã sẵn sàng cho đại lễ. Tôi không thể ngủ được bởi sự bồi hồi, tuy những ngày qua mưa, nắng thất thường nhưng chúng tôi không thấy mệt, càng tập càng hăng say. Ở thời khắc này thật sự rất tự hào, xúc động lắm” - anh Điền chia sẻ.

Hiện tại, trên các nẻo đường quận 1, người dân đã đứng chật kín, vẫy tay nồng nhiệt chào các chiến sĩ. Những lá cờ nhỏ tung bay, hòa cùng tiếng reo rộn rã. Các chiến sĩ, trong trang phục chỉnh tề, đáp lại bằng những cái vẫy tay thân thiện và nụ cười ấm áp.

Phạm An

 
TIN MỚI