Trung thu đầy rộn ràng của các bé đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1

06/09/2022 - 19:35

PNO - Chiều 6/9, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM cùng các mạnh thường quân đã tổ chức "Đêm hội trăng rằm" cho bệnh nhi đang điều trị tại đây với các tiết mục múa lân, ảo thuật, xiếc, múa hát...

 

Chiều 6/9, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM cùng các mạnh thường quân đã tổ chức Đêm hội trăng rằm cho bệnh nhi đang điều trị tại đây với các tiết mục múa lân, hát, múa cùng nghệ sĩ
Tuy chưa đến giờ bắt đầu, khoảng sân của bệnh viện đã chật kín chỗ.
Một em bé trong trang phục công chúa hối hả chạy đến khu vực sân khấu để hòa mình vào đêm trung thu náo nhiệt tại đây
Một em bé trong trang phục công chúa hối hả chạy đến khu vực sân khấu để hòa mình vào không khí náo nhiệt.
Đội múa lân khuấy động Đêm hội trăng rằm bằng các tiết mục sôi động, phần cuối chương trình, hai chú lân đi về phía khán giả làm các bé rất thích thú
Đội múa lân khuấy động "Đêm hội trăng rằm" bằng các tiết mục sôi động. Phần cuối chương trình, hai chú lân đi về phía khán giả làm các bé rất thích thú.
Các bé trong nhóm múa thiếu nhi trình diễn những động tác thật dễ thương cho các bạn thưởng thức
Các bé trong nhóm múa thiếu nhi trình diễn những động tác thật dễ thương cho các bạn thưởng thức.
Những khán giả đặc biệt chăm chú theo dõi, có bé vui mừng giơ tay múa theo các bạn
Những khán giả đặc biệt chăm chú theo dõi, có bé vui mừng giơ tay múa theo các bạn trên sân khấu.
Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng hát cùng bệnh nhi trong đêm trung thu
Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng hát cùng bệnh nhi.
Chị Nguyễn Thị Hồng (Q.5) cho biết: Con tôi nhập viện đã gần 10 ngày, nghe có múa lân thì đòi xuống sân xem cho bằng được, nãy giờ cứ vỗ tay, hát theo các bé đang biểu diễn. Nhìn con vui, tôi cũng quên hết mệt mỏi, đặc biệt tuy phải nằm viện nhưng bé cũng đã được chơi trung thu như thế này là rất vui rồi
Chị Nguyễn Thị Hồng (Q.5) cho biết: "Con tôi nhập viện đã gần 10 ngày, nghe có múa lân thì đòi xuống sân xem cho bằng được, nãy giờ cứ vỗ tay, hát theo các bé đang biểu diễn. Nhìn con vui, tôi cũng quên hết mệt mỏi, đặc biệt tuy phải nằm viện nhưng bé cũng đã được chơi Trung thu như thế này là rất vui rồi".
Bé trai 5 tuổi thích thú đứng lên ghế xem văn nghệ
Bé trai 5 tuổi thích thú đứng lên ghế xem văn nghệ. TS.BS Phạm Đình Nguyên - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM cho biết: "Hai năm vừa qua, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên bệnh nhi không được vui chơi trong các dịp lễ, tết. Vì vậy, Trung thu năm nay, ban giám đốc cũng như phòng Công tác xã hội và các mạnh thường quân đều mong muốn mang đến cho các bé một mùa trung thu thật đặc biệt".
Bác sĩ Nguyên hy vọng với các tiết mục văn nghệ, trình diễn ảo thuật sẽ làm cho các bé vui vẻ hơn, mau chóng lành bệnh xuất viện về nhà và được đến trường cùng bạn bè
Bác sĩ Nguyên hy vọng với các tiết mục văn nghệ, trình diễn ảo thuật sẽ làm cho các bé vui vẻ hơn, mau chóng lành bệnh xuất viện về nhà và được đến trường cùng trải nghiệm, học tập, vui chơi với bạn bè.
Ngoài thưởng thức các tiết mục đặc sắc, bệnh nhi còn được mạnh thường quân, bệnh viện tặng quà để động viên tinh thần, hợp tác điều trị sớm được về nhà
Ngoài thưởng thức các tiết mục đặc sắc, bệnh nhi còn được mạnh thường quân, bệnh viện tặng quà để động viên tinh thần.

Phạm An

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=